1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn TY: Đường phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2lan9, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_yeu1985

    ghet_yeu1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ở bên cạnh mà còn ... hix hix.. yêu say đắm nhỉ... nhưng mà về nhà đóng cửa bảo nhau nhé... mệt 2 cô cậu này ghê
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi từ thủa cha sinh mẹ để đến giờ thấy Gà bít đọc và post bài này anh ơi. Hic, có lẽ mình lạc hậu mất rùi anh ạ, cứ chỉ biết đến nhau thôi, công nghệ đang phát triển ầm ầm, đã lai tạo ra giống gà này rồi cơ đấy, xấu hổ qúa, anh nhỉ
    To JackSparow, onggay & ghet_yeu1985: Xin hỏi cái box tình ******** yêu này lập ra làm gì nào? Chẳng lẽ mấy bạn chỉ thích đọc những bài viết chia tay tiếc nuối sướt mướt buồn bã?Và không hài lòng khi có người cảm thấy hạnh phúc???Thế thì kì lạ thật... Tôi cũng tự thấy chuyện "riêng tư" của chúng tôi post lên đây có gì quá mức đâu? Hay là mấy người đọc còn tưởng tượng ra cảnh thân mật nữa nên chướng mắt? Về nhà đóng cửa bảo nhau? ok thôi, nhưng mấy bạn ở đây có ai yêu chưa? Không phải cái gì cũng có thể nói trực tiếp được. Lập ra topic này để thể hiện tình cảm với nhau thì có gì là xấu? Đôi khi,( nếu) có gì ko vừa ý với nhau có thể dùng cái này nói hộ được mà. Nếu thấy khó chịu thì cứ bỏ qua, ko đọc nữa,được chứ?à ko, ổn chứ?
    To bagia_banmaybay : Thì đành cứ đợi vậy, khi nào mà lỡ có chia tay sẽ nhắn cho bagia đến để làm người đến sau nhé.
  3. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gớm nữa cái nhà chị gái kia, có tí mờ đã nhảy lên tanh tách, nhà em xin vái cả nón.
    Hơ mà wên, nhà em là chỉ thích đi cướp thoai nhá, ngồi chờ có mà đói méo mồm, hề hề, cửn thựn đưới
  4. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình không mạnh dạn như chuoi_nhat_FPT nên mình rất thích cách bạn bảo vệ tình cảm của bạn . Người ta thường nói phải "đấu tranh" cho hạnh phúc của mình nhưng nhiều khi người ta đấu tranh không đúng lúc và đúng chỗ. Bạn đang làm đúng đấy chuotnhat ạ. Thú thật lúc đầu mình không để ý đến topic này vì cái tên topic nhưng tới trang thứ 4 thì mình thấy khá hay. Bạn đã đưa ra những lý lẽ hết sức thuyết phục:
    " - Xin hỏi cái box tình ******** yêu này lập ra làm gì nào?Chẳng lẽ mấy bạn chỉ thích đọc những bài viết chia tay tiếc nuối sướt mướt buồn bã
    - Tôi cũng tự thấy chuyện "riêng tư" của chúng tôi post lên đây có gì quá mức đâu
    - Lập ra topic này để thể hiện tình cảm với nhau thì có gì là xấu?
    - Nếu thấy khó chịu thì cứ bỏ qua, ko đọc nữa,được chứ?"

    Mình vẫn tin tình cảm càng được "quảng bá rộng rãi" là tình cảm chân thành nhất. Điều đó chứng tỏ hai người đã tin tưởng nhau tuyệt đối, tình cảm đã đến độ "chín" để thể hiện. Thế nên người ta thường nói khi đã yêu thương nhau thật lòng: "Anh muốn nói cho cả thế giới này biết là anh yêu em, em ạ..."
    Mình tin rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, niềm tin và tình yêu hai bạn dành cho nhau không hề bị lung lay. Box TBTY cũng sẽ trở nên thi vị hơn, những câu chuyện với những minh chứng cụ thể như thế này sẽ tạo niềm tin cho mọi người hơn . Vì thế hãy tiếp tục như cách các bạn đang làm nhé.
  5. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi làm về đã thấy hoa sưa rụng sạch rồi em ạ!
    Cây lại ra 1 đợt lá mới.
    Mấy ngày nay bận quá, chẳng viết cho em được lời nào, thấy thiếu thiếu cái gì đó.
    Anh đã nhận được cuốn sách nàng Thu tặng, hay lắm.
    Hôm nào anh và em cùng nghiên cứu nhé.
    Anh sẽ chuyển sang đọc các cuốn khác, hôm nọ SN được tặng nhiều lắm mà.
    Anh trở lại làm việc đây.
    Sáng nay em có đi học không? Thời tiết đẹp lắm nhưng ra ngoài thì em nhớ mang mũ em nhé!
    Nhớ em!
    Được 2lan9 sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 11/03/2005
  6. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, chúc em một tuần thật vui em nhé!
    Sáng nay trời lạnh lắm, em ra đường nhớ mặc ấm kẻo lại ốm!
    Em à, hôm thứ 7 em mặc cái áo đỏ xinh lắm đấy!
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cái này bị coi là xì pam
    Đề nghị thành viên này tích cực tự kiểm điểm
  8. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hơ, ku chuối mí ku chín viết tiếp đeeeee. Mấy ngày hum nai chả thấy rặn dc thêm chữ nào thế. xịt nắm !
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Mấy cái bác này cứ thắc mắc. Chủ yếu câu bài là chính.
    Hai cái bác gì ở trên nhờ.
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 16/03/2005
  10. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ớ, mấy kô mấy trú ơi, anh hỏi khí không phải nhá, câu bài là cí rì? Thế câu được bài rùi có rán hay luộc hay kho gì lên ăn cho bổ béo không nhểy?
    Mấy hum nay em iêu của tớ bận, bận chat, bận đi chơi với bạn, bận cả ăn uống nữa, nên chả viết được câu nào. Mong các kô trú thông cảm nhé!

Chia sẻ trang này