1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lang man trong tinh yeu hien dai...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heoconkhobao, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconkhobao

    heoconkhobao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hinh nhu cang ngay nguoi ta yeu nhau cang bot lang man hon the he truoc thi phai!?
    co the bay gio con nguoi ta song thuc te hon!?!
    va cai lang man ngay nay - neu co - thi cung that guong gao!
    kho tim ra duoc dieu gi bat ngo cho nguoi minh yeu vi phim anh da su dung gan het...
    nhung co nhung dieu that don gian thi hinh nhu ho khong de y den!
    ho thuong nghi rang phai co tien... nao la di xem phim, vao nha hang loai tot, tang nhung mon qua dat tien.v..v....
  2. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không nhỉ?? Mối tình đầu của tôi rất đẹp và lãng mạn. Nó không hề mang một chút bụi trần dù rằng với cả 2 chúng tôi thì đều có tư tưởng thực tế vô cùng.
    Ngày ấy, anh bảo anh yêu tôi chỉ vì tôi là một người mạnh mẽ và quyết đoán. Tôi không hẳn yêu anh, nhưng say anh với vẻ bề ngoài và phong thái vô cùng đáng yêu và lịch sự, nho nhã như một chàng người mẫu vậy. Sau 8 tháng theo đuổi tôi miệt mài với những cách vô cùng lãng mạn. Sáng sáng anh đến đón tôi đi học, trưa đón về, chiều lại chở tôi đi dạy. Có những khi tôi không đồng ý để anh đưa đón, anh đã theo tôi trên đoạn đường hàng ngày một cách lặng lẽ. Có lần, tôi đi xe sau một xe có chở một đứa bé dễ thương ơi là dễ thương. Thế là suốt dọc đường về, tôi cứ cười với bé mãi, nhe răng, lè lưỡi, chơi đủ trò với bé đến khi xe của bé rẽ sang đường khác. Đến tối về, tôi nhận được điện thoại của anh bảo tôi sao mà đáng yêu đến thế, chơi với con nít trên đường mà chẳng ngại người khác cười sao. Tôi ngạc nhiên và vui sướng vì những sự quan tâm nho nhỏ của anh. Tôi thấy mình là một kẻ thật hạnh phúc.
    Tôi với anh là hai thái cực. Anh đẹp trai như người mẫu, cao to, con nhà giàu, công việc cũng khá. Còn tôi, chỉ là một cô học trò cấp 3 đen nhẻm, nghịch ngợm và nhiều khi nóng lạnh bất thường. Thế mà anh lại theo đuổi tôi, 8 tháng không phải là thời gian dài chứng minh một tình yêu, nhưng cũng đủ để nói rằng anh thực sự yêu tôi chân thành. Đã có khi tôi gạt bỏ anh phũ phàng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn bên tôi.Rồi cuối cùng tôi cũng phải xiêu lòng vì anh. Một sự xiêu lòng do những hoàn cảnh xung quanh mình đẩy tới.
    Thế là tôi yêu anh. Tình yêu trong cái xã hội ồn ã này của chúng tôi đẹp như mơ vậy. Có những đêm anh thức trắng cùng buôn điện thoại với tôi. Sáng sớm, anh thường dậy thật sớm, mặc bộ đồ thể thao, chạy 4 cây số đến nhà và gọi tôi dậy, bắt tôi chạy thể dục cùng và rủ nhau đi ngắm mặt trời mọc ở sông. Những khi đứng trên cầu, tôi và anh thường chỉ cho nhau thấy những đám mây màu tím biếc, cả những màu tím đỏ nữa. Đẹp vô cùng những lúc ấy. Có khi, anh lại rủ tôi lên núi, phóng tầm mắt xuống thành phố để trông thấy ánh đèn rạng rỡ của thành phố được trông từ trên cao. Rồi những đêm anh gọi điện thật khuya cho tôi, bảo tôi lên sân thượng ngắm nhìn sao,bàn luận những ngôi sao trên bầu trời. Nhà tôi cách nhà anh 4 km, nhưng khi cùng nhau ngắm nhìn những ngôi sao như thế, tôi cảm tưởng anh ở gần tôi đến lạ lùng.
    Và cái lãng mạn không chỉ ở những khung cảnh thiên nhiêu diệu vợi đó mà còn cả ở trong những hành động tư tưởng nữa cơ. Hồi yêu anh, tôi tham gia một đội tình nguyện xoá mù chữ cho trẻ em lang thang trong thành phố. Công việc của chúng tôi hồi đó không chỉ là đi dạy nữa mà còn cả làm đường, làm bể nước, đi xin tài trợ, đi xin được cấp đường dây điện cho những gia đình khó khăn ở một vùng ven sông. Và anh là người đã cùng tôi tham gia những chương trình đó, nhiệt tình , năng nổ còn hơn cả thành viên chính thức như tôi. Anh bắt tay vào những công việc lao động chân tay mệt nhọc mà cả đời anh chưa phải làm.Cả đội tình nguyện, khi làm công việc đào đường, anh là kẻ to cao nhất, nhưng trắng trẻo và trông yếu ớt nhất, công tử mà, nhưng lại là kẻ năng nổ nhất. Có khi tôi đứng bên anh, lau cho anh những giọt mồ hôi mà cảm động vì tấm chân tình của anh.
    Vào những ca dạy của tôi, nếu tôi có nạt nổ hay mắng mỏ học sinh, anh lại là người xoa dịu cho những học sinh của tôi, nhẹ nhàng và rất tình cảm.
    Những tưởng đó phải là người tôi sẽ yêu đến hết cuộc đời, là người tôi tin tưởng trọn vẹn. Mối tình với anh đẹp một cách sơ nguyên. Nhưng rồi vẫn chia tay, bởi vì tôi nhận ra tôi không yêu anh, và cũng nhận ra anh chẳng yêu tôi nhiều đến mức có thể thông cảm tất cả. Tôi chia tay, không hề tiếc nuối, nhưng lại tiếc những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ mà tôi tin, khó có tình yêu nào đẹp đến thế. Tôi tin đó là một mối tình lãng mạn nhất đẹp đẽ nhất đọng lại giữa những khắc thời gian hối hả và xã hội hiện đại quay cuồng lúc này. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất mà. Giờ đây, khi đã có một người khác trong tim, một người tôi yêu nhiều không thể nói được hết, thứ tình cảm tôi đang có, lại đẹp về tâm trí mà không có được khoảnh khác lãng mạn diệu kỳ như mối tình đầu. Nhưng được cái này thì mất cái khác, nếu không có được sự lãng mạn, thì lại có những khoảnh khắc lắng đọng trong tâm hồn của nhau, những tâm tư và sự chia sẻ ngọt ngào cho nhau. Nhiều khi cái đó cần cho cuộc sống của chúng ta hơn là sự lãng mạn.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  3. believe_in_rose

    believe_in_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    THời nào mà chẳng có tình yêu lãng mạng , ngày xưa lãng mạng thì ngày nay cũng vậy , chẳng phải những bài tình ca lãng mạng vẫn lần lượt ra đời đó thôi .
    U đã yêu chưa mà viết thế , thử yêu đi xem nào , lãng mạng lắm !!!!

Chia sẻ trang này