1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn và thực tế trong tình yêu, bao nhiêu là đủ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhuong2007, 21/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn và thực tế trong tình yêu, bao nhiêu là đủ?

    Tôi là người khá lãng mạn, bạn bè tôi nói vậy và tôi cũng cảm thấy thế. Lãng mạn, theo tôi, là đam mê cái đẹp. Mà cái đẹp thì có rất nhiều xung quanh chúng ta. Một câu thơ truyền cảm, một ca khúc trữ tình sâu lắng, hay một điệu nhạc Waltz cổ điển diệu vợi đưa tâm hồn tìm đến cảm xúc ngất ngây. Nếu thăng hoa lên một chút tôi còn muốn lướt trên sàn trong bản nhạc du dương đó nữa cơ. Một bức tranh có hồn, một chiếc lá mong manh chiều cuối thu, nét duyên dáng trong tâm hồn của những con người sống quanh tôi hay chỉ là bất chợt gặp ở đâu đó,... cũng làm rung lên trong tôi những xúc cảm dịu dàng về cái đẹp đang hiện hữu. Đó là vẻ đẹp tinh khôi và trong trẻo như sương sớm mùa thu, người yêu đầu tiên của tôi nói về tôi như vậy. Tình yêu đầu của tôi là sự lãng mạn đó, đẹp dịu dàng nhưng cũng quá đỗi mong manh cho đến khi hạnh phúc ra đi tôi vẫn không hiểu vì sao lại thế. Có phải vì TY đẹp nên phải tan vỡ không hay Lãng mạn không có chỗ trong một TY bền vững. Tôi cũng không hiểu nưa vì hồi đó tôi còn quá trẻ, mà tuổi trẻ thì nhiều mơ ước về những điều tốt đẹp.
    Cho đến bây giờ thì tôi hiểu là TY muốn bền vững thì cần phải thực tế thêm nữa, tuy nhiên khi thực tế rồi thì cảm thấy thiếu TY thiếu thi vị lắm, có thể hai người vẫn ở bên nhau duy trì mối quan hệ bền vững dựa trên nền tảng của trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận đối với nhau nhưng những cảm xúc yêu đương thì cứ phai dần đi theo năm tháng. Người ta thường nói " Hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu" không biết có đúng trong trường hợp này không?
    Tôi muốn tham khảo suy nghĩ của các bạn về vấn đề này.
  2. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong tình yêu đôi khi cần lãng mạn một chút, sự lãng mạn trong tình yêu nó làm cho cả hai cảm thấy vui vẻ thoải mái, và quan trọng là không cảm thấy nhàm chán trong thời gian yêu nhau. Tuy nhiên, trong cuộc sống đôi khi không thể cứ lãng mạn, thực tế chứng minh nhiều đôi khi yêu nhau thì rất lãng mạn, nhưng khi đối diện với thực tế cuộc sống nhiều thử thách, chông gai thì lại không thể...
    Nói tóm lại tình yêu cần cả 2 lãng mạn và thực tế
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    theo mình nghĩ ! hai phạm trù này tỉ lệ nghịch với nhau !
    và nó cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện tại nữa bạn à
    bạn còn trẻ , hay bạn đã lớn hoàn cảnh sống của bạn thế nào.(đủ ăn hay là không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền )
    mình cũng đã trải qua giai đoạn này, khi mới yêu: thôi thì đủ thứ trò lãng mạn cái ý nghĩ thực tế hầu như chỉ chiếm 1 chổ rất nhỏ trong tình yêu lúc này nhưng 3 năm sau và đến bây giờ ( sắp cưới ) mình suy nghĩ rất khác , vẫn chiều chuộng , yêu thương nhưng đan xen đó là ý nghĩ thực tế hơn về thu nhập cuộc sống chuẩn bị cưới và sau khi cưới đồng thời suy nghĩ làm thế nào để uốn nắn phong cách sống của bạn gái để sau này không bỡ ngỡ khi bước về nhà chồng. và có lúc bạn gái mình lại bảo : " dạo này thấy anh khô khan , không chiều chuộng em như khi mới quen vậy " và vì vậy đôi lúc lại cảm thấy tình yêu và gia đình như 1 gánh nặng
    nhưng mà "sau cơn mưa trời lại sáng" vấn đề là bạn phải nhận thức được lúc nào thì cần lãng mạn và thực tế , thế thôi
    TB : trong cuộc sống vợ chồng cũng cần lãng mạn lắm đấy nhé ! nhưng đừng nhiều quá không khéo lại bị bảo là lãng xẹt
  4. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì trong Ty cần phải có sự lãng mạn, luôn giữ cho mình những cảm xúc. Vì với cuộc sống bây giờ quá mệt mỏi và căng thẳng với những lo toan, đối phó trong công viêc thì đối với người mình yêu nên thật sự sống bằng cảm xúc. Hãy mang lại cho nhau niềm vui, hạnh phúc, sự ngọt ngào chứ đừng làm cuộc sống phức tạp hơn. Tôi có biết 1 câu ngạn ngữ " hôn nhân là 1 cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ chương đầu" và thấy thực tế cũng nhiều khi như vậy.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hai người thực sự yêu nhau, lúc đó sẽ hiểu nhau đủ để nhận ra khi nào cần thực tế
  6. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận một câu nói hay !
  7. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là người lãng mạn ít ra thì chồng mình cho là như thế , còn mình thấy điều đó là bình thường . Tuy nhiên lãng mạn đến mức phi thực tế thì mới đáng ngại cứ ví như người đi trrên mây mà chân không chạm đất ấy làm sao sống được với xã hội bon chen này . Chồng mình là người quá thực tế chẳng lãng mạn tý nào ngày đến tán mình anh tặng mình đĩa nhạc : những bài hát chống Mỹ cứu nước vậy mà chẳng biết sao mình vẫn thích anh ấy . Ngày trước mình hay quyết định mọi việc bằng cảm tính nên đôi khi sự việc không được chặt chẽ nhưng sống với anh ấy mình thực tế hơn , sống có lý trí hơn , tất nhiên đừng quá là được
    Cuộc sống thay đổi khi bạn thay đổi

Chia sẻ trang này