1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lãng mạn khi tỏ tình ( những ý tưởng cho phái mày râu)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuntunmeo68, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn khi tỏ tình ( những ý tưởng cho phái mày râu)

    con gái ơi
    các bạn thích được tỏ tình như thế nào ???
    hãy nói ra để phái mày râu tham khảo, và biết đâu đấy, người ấy cũng bạn cũng sẽ biết được và sẽ làm cho bạn phải bất ngờ đến sung sướng và ngày hôm đó sẽ trở thành Ngày Pha Lê của riêng 2 người!!!

    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  2. lovely_cherry17

    lovely_cherry17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Oạch ! Ngại lắm ạ! Hic ! Con trai tự đi tìm hỉu đi!
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ối ồi, thế mình cũng phải lên tiếng chứ, ko lên tiếng thì con trai sao mà biết??
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ở trường cấp 3 của tui, hồi tui còn học lớp 11, có một bác học lớp 12 đã đứng trên tầng 3 và dùng dây thả một bó hoa hồng to xuống tầng một để tặng cho một chị!
    ôi lãng mạn tuyệt vời
    cực đỉnh!!!
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  5. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hic,đọc bài này thấy tủi quá.Có nhiều người tỏ tình với tui rùi,nhưng mà người yêu hiện giờ lại chưa bao giờ tỏ tình với tui cả,hic,nên cũng chẳng biết cái cảm giác lúc đó tuyệt vời như thế nào lun,hic
    For the world,you are someone
    But for someone,you are the world
  6. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Không tỏ tình thì bạn với người yêu bạn yêu nhau thế nào nhỉ? hihi tự hiểu qua ánh mắt không cần lời nói thẻ hiện à??? hay bạn tỏ tình trước nên người yêu hiện giờ của bạn ko tỏ tình với bạn là đúng quá rồi
                 này em biết chăng mỗi khi màn đêm xuống dần... mình anh chốn đây nhớ mong về em rất nhiều........
  7. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Con trai khi tỏ tình hay mượn thơ,nhỉ?xem nào,người đầu tiên tỏ tình với tớ khi tớ còn bé tí,15,16 tuổi gì đấy.Anh chàng đó là hàng xóm, đứng đợi thấp tha thấp thỏm trên đường đến trường của tớ,dúi cho tớ một bài thơ tự sáng tác mà bây giờ tớ vẫn còn nhớ như in
    "Giữa một vườn hoa một đoá hồng
    Chọn tơ se chỉ được một bông
    Anh đã đem lòng yêu hoa ấy
    Ko biết yêu rùi có hái đươc ko"
    Hì,nghe cũng hay đấy chứ.Lúc đó tớ ứng ra liền một bài đáp lại ngay(ko hiểu sao lúc đó giỏi thế ko bít),mặc dù nghe lại thấy ngây ngô buồn cười quá
    "Hoa hồng mới nở xin đừng hái
    Để hoa đẹp mãi tuổi học trò
    Nếu người muốn hái cành hoa ấy
    Xin chờ vài năm nữa người ơi"hehe,ko iu cũng bảo người ta chờ đấy
    Người thứ haibắt đầu bằng 1 câu cực kì chuối"làm ban gái của mình rất khổ đấy,N co cố gắng đc ko"oạch,rốt đài!
    Người thứ ba tỏ tình bằng 1 đoá hoa hồng to 19 cái,tại tớ từng bảo 19 tuổi tớ mới iu mà ,cùng với 1 trái tim thật to đỏ chói chứa đầy sôcôla,và,cũng lại thơ,gì mà xin được đua đón nàng đi về i''.Khốn nỗi tớ lại rất ghét sôcôla.Dù sao cũng đỡ hơn người thứ tư.Cu cậu này tớ cũng thinh thích(vì rất chìu tớ mà,chìu như chìu một đứa con nít hay nhõng nhẽo i'')Hôm i'' mặt cu cậu đo đỏ(chắc có uống tí để lấy dũng khí)ngồi đối mặt như phỏng vấn tớ i'',ngay trong phòng khách nhà tớ,nói một cách căng thẳng"N làm bạn gái của mình nhé",rồi tiếp luôn,"N cứ suy nghĩ,5 phút nữa trả lời nhé''"thấy tớ tròn xoe con mắt cu cậu tiếp luôn" thôi 30 phút nữa cũng được"eo ôi,mấy chàng chớ mà theo cách này đấy,cứ như bi tra tấn,khiếp!
    Cách tỏ tình hay và độc đáo nhất mà tớ dc biết(đọc ở đâu đấy) là thế này này.Cô nàg đến chỗ A thấy có một bông hoa hồng kèm theo tờ giấy"hãy tìm bông hồng trắng ở chỗ B" lần ra chỗ B lại thấy một tờ giấy đính kèm bông hoa"bông hoa hồng vàng đang đợi bạn ở chỗ C"tất tả chạy đến chỗ C lại thấy 1 tờ giấy khác ghim trong bông hoa"hãy tìm bông hồng đỏ,nó ở ngay sau lưng bạn í''"Cô nàng quay lại liền thấy cu cậu mặt tẽn tò cầm bông hồng đỏ bập bẹ ba chữ gì i''.Hic,lãng mạn ghê cơ.Tớ mà gặp như vậy ko iu cũng choáng!
    Còn người yêu tớ bi giờ i'' a`.Tỏ tình bằng cách chộp lấy tay tớ,chẳng nói gì cả.Tớ rụt lại ,lại nắm lại,lì hết biết luôn.Mà xem phim thấy trước khi kiss thế nào cũng phải nói i love you nhỉ,thế mà cu cậu đòi kiss mà chẳng nói năng gì cả,nên tớ cương quyết ko cho.Vậy mà vẫn ko hiểu tại sao,co khi bi giờ cũng chưa biết luôn,anh nhỉ?hic.sao mình chẳng có ngay pha lê như thế nhỉ?

    For the world,you are someone
    But for someone,you are the world
  8. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    con toi,chang biet phai la to tinh khong?nhung nho` lam the nay ma tui co nguoi iu ne`,lay xe cho nang` chay vong vong saigon,sau do,chi may "couple" di ngang qua minh ma noi"em co thay em khac nguoi khong?",sau do,lay tay nang qua,khoac nhe vao nguoi ,chang biet co phai la to tinh khong nua,nhugn khi nhin sau thay nang cuoi` cuoi`,troi oi,vay co phai la to tinh khong troi?nhung nhanh ,gon, le !
     niềm vui là ở đuờng đi chứ đâu phải là đích
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hay là tạo ra một kiểu tỏ tình dưới mưa nhỉ ( chỉ sợ các bác phái mạnh không dám " xả thân vì người yêu " thôi)
    lúc trời mưa ý, đem hết khả năng tài nghệ đàn hát ra và thể hiện cho người đó nghe , sau rùi sẽ nói rằng : nếu không có em, cuộc sống của anh như cơn mưa này, sẽ không có mặt trời!!!
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  10. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Oái, phải công nhận rằng bây giờ bọn con gái đòi hỏi "cao" thật, không chỉ mún nhiều thứ ở phía Adam mà còn mún xả thân vì họ nữa kia, nghe sao mà rung rinh thé

Chia sẻ trang này