1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn TY: Đường phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2lan9, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_for_7love

    love_for_7love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Miệ, lắm nhọt, lắm vẹo... dẹp đê cho nó sớm chợ. Tình tứ với nhau ngoài đời chưa đủ à mà còn lôi nhau vào đây mà anh yêu, em yêu. Sốt ruột!!!
    Chuyện tình cảm riêng tư mà cứ phơi ra cho thiên hạ xem thế này thì anh cũng pó tay với các cô các chú.
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Anh à, 1 cái click chuột thôi, em vừa xem được cái này thú vị lắm nhé. JS- có thể mình quen người này đấy. Mai check lần chót, nếu phải, hihi, "con mụ" này đáng chém, mà dạo này sẵn em lại đang ghét "nó" nữa chứ. Nếu đúng, mình sẽ xử nó thế nào hả anh yêu?.
    Xem chừng mọi người có vẻ sốt ruột hộ chúng mình ghê lắm rồi đấy. Muốn viết 1 tí nhật kí chung, chẳng lẽ viết vào quyển sổ rồi ngày nào cũng gặp nhau và chuyền tay? Chẳng có lí gì lại ko sử dụng net, nơi mà ngày nào cũng phải mò vào ( anh thì vì "việc công", em cũng vì công việc, phải không). Nhưng mọi người phản đối ghê quá, có nên vì "hạnh phúc riêng tư" mà làm " cảm xúc chung" của mọi người tụt dần, tụt dần, tỷ lệ nghịch với số lần "anh yêu, em yêu" nữa không nhỉ? Anh cho ý kiến đi nào. Lần này cho phép anh được quyết định, không lại đợi đến lúc về "đóng cửa bảo nhau" lại kêu chưa một lần thoát khỏi "chế độ mẫu hệ", hehe.
    Hôm nay anh lạ thật đấy, có người lăng xăng mang xe đi sửa hộ em đã không ghen lại còn trêu vào, lại doạ người ta đổi đồ của mình nữa,làm như ai cũng đen tối như mình ý. Hư lắm, có gì sau này đừng hối hận nhé. Còn nói "chẳng tin được đứa nào", giống con bạn của em, nó nói, nguyên văn thế này này "yêu thằng nào thì yêu 40% thôi, còn 60% để phòng thủ, khi nào thấy nó nhúc nhích là giơ chân đá luôn, rồi té". Hay là em cũng như thế nhờ.
    Dở, lần sau đừng có post ở đây cái kiểu "kô trú " nhá. Nghe chẳng người lớn tẹo nào, đứa bạn em nó cũng bảo anh trẻ con, còn anh trai em lại bảo anh "tinh tướng", lắm tội quá đi mất. Thế mà lại yêu đuợc đứa "hiền ngoan nổi tiếng" - giọng của anh, như em. Phấn đấu được danh hiệu ý thì khác nào được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất đâu, anh nhỉ
    Em đi ngủ sớm đây, mai mình cón giải quyết chuyện "mụ kia" cơ mà, anh đừng quên nhé. Chúc anh ngủ ngon
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    ku 2lan9 dạo này tình yêu màu hồng cơ à. Anh đọc thì đek thấy lãng mạn đâu nhưng mà cũng mừng cho chú có đứa nó thương mà rước về. Về mà đóng cửa bảo nhau nhé, bô bô trên này chả hay ho gì đâu.
  4. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ku này trật tự, anh gọi em gungcayvn vào thịt ku giờ!
    Xê ra nhá!
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi !
    Sao lại thế này,em mới xa anh có một tí mà anh để chúng nó bắt nạt thế này.Em ứ chịu đâu(mình không chịu thì ?onó? phải chịu thôi). Đong đưa, à ơi tiếp là chít với em đấy nhé.Anh à, mấy hôm nay làm việc gì em cũng thấy hình bóng anh, đi học về nhìn thấy một người tưởng là anh nên em đuổi theo gọi với theo? Ê ku? thế là nó quay lại nhìn em thí hoá ra không phải là anh,em định gọi điện cho anh để bắt đền nhưng anh sợ anh lại bảo? Điên chữa mài thành dở hơi?.
    Em lại nhớ anh nhìu quá,tưởng tượng anh đang làm việc miệt mài em lại thương nhớ giữ gìn sức khoẻ khéo lại ốm(ốm càng mừng vì được ăn đường sữa:)).
    Nhớ anh nhìu!!!!!!! đừng đong đưa đấy nhé,em gài mật thám khắp nơi rồi đấy.Mà ?ocon bé? chuối_nhất _FPT ở đâu mà cũng đong đưa tài thật đọc mấy bài của bé đấy mà cười suýt té ghế.
    Tối nay nhớ đón em nhé

  6. Short_skirt

    Short_skirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, trại cho em về ăn Tết lâu nhỉ? Hết tháng Giêng rồi mà chưa có lệnh triệu tập à!?!
  7. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em à, hôm qua phim hay nhỉ? Nhưng kết thúc hơi buồn.
    Anh đưa em về rồi đến nhà thì ku Q.A và ku T đt rủ ra Lý Thường Kiệt uống bia. Nhưng anh chẳng ra được. Đi cả ngày rồi, mệt quá!
    Anh vừa mới ngủ dậy tranh thủ online viết cho em vài dòng. Dạo này anh bận quá, với lại có 1 số chuyện không vui nên chẳng có tâm trạng nào để viết nữa.
    Vả lại, dạo này dân tình có vẻ nhiều người dỗi hơi em nhỉ. Chẳng nhẽ nhờ Mod set thêm dòng: đừng ai làm phiền vào tên topic.
    Chiều nay anh qua rồi đi lang thang em nhé!
    Nhớ em ngay cả khi bên em.
  8. Lonelywind

    Lonelywind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ti?nh ca?m cu?a hai bạn hạnh phúc thật. Có cái gi? đó rất giống chuyện ti?nh ca?m cu?a mi?nh. Mi?nh đaf đi la?m va? bạn gái vâfn co?n đang đi học, tính chất công việc cu?a mi?nh đo?i ho?i tập trung va? pha?i da?nh nhiê?u thơ?i gian cho công việc. Bạn gái mi?nh cufng đi dạy thêm nên thơ?i gian cufng không nhiê?u va? điê?u... la? mama của cô bé rất khắt khe trong chuyện giờ giấc. Và thường liên lạc với nhau qua vài dòng tin SMS làm cái hoá đơn điện thoại cuối tháng cao quá trời...
    Và ấn tượng nhất là cách mà 2 bạn bày tỏ tình cảm với nhau, sự quan tâm đến nhau giống như cách ma? mi?nh va? bạn gái mi?nh quan tâm đến nhau(mi?nh có tật xấu la? rất thích mong manh-va? luôn tra? lơ?i câu ho?i cu?a bạn gái khi thấy mi?nh không mặc ấm giống như bạn 2lan9). Chúc 2 bạn thật hạnh phúc.
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn LonelyWind, cũng chúc bạn và người yêu luôn hạnh phúc.
    Anh đang có chuyện buồn, đúng không?Lúc chiều anh đã định nói, phải không nhỉ, nhưng chắc nghĩ sao đó, lại thôi, quay ra đùa chuyện vừa đi gặp anh Cường xong. Lúc ấy em lại có việc phải đi ngay, chẳng thể nào ngồi lại bên anh được. Em cũng không căn vặn đâu, em rất ghét như thế mà. Đâu phải cái gì cũng dễ dàng nói ra được. Vậy nên em sẽ đợi, đến khi nào anh muốn nói và có thể nói... Sáng nay em đã có 1 chuyện rất vui, định là gặp anh sẽ kể, nhưng chưa kịp thì đã như thế. Từ lúc ấy chẳng còn thấy vui nữa. Hì, nhưng mà không sao, có một người để lo lắng quan tâm, với em đó đã là hạnh phúc rồi.
    Anh ngủ ngon nhé, mai còn đi làm, đừng nghĩ ngợi nhiều.
  10. Lonelywind

    Lonelywind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chuoi_nhat_FPT nà?y, mì?nh hò?i chùt. Hì?nh như bàn hòc trươ?ng Thương Mài 'ùng khĂng nhì?. Mì?nh chì? 'oàn thĂi, dựa và?o mĂn hòc mà? bàn 'àf nòi 'Ắn...

Chia sẻ trang này