1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn và trầm buồn

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn và trầm buồn

    Hình như lãng mãn thì thường diễn ra trong khung cảnh trầm buồn hay sao ý nhỉ ? Chẳng bao giờ thấy trong khung cảnh lãng mạn người ta cười sằng sặc hoặc trong khi buồn người ta lại cảm thấy hạnh phúc và vui vui... Đúng là cuộc sống phức tạp quá đi!!!

    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng người lùn thì không bao giờ có thể cao lên được!

    Ch@ien
  2. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hả..cái bác này đúng là bạn chí cốt của bà già trangcva có khác....he he hỏi câu hỏi cực chuối...
    Khi tự dưng trong lòng bạn nảy sinh một chút lãng mạn so với bình thường thì tự dưng bạn thấy khung cảnh bên trong cũng trầm xuống theo nhịp điệu tâm hồn... chứ mình hỏi bạn có thể vừa tỏ tình vừa nhịp chân tay theo 1 điệu rock nào đó ko?? một ví dụ đơn giản mà thực tế hê hê
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...
  3. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    He he... bé bi bé mà chẳng bé chút nào. "Que tăm" ơi, đây có phải là mami của ấy thật không đó ? Sao mà chẳng giống ấy chút nào hả anhcva ơi, chẳng lãn mạn gì cả, chẳng lẽ hai bố mẹ gặp nhau trong hoàn cảnh hát bài rock: "Em muôn sống bên anh chọn đời!!!", bố thì nói: "I don't like, to sleep alone" à ? Gia đình anhcva vui quá ta!!!
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng người lùn thì không bao giờ có thể cao lên được!
    Ch@ien
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    he he, con kia, bảo tao củ chuối à
    Mai sau bạn Ch@ien sẽ gặp cảnh tượng đấy, hehe, có thể tưởng tượng ra được đấy : tỏ tình với người iu trong 1 quán cà phê ko hề tĩnh mịch mà ngược lại, nhạc rock ầm ầm
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  5. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    "Củ đậu " nói thế nào chứ, mẹ tớ với tớ ở ngoài giống nhau cực. A`, nhưng mà khoản lãng mạn thì nó kém tớ lắm, thế nên đừng nói với nó làm gì, phí đi. Bố mẹ tớ có biết tỏ tình là gì đâu, độp một cái là yêu nhau luôn, công nghiệp hoá hiện đại hoá mà, chậc, Chaien có muốn học hỏi kinh nghiệm ko ?
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    He he, ờ hay đấy, có khi que tăm cho củ đậu học hỏi kinh nghiệm được. Thực hành luôn đi củ đậu Ch@ien nhỉ
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  7. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hic chắc em hoa mắt, toàn thấy chuối, tăm với củ đậu nói chuyện với nhau bà con ạ

    I will make the whole world know my name...
  8. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là gì? Là trầm buồn, thế nên nó mới... thế!
    Trả lời rồi nhé!
    I wonder, wonder how it would be
    If I could touch your lips with mine
    I want to feel you, touch and kiss
    You?Tre all too perfect in this man?Ts eyes
    Master of WindyKnight
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Các bác chả biết gì cả, lãng mạn thì mới gọi nhau bằng biệt danh như thế. Từ điều trên có thể suy ra, các bác ko lãng mạn
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  10. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    em ghét sự lãng mạn!
    Lãng xẹt thì có!!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]

Chia sẻ trang này