1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội mùa này rợp trời phượng vĩ rực rỡ, mướt mát hàng bằng lăng tim tím. và điệp vàng khẽ khàng khoe sắc nắng!
    Nắng...nóng...mặt mũi đen nhoẻm rùi ! Trông chẳng còn bóng dáng trắng trẻo bụ bẫm mà là đen đủi tròn chịa !
    Chiều về khao khát được đi bộ hóng mát dưới những hàng cây xanh kia hay lao về nhà để cơm cơm nước như bao người vợ người mẹ khác !
    Nhưng vẫn chỉ lẩn thẩn một mình...những suy nghĩ ngớ ngẩn...
  3. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp nhỉ.Muốn ra Hà Nội rồi.Hẹn mùa thu vậy.
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đinh Thu Hiền
    Riêng Chung Mùa Hạ
    Có phải hạ về khô nước mắt cho em
    Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
    Phiêu du theo gió thổi giao mùa
    Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
    Còn buốt lạnh hơn mưa chiều HÀ Nội
    Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
    Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu
    Thương con ve chưa nở đã sầu
    Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
    Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
    Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    [Thương con ve chưa nở đã sầu
    Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
    Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
    Tự nâng cốc nước lọc uống một mình cho những tâm hồn cô đơn !
  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội mùa này mưa nhiều lắm chứ nên thay đổi chủ đề đi thôi, mưa nhiều lội ngập tắc đường mấy tiếng ngoài đường ấy !
    Mưa nhiều mà nước mắt thì dần khô cạn...
    Ngày hôm qua nói chuyện với 3 người anh chị đều sinh năm 1973. Biết là anh chị thương em nhiều ! Sáng nay một anh nhà văn làm quen...Ừ thì cuộc sống có thêm những người bạn càng tốt mà !
    Cuộc đời trôi đi, con mình sắp 4 tuổi, không có bố, rồi có bố và lại sắp không có bố. Mình có tình yêu, rồi lại không, tình yêu đến, rồi lại đi...
    Gần tuần nay hầu như không ăn uống, cố giữ bình thường để mẹ không biết con đang buồn vậy mà sáng nay mẹ chợt hỏi : " Bố Hoà thế là biến rồi à?" . Con vẫn gượng cười " Anh ấy đi công tác Hồng Kông" và tự nghĩ "có thể là sẽ biến mất thật !"...Có lẽ con đã không giấu được mẹ. Trong lòng mẹ hẳn đang thương con lắm ! Mẹ cứ không nói gì như thế nhé, con cám ơn mẹ !
    Cái hội bạn bè đau khổ của mình ở bên kia chỉ còn rơi rớt lại những người đàn bà đau đớn, đau đáu lơ mơ về một hạnh phúc xa xôi.
    Thương cho bao kiếp đàn bà...
    Vui cho những kiếp phụ nữ...
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 20/06/2008
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy xót xa quá em ơi,về nhà đi
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Đọc mà thấy xót xa quá em ơi,về nhà đi
    [/quote]
    Anh ! Ở đấy đau khổ quá và xót xa quá. Nếu có thể trở lại vô tư để chia sẻ và cảm thông như khi ta chưa thêm tổn thương. Mỗi một mối quan hệ bị sứt mẻ là thêm một lần ta vấp ta mất mát.
    Trái tim thì bằng máu bằng thịt đâu có phải sắt đá chịu sao nổi những vết thương chằng chịt, sâu hoắm...!!!
    Em còn ở đây là em sẽ còn sống rồi anh ạ !
    Còn nếu một ngày nào đó em biến mất, anh sẽ nhớ em gái này chứ ?
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 21/06/2008
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 21/06/2008
  9. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Ở đấy đau khổ quá và xót xa quá. Nếu có thể trở lại vô tư để chia sẻ và cảm thông như khi ta chưa thêm tổn thương. Mỗi một mối quan hệ bị sứt mẻ là thêm một lần ta vấp ta mất mát.
    Trái tim thì bằng máu bằng thịt đâu có phải sắt đá chịu sao nổi những vết thương chằng chịt, sâu hoắm...!!!
    Em còn ở đây là em sẽ còn sống rồi anh ạ !
    Còn nếu một ngày nào đó em biến mất, anh sẽ nhớ em gái này chứ ?
    [/quote]
    Nhất định rồi,vì em là em của anh mà.
    Nhưng em ơi đừng nghĩ như vậy nhé?Mạnh mẽ hơi đi em
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Nguyện cho đau khổ vơi dần dưới ánh sáng Từ Bi !
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 21/06/2008

Chia sẻ trang này