1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi toiyeuchi, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, rõ khéo tưởng tượng ! Có mà dám, còn phải đi cầy nữa bác ạ !
  2. o_doi_phai_biet_minh_la_ai

    o_doi_phai_biet_minh_la_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ ĐẾN LẤY VỢ LÀ ĐÃ THẤY CHÁN NGẤY RỒI CÁC BÁC Ạ. ĐÀN ÔNG PHẢI LO SỰ NGHIỆP ĐI ĐÃ.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    1.Lãng mạn cho vợ:
    Buổi tối, cơm nước xong, chồng hớn hở lôi vợ đi dạo phố. Kiên nhẫn chờ vợ make-up rồi... (làm ra vẻ) ngẩn tò te ngắm vợ ...và... một nụ cười. Chẳng cần lời nào hết, vì làm gì có lời khen nào bằng ánh mắt say đắm của chồng. Lãng mạn quá... vợ như trẻ lại thời con gái... má hồng hồng...
    Ngồi bên nhau ở một quán bên hồ ngắm sóng, ngắm gió, nghe nhạc... vợ chồng mình cứ như đôi trai gái hẹn hò lần đầu ý... Rồi... chồng bất ngờ "chụt"một cái thật nhanh. Vợ bần thần mất vài giây rồi mắng yêu một câu. Chồng tỉnh bơ: "Son thơm thế?" Vợ phì cười....
    Lâu lắm mới lại có một tối như thế nhỉ?
    2.Lãng mạn cho chồng:
    Bí mật... he he...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế là vợ chồng mình sắp cùng nhau làm lễ kỷ niệm Đám cưới Vàng rồi... Ngần ấy năm đã qua và chồng đã phải tìm đến cái hộp thứ 3 để đựng thư của vợ, còn vợ cũng đã ba lần đổi cái tủ quần áo to hơn để treo váy ngủ mà chồng tặng.
    Từ ngày đầu tiên chính thức bước vào cuộc sống gia đình thực sự, vợ đã bắt đầu viết thư. Sau một đêm tân hôn nồng nàn, vợ đã không thể ngủ nổi, vợ đã thức để viết một lá thư... Từ ấy, cứ sáng sáng thức giấc, chồng lại thấy một lá thư bên cạnh gối. Bao nhiêu yêu thương, vợ viết ra giấy cho chồng đọc, vì vợ sợ lời nói gió bay... Những lần đi công tác xa nhà, chồng cảm thấy vô cùng thiếu thốn. Cho dù ngày ngày vẫn nhận được e-mail của vợ, chồng vẫn cứ thất thiếu thốn vì sáng ra không có thư của vợ cạnh gối.
    Cứ mỗi lần đi công tác về, chồng lại mua quà cho vợ - một chiếc váy ngủ. Tất cả những dịp lễ, dịp kỷ niệm khác trong năm, quà của chồng tặng vợ vẫn luôn là váy ngủ. Chồng không cần phải băn khoăn là phải tặng gì cho vợ, mà vấn đề là "màu gì". Hình như vợ hợp với tất cả mọi màu sắc...
    Ngày mai là Lễ Cưới Vàng của hai vợ chồng. Đêm nay, hai vợ chồng cùng ngồi đếm thư rồi cùng mở toang hai cánh tủ để ngắm bộ sưu tập váy ngủ... và sẽ lấy ra cái váy ngủ đầu tiên mà chồng tặng cho vợ...
    Bà già e thẹn trong chiếc váy ngủ mà cách đấy 50 năm chồng bà đã tặng đúng vào đêm tân hôn của hai người. Đôi mắt mờ đục của ông già chợt sáng hơn bao giờ hết...
  5. nguyenmaithanh

    nguyenmaithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hvnh thân!
    Các anh chàng sau khi cưới chỉ thay đổi 179,999 độ thôi! Bạn cứ yên tâm mà lấy... thêm chồng nhé. Cuộc sống vợ chồng nhiều khi dành quá nhiều thời gian để lo cơm áo gạo tiền... nhưng bạn thấy không? chẳng ai từ chối lấy vợ lấy chồng cả, điều đó có nghĩa là cuộc sống vợ chồng cũng có rất nhiểu điều thú vị đó chứ. Các ông xã lên tiếng đi nào!!! để các em xã còn lấy can đảm tự nguyện chui đầu vào gông chứ, kẻo các anh lại... ê sắc ế hết bi giờ!
    Bạn đừng lo, các anh chàng có vợ chẳng hề vô tâm như mình nghĩ đâu. Khi lấy nhau rồi, các anh coi mình như... của quý cả đấy. Họ yên tâm và không cần giữ vì họ nghĩ rằng đàn bà có chồng rồi thì chẳng có... ma nào thèm... iu cả, nhưng mặc kệ họ và bạn đừng nói cho họ biết là họ đang... nhầm đó nhé!
    Còn bí quyết để giữ chồng thật chặt là... bạn đừng giữ chặt quá! Hãy để cho các ông chồng được tự do một chút nhé (tự do trong khuôn khổ mà!). Đàn ông thường nịnh vợ: nhất vợ nhì trời! nhưng sự tự do của anh ta còn cao hơn cả trời. Bạn đừng tra hỏi: anh đi đâu? vì sao anh về muộn? vì sao anh không ăn cơm ở nhà?... và vô số những câu hỏi vì sao và tại sao nữa. Họ sẽ khó trả lời và chắc chắn là bạn sẽ nhận được lời nói dối, đó là điều chúng mình không mong đợi phải không bạn? Hãy cứ chăm sóc anh ta thật chu đáo, tự bản thân anh ta sẽ cảm thấy hối lỗi, cắn móng tay.... ngượng lắm!... xí hổ lắm! và tự điều chỉnh bản thân mình.
    Không có tình yêu vĩnh cửu nên bạn đừng nên có quan niệm và đặt câu hỏi: "Em là duy nhất..." để các anh ấy lại trở thành... gà mắc tóc hết lượt thì khổ thân các anh ấy lắm lắm!!!

Chia sẻ trang này