1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn TY: Đường phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2lan9, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn TY: Đường phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng!

    Mùa đông sắp qua rồi em.
    Không rõ là anh đã qua mùa đông này thế nào nữa, chỉ nhớ rằng, luôn có em bên cạnh.

    E và M là 2 con chữ kỳ diệu nhất trong bảng chữ cái tiếng Việt. MẸ cho ta sự sống, EM cho ta sức sống để cống hiến cho đời!

    Em ơi, luôn ở bên anh nhé, cho dù mùa đông, mùa hè, mùa xuân hay mùa hạ.

    ANH YÊU EM.

  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Nghe chủ đề thì hot mà đọc thì thấy nguội ngắt.. có vẻ như đốm lửa hồng nó chủ đủ cho bạn được như vậy trong mùa đông thôi nhỉ
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi nếu em ở bên anh cả xuân hạ thu đông thì anh chịu thế nào được? Mùa hè em vẫn là đốm lửa à, lúc ấy lại chẳng " cô đi đi, nóng bức quá" í chứ, huhu
    Em đơn giản là em, là người yêu anh và là người anh yêu thôi, anh nhỉ? Đừng ví von gì cả, hãy để em chỉ là em, mãi như thế này, để được yêu anh và được anh yêu
  4. Guest

    Guest Guest

    Ấy thế mà mùa hè nóng bức anh vẫn cảm thấy khoan khoái dễ chịu khi ngắm nhìn các cô gái bốc lửa đấy.
  5. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, cây hoa sưa đầu phố nhà anh bắt đầu rơi những bông đầu tiên rồi đấy. Em vẫn nói với anh là em thích loài hoa ấy. Khi nào chúng ta về một nhà, anh hứa rằng sẽ tìm bằng được cây ấy trồng em nhé!
    Em yêu, một ngày làm việc mới lại bắt đầu.
    Một ngày làm việc em ạ, đáng lẽ anh phải nghĩ đến công việc đầu tiên, thế mà...
    Anh bật máy tính lên và viết cho em vài dòng.
    Hà nội hôm nay vẫn lạnh, giữ ấm cho em và cho anh, em nhé!
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ghét anh thật đấy, chắc vừa đến chỗ làm đã vội online rồi, viết cho em mấy dòng này là phụ, chat cheat là chính chứ gì. Hic, em chẳng thể lúc nào cũng online mà giữ anh được, vì giờ đấy có ai ngủ cho đâu. Sáng nay em bị đánh thức lúc 9h30 vì có đứa bạn gọi điện đến,nếu không thì còn ngủ nướng nữa, muốn mơ thấy anh mà.
    Tối nay anh có xem dự báo thời tiết không?Mai lại gió mùa rồi đấy, lạnh hơn rồi, đi làm sớm nhớ mặc ấm, anh nhé. Đường thì xa, sớm nào cũng đi qua Bờ Hồ, hè còn thích, chứ đông thì lạnh lắm, hihi, chẳng hiểu sao tự nhiên em lại tưởng tượng, cái cảnh anh đứng cạnh cây liễu ven hồ í mà, em đùa tí thôi, đừng giận em nhé, anh yêu!
    Chẳng hiểu sau này nhà mình có vườn rộng để anh trồng hoa sữa cho em không nữa, nhưng dù điều ấy có thành hiện thực hay không, nghe anh nói thế là em thấy hạnh phúc rồi. Nếu không thể, chỉ cần mỗi tuần anh mua cho em mấy cành violet là được, em thích loài hoa ấy, thế có được không, hả anh?
    Chiều tối nay em về nhà muộn này, gần 9h mới về đến nhà, chạy xe một mình trên đường, lạnh quá, thấy nhớ anh hơn bao giờ hết... Ngày hôm nay đã rất mệt mỏi, em định đi ngủ sớm cơ, định online vài phút nhắn tin cho đứa bạn rồi đi ngủ, nhưng thấy bài này của anh, lại phải viết vài dòng. Giờ này không biết anh đã ngủ chưa. Anh là chúa vô tổ chức, ngủ chẳng đúng giờ gì cả, phải đúng giờ để mai còn dậy được mà đi làm chứ... Hic, giờ thì em chẳng thấy buồn ngủ nữa rồi, chẳng lẽ lại gọi anh bắt đền. Hì, đùa thôi. Ngủ ngon nhé anh. Mai gặp lại.
  7. bouquet

    bouquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    lại ông nói gà bà nói vịt rồi hehe, ông hứa trồng cây hoa sưa (mùa này thì đúng là sắp mùa hoa sưa rồi) vì bà thích hoa sưa, bà hỏi lại liệu nhà có đủ rộng để trồng hoa sữa không, mà mùa này làm sao lại sắp có hoa sữa đc nhểy, chắc bà bé cái nhầm 1 tẹo. hehe trêu chút chơi, chúc 2 người hạnh phúc nhe.
  8. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    (xoá cái chỗ này đi ề, xí hổ lém lém, hề hề)
    To anh zai chị gái trên kia, tình củm bên ngoài chưa đủ hay seo mờ kéo cả nhau lên net, lém vẹo quá, nghe anh yêu em yêu sốt hết cả ruột, hí
    Được bagia_banmaybay sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 03/03/2005
  9. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em à, báo cáo em là anh đã đến văn phòng được 25 phút rồi.
    Buồn cười lắm em nhé! Cả văn phòng ai cũng áo đơn áo kép, mỗi mình anh chỉ mặc có 1 áo len và 1 áo khoác, anh chẳng thấy lạnh gì cả. Chắc tại anh luôn nghĩ đến em đấy. Em là đốm lửa hồng mà, sưởi ấm anh qua mùa đông lạnh giá. Cám ơn em!
    Hôm qua anh cũng thức khuya, nói chuyện điện thoại với đứa bạn đến tận 12 rưỡi, anh kể về em nhiều lắm. Nó cứ hẹn bao giờ nó về dứt khoát là phải dẫn nó đến gặp em. Gặp chứ em nhỉ, sao lại không cơ chứ? Chúng mình yêu nhau mà, phải cho mọi người biết.
    Giờ này em thức dậy chưa nhỉ? Nhớ ăn sáng em nhé, đừng nhịn, bữa sáng là bữa tốt nhất cho sức khỏe đấy em. Ra đường mặc ấm, nhiệt độ hôm nay xuống đến 11 mà.
    Anh làm việc nhé, nhớ em nhiều.
    Được 2lan9 sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 03/03/2005
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhầm thật, nhưng mà nhầm cái dấu ngã thui mà. bouquet tinh thật, hì
    Anh à, tự nhiên em buồn cười quá, buồn cười chết đi được, có thể anh cũng hiểu lí do đấy. Em thấy mình giống cái nick của mình quá.
    Hic, lại nói đến sự chuối,em có chuyện này mà kể ra chắc anh lại ôm bụng cười cho mà xem, ghét nhất cái kiểu í,hay "cười đểu" em,grừ... Chiều nay 2 tiết đầu đang học Kế Toán DN, cô giáo xinh cực nhá, lại ăn mặc đẹp nữa ( anh thấy cũng chết mê cho mà xem), giảng cũng hay, thế nên em quyết tâm tạm dừng cái sở thích buôn dưa trong lớp để nghiêm chỉnh học hành. Nhưng mà cái tật hóng hớt thì ko thể nào bỏ nổi, đang yên lành tự nhiên có đứa ngồi dưới tặc lưỡi vài cái, chả hiểu trong đầu em lúc ấy nghĩ gì mà lại quay xuống hỏi " đứa nào gọi chó đấy?". Ôi chao, chúng nó văng ra cười, lại thêm 1 biệt danh nữa anh ạ :"chó ngoan". Trẻ con nhỉ, nhưng mà mặc kệ, em cũng chỉ nói đến đây thôi. Tự nhiên chẳng muốn viết gì cho anh nữa, giận anh vì thấy anh lúc nào cũng có vẻ sách vở. Hay là ko có " điểm đến" như... đã nói. Anh đúng là củ chuối, hết sức củ chuối.
    Không chúc anh ngủ ngon nữa, cầu cho mai đi làm lạnh chết thôi(lúc ấy em vẫn còn trong chăn, hehe)

Chia sẻ trang này