1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn một chút nào !!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi TIGONHP, 30/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn một chút nào !!!!!!!!!!!!!!!

    Nếu một buổi sáng đẹp trời nào đó mở cửa bạn bất ngờ thấy một bó hoa hồng đặt trước cửa nhà cùng lúc đó chuông điện thoại reo và bạn nghe thấy giọng nói quen thuộc của người ấy . Bạn thấy có lãng mạn không?



    Thanh Huyen
  2. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê................lãngmạn quá ta.................không biết lúc đấy bà xá như nào đây...............e hèm.........ROMANTIC..!
  3. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    đôi khi lãng mạn một chút lại thấy hay ,mình cũng thích lãng mạn một chút ,vậy nên minh đang tìm bạn qua chát đấy . đừng buồn bạn ạ cứ cười nên đi ,cuộc sống còn nhiều điều mới mẻ lắm
    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mai TIGON ra mở cửa sớm nha. Quả là cũng lãng mạn thiệt đó nhưng mà...nếu người ra mở cửa không phải là mình mà lại là bố hoặc mẹ thì seo nhỉ?????????
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  5. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    nếu bác tigonhay người thân của bác ấy ra mở cửa mà thấy ai hơi hơi nhỏ con , mặt mũi thì hơi ngô ngố lại còn hay nhăn nhở thì theo em bác cứ .........đóng xầm cánh cửa lại...............lúc đấy là quá lãng mạn ........bác ề..................!
  6. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ai mà có ý định nhớ phone cho tui một tiếng trước nhé !!
    Để còn tranh ra mở cửa chứ !!

    Thanh Huyen
  7. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    chồng đi đến chỗ nèo cũng phải nhắc tên vợ thì mí chịu được hử ? Chồng thích lãng man. như thía nào , thích được tặng hoa như thía ý giè , okie , vợ sẽ tặng chồng một ..mớ rau cúc , í wên nhầm , một bó hoa cúc vì vợ thích loài hoa đó mừ , chờ vợ nha , vợ hứa là sẽ tặng chồng vào ngày vợ chồng mình đoàn tụ hihi
    beconthichdua tái sinh
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Đi trong mưa chỉ có 2 người lãng mạn hơn. Nhất là chỉ chọn những con đường tối mà đi à. Trùi ui thiệt là lãng mạn TIGON nhể
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  9. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    em còn nhớ không, ngày chúng ta quen nhau là vào một hôm trời mưa. Lúc đó anh đang trú mưa dưới hiên nhà em và đúng lúc đó em về, và từ đó hai ta quen nhau. Cứ mỗi lần trời mưa là anh lại nhớ tới kỷ niệm hai đứa mình. Bây giờ có xa nhau nhưng anh vẫn nhớ tới những kỷ niệm khi hai đứa bên nhau
    Sông dài cá lội biệt tăm.
    Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ
    Em yêu ơi em đã ra đời chưa
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    híc , hông hỉu vào tháng ngâu thì seo nhỉ , có lẽ ông khóc cả năm mất thui hehe
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao

Chia sẻ trang này