1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0Princess0o

    o0Princess0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chời ui , vừa lầm bẩm bảo dạo này chắc không ai dám hát Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa nữa đâu nhỉ, cơ bản , vừa mưa vài trận rả ríc thối đất thối cát ,ngập lụt đầy nơi ở Hà Nội ...ôi thế mà đọc ngay vào cái topic này , hì hì thấy thú vị nên xìpam
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Không còn ai đi chung một đời
    Không còn ai chia sớt nồng say
    Không còn ai chia lời thở than
    Đêm tôi về độc bước đơn côi
    Không còn ai tôi đi một mình
    Cùng với bóng qua cánh đồng đời
    Chỉ một màu rêu phong cỏ úa
    Viên đá buồn ngồi hát chông chênh
    Người xa khuất như mây mịt mù
    Còn lại tôi xanh rêu đời mình
    Mai tôi về mưa thu che lối
    Băng qua trời tôi cõng bóng tôi
    Không còn ai, không còn ai
    Không còn ai, không còn ai
    Tôi khóc một mình
  4. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhà ơi đi đâu mà vắng mặt thế ?
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Làm sao thế càng sửa nó càng sai ?
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại muốn có 1 cơn mưa
    Mưa to
    Thật to vào
  7. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Để làm gì!!Bớt cái nắng gay gắt đi hay trốn vào tránh một điều gì khác...?!!!!!
  8. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Mưa to rồi :| qua'' to la` đằng khác - MÀ quên cho người mới chào cả nhà nhé :P
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/1YnNwFePdT[/FLASH]
    áng tác: Nhật Trung
    Hòa âm: Bảo Lư
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông
    Cùng sông nước trăng trôi lang thang
    Đi tìm người thương
    Nửa vầng trăng em ơi phương xa
    Nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ
    Chờ em tới với những nỗi nhớ
    Cho tròn vầng trăng
    Người ở đâu trăng anh lẻ loi
    Nỡ quên mau yêu thương ngày nào
    Vầng trăng héo úa với tiếc thương
    Cho tình vội xa
    Chỉ mình anh đêm ôm cô đơn
    Ánh trăng non ai chia đôi vầng
    Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau
    Vẫn ôm tình em
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    Lòng anh nhớ em nơi cuối trời
    Dù rằng em giờ đây phôi pha
    Vui tình duyên mới
    Một mình anh ôm lòng đớn đau
    Tìm em dưới ánh trăng khuyết tàn
    Lòng anh mong rằng em không quên
    Ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ.
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 03/07/2008
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    EM CÔ ĐƠN KHI CẢ KHI CÓ ANH RỒI
    Khi em có anh
    Bạn bè không còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa
    Em tự nhủ anh sẽ là tất cả
    Người yêu thương cùng chia sẻ buồn vui
    Người nhóm hồng ngọn lửa trái tim em sau mỗi lần thất bại
    Người nâng cánh ước mơ và cùng em đi tới
    Bến cuộc đời trên những thuyền trăng
    Người chung sức với em qua những khó khăn
    Người hòa nhịp với em trong từng trăn trở
    Có anh rồi chẳng còn gì đáng sợ
    Em sẽ bước vào đời cùng với những trang thơ
    Em bé bỏng, hành trang còn ít ỏi
    Anh sẽ là người bù đắp dắt dìu em
    Anh sẽ là nguồn an ủi dịu êm
    Khi bạn bè không còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa
    Nhưng không, anh phẩy tay trước những gì em trăn trở
    Anh dễ dàng coi những cảm xúc và thơ như những thứ đồ trang sức Anh bình thản khuyên em đi tìm người khác
    Em cô đơn cả khi có anh rồi
    Tình yêu anh là nồng ấm đôi môi
    Là mãnh liệt cánh tay anh xiết chặt
    Là ấm áp thân thương nơi ánh mắt
    Là nghẹn ngào nhịp tim đập mong manh
    Là dịu êm như nguồn nước mát lành
    Mà bến đợi là biển xanh, sâu thẳm
    Em bên anh mà như xa cách lắm
    Trái tim anh chẳng đáp lại tình em
    Môi hôn em mà con tim giá lạnh
    Em cô đơn cả khi có anh rồi
    Và bây giờ nỗi buồn ấy nhân đôi
    Khi anh cách xa
    Và bạn bè không còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa.
    Yên Hà

Chia sẻ trang này