1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi toiyeuchi, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng ?

    Các anh chị trong diễn đàn này có nguời đã có gia đình cũng có nguời chưa như em chẳng hạn > Vùa rồi em đợc một bài báo nói rắng khi yêu ai cũng lãng mạn , có những cảm xúc dâng trào và luôn dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất mà không để những vuớng bận cơm áo gạo tiền xâm nhập nhưng rối khi lấy nhau thì ai chẳng vuớng bận chuyện cơm áo ....Chồng thì cả ngày với công viêc để kiếm tiền ...vợ thì bồn bề với công viêc cơ quan rồi việc gia đình ...có khi nào anh chị dành cho nhau thì giờ cho những thú vui khi còn yêu nhau không nhỉ ? Cõ còn những lòn nhung lúc cùng nhau coi một bộ phim ...hay những tối mùa thu này bỏ lại nhưng bọn bề cùng nhau đi dao không ? Rất mong cac anh chi đã có gia đình nói về những cách nghĩ về lãng mạn trong cuộc sống gia đình ?
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn nghe đồn đại trên này đều đúng. Để trả lời cho câu hỏi của bạn, xin bạn hãy cứ yên tâm lấy vợ, cuộc sống không khủng khiếp đến vậy đâu.
    Cuộc sống của những kẻ có gia đình bộn bề, đôi lúc bức xúc quá người ta đem chút những cái bực bội ấy lên đầu chồng vợ mình, rồi trong những phút mệt mỏi, chán nản, nóng giận, người ta hay đổ tại hắn, tại mụ ta mà ta nên nông nỗi này, vội vã, xấu xí, già nua, cằn cỗi, không còn gì được gọi là lãng mạn cả. Thế nhưng khi bình tĩnh lại ai cũng hiểu hết cả đấy, đó đâu phải là lỗi của vợ hay chồng mình, đó là cuộc sống mà thôi.
    Tất nhiên khi lấy nhau rồi thì ít có dịp đưa nhau đi chơi riêng, vì vướng bận con cái, vì ít thời gian, vì mệt mỏi nữa, nhưng tụi mình lâu lâu cũng đi một lần. Hắn hoàn toàn không có gì lãng mạn, kể cả từ khi mới yêu nhau, nhưng thiết thực một cách đúng đắn, nếu có dịp được đi chơi cùng nhau ( thường là do hắn chủ động bố trí, vì mình làm mẹ rồi, cứ bỏ con cái ở nhà đi chơi là thấy áy náy ) dù chỉ là đi ăn tối ở nhà hàng, hắn cảm thấy rất thoái mái và rất trân trọng những phút ấy. Nhưng quả thật những dịp như vậy còn ít quá. Hiện giờ mình vẫn đang nghĩ kế để nhân những dịp đó lên đấy.
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    xóa vì post trùng lặp
    Được Hairyscary sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 29/09/2004
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
  6. hvnh

    hvnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Anh hairyscary vui tinh the! Hay la Lói Ngọng thật đấy??? Cũng về học lại Đại học chữ tioo đi nhé.
    Đùa chút thôi, em cũng đến tuổi phải chống lầy rồi, cũng yêu và muốn chung sống với hắn suốt đời lắm... Nhưng đọc báo, nghe chuyện của mọi người nhiều, thấy cuộc sống vợ chồng khó khăn quá, tương lai u ám quá... Các ông chồng sau khi cưới thì thay đổi 180độ (ít nhất cũng phải 140 độ)... không còn quan tâm ân cần với vợ như khi còn yêu nhau... Em thấy chán lắm... Mình yêu 1 người và mong muốn chung sống trọn đời để có thể yêu thương, quan tâm, chia sẻ cùng người ấy và cũng để đón nhận những điều tương tự... thế mà các anh sau khi lấy vợ thì có vẻ trở nên vô tâm quá (của mình rồi khỏi cần giữ)... Chán các anh lắm. ..
    Đến tuổi thì phải lấy chồng chứ không em cứ chơi cho sướng!!!
    Mà chưa kể đến tình huống ở chung với bố mẹ chồng chứ... Còn gì là lãng mạn...huhu...
    Thế các chị có bí quyết gì không??? Bật mí chio iem với!!! để mai này em giữ chồng cho chắc...
    À, nhân tiện hỏi các anh luôn là... đàn ông có dễ ngoại tình không??? Quan điểm " em là duy nhất, suốt đời chỉ có mình em, nếu đã yêu nhau thì không thể phạm sai lầm, nếu đã phạm sai lầm thì chứng tỏ không còn yêu nhau" có đúng không???
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không. Sểnh ra là chết với nhau ngay.
    Đóng cả phim nữa chứ xem không thì chán phèo...
    Có đi dạo nhưng xong tranh thủ trên đường về mua cái gì đó cho gia đình bác giai ạ.
    Bác gái yên tâm. Lãng mạng là bẩm sinh, ít phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chồng bác mà lãng mạn thì lúc nào chả có đất dụng võ. Cái khó là làm sao cho nó không lãng mạn với người khác nữa....
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà tội nghiệp anh nào lấy phải em nhể, đến tuổi lấy chồng, nên em phải lấy chồng cho có với người ta . Đùa thôi, nhưng khổ lắm, không thích lấy chồng thì đừng lấy . Mà có ai quy định tuổi nào là tuổi lấy chồng đâu . Sau 18 tuổi, chừng nào muốn lấy cũng được, gấp gáp làm gì .
    Ớ chỗ VTĐ ở, có dịch vụ "Rent a husband", cái này tiện cho những ai chưa / không muốn lấy chồng
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hừm... càng ngày càng nhiều chị em than thở cuộc sống vợ chồng ngày càng thiếu những giây phút lãng mạn ? Nhiều khi tui cũng thấy vậy đấy. Nhưng quan điểm của tui thế này. Những biểu hiện lãng mạn là những hành vi đẹp, bất ngờ, độc đáo, bày tỏ sự quan tâm một cách đặc biệt tới bạn đời, và thỉnh thoảng có một vụ thì mới giữ được tính độc đáo, sự lãng mạn, đem lại niềm vui lớn cho nhau, chứ nếu lại được làm thường xuyên quá thì đâu còn là cử chỉ lãng mạn mà nó chỉ là một thói quen nhàm chán thôi à .
    Có chị nào vừa kể mỗi sáng chị ấy muốn chồng hun một cái trước khi đi làm ấy nhỉ ? Anh xã nhà tui sáng nào cũng vào kiss vợ trước khi đi làm, cho dù vợ vẫn còn nằm lì trên giường, nhưng đốii với tôi nó trở thành một thủ tục mòn, một thói quen hình thức thôi, nên tôi chả thấy có gì lãng mạn trong đó cả. Nhiều hôm chồng kiss nhưng vợ vẫn nhắm mắt như thường, chỉ cố lè nhè được câu "chúc một ngày vui vẻ" . Ngược lại nếu anh xã tự nhiên mua cho vợ bó hoa không nhằm một dịp gì cả thì vợ appreciate hơn nhiều nhiều lắm
  10. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa của bác gái này chuẩn.
    Ví dụ thường ngày chồng chỉ kiss vợ trước lúc đi làm nhưng hôm ấy ôm vợ dựa vào ngay cánh cửa và làm cái gì khác kiss trước lúc chồng đi làm...thì lãng mạn nhẩy?

Chia sẻ trang này