1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn với box Hàn ( Box mình cùng hát, box mình đọc thơ )

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi zimu273, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà chà, phải có font tiếng Hàn mới đọc được chứ nhì .
    Tớ thấy diễn viên Hàn vừa diễn vừa hát, không thì cũng làm người mẫu, anh bạn tớ đang suốt ngày lải nhải bài Sweet dream của Jang Na Ra, cả nhà thử nghe xem ( bài này chắc nhiều người nghe rồi )
    Sweet dream - Jang Na Ra ( click )
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 26/04/2004
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà chà, phải có font tiếng Hàn mới đọc được chứ nhì .
    Tớ thấy diễn viên Hàn vừa diễn vừa hát, không thì cũng làm người mẫu, anh bạn tớ đang suốt ngày lải nhải bài Sweet dream của Jang Na Ra, cả nhà thử nghe xem ( bài này chắc nhiều người nghe rồi )
    Sweet dream - Jang Na Ra ( click )
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 26/04/2004
  3. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn với box Hàn ( Box mình cùng hát, box mình đọc thơ )

    Ở Topic này những thành viên Box Hàn hãy chia sẻ với nhau những bài hát và những bài thơ mà các bạn ưa thích nhé.
    Có khi chỉ một chút vơ vẩn, có khi là dành tặng ai đó, có khi chỉ để cho riêng mình. Cũng có khi không mục đích gì cả, đơn giản thấy hay hay thì post thôi.
    Một chút lãng mạn trong cuộc sống cũng rất đáng yêu, đúng không mọi người ?


    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  4. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tớ mở đầu nhé ! Đây là một bài thơ tớ rất thích, từ hồi còn học cấp 2 ấy. Bài thơ này do cậu bạn ngồi chung bàn chép tặng trước khi chuyển trường. Bình thường tranh nhau từng cm một ( tớ đã từng cầm thước kẻ quật bạn ấy đỏ cả tay , còn cậu bạn thì quẳng nguyên cái cặp của tớ từ trên tầng 3 xuống ). Thế mà sao lúc đấy bạn ý dễ thương thế ...
    Bàn chúng mình vạch phấn làm biên giới
    Không một ai được lấn chiếm sang bên
    Cứ giữ vững cho vẹn phần lãnh thổ
    Nếu còn mong tình hoà hiếu vững bền

    - Tớ nói thế mà ấy thì khúc khích
    Lớp sáu rồi, có còn bé gì đâu
    - Thôi ông tướng, lau ngay không thầy mắng
    Bài chưa làm cứ vơ vẩn đâu đâu

    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  5. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tớ mở đầu nhé ! Đây là một bài thơ tớ rất thích, từ hồi còn học cấp 2 ấy. Bài thơ này do cậu bạn ngồi chung bàn chép tặng trước khi chuyển trường. Bình thường tranh nhau từng cm một ( tớ đã từng cầm thước kẻ quật bạn ấy đỏ cả tay , còn cậu bạn thì quẳng nguyên cái cặp của tớ từ trên tầng 3 xuống ). Thế mà sao lúc đấy bạn ý dễ thương thế ...
    Bàn chúng mình vạch phấn làm biên giới
    Không một ai được lấn chiếm sang bên
    Cứ giữ vững cho vẹn phần lãnh thổ
    Nếu còn mong tình hoà hiếu vững bền

    - Tớ nói thế mà ấy thì khúc khích
    Lớp sáu rồi, có còn bé gì đâu
    - Thôi ông tướng, lau ngay không thầy mắng
    Bài chưa làm cứ vơ vẩn đâu đâu

    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  6. neverbelate0000

    neverbelate0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ....
    Rồi một ngày em vụt đến qua tôi
    Như tia nắng ấm soi vào lòng tăm tối
    Tôi mở tay ôm vào lòng thật vội
    Chợt ngẩn ngơ, nắng đi tự khi nào
    Phí một đời thầm ước thầm ao
    Bỗng xót thương cho dã tràng xe cát
    Tiếc nắng ấm một thời xa nhạt
    Để lại Mây tôi thành nước tự bao giờ.
    Hì hì, lần đầu làm thơ củ khoai đấy, bà con đừng có cười đấy nhé, chứ tôi chưa bị lận đận tình duyên bao giờ cả, bởi thế, thơ nó cũng vô hồn như người vậy, chỉ là góp vui lúc rảnh rang hiếm hoi thôi.
    Cá Sống Dưới Nước Nhưng Không Phải Cứ Dưới Nước Là Cá!
  7. neverbelate0000

    neverbelate0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ....
    Rồi một ngày em vụt đến qua tôi
    Như tia nắng ấm soi vào lòng tăm tối
    Tôi mở tay ôm vào lòng thật vội
    Chợt ngẩn ngơ, nắng đi tự khi nào
    Phí một đời thầm ước thầm ao
    Bỗng xót thương cho dã tràng xe cát
    Tiếc nắng ấm một thời xa nhạt
    Để lại Mây tôi thành nước tự bao giờ.
    Hì hì, lần đầu làm thơ củ khoai đấy, bà con đừng có cười đấy nhé, chứ tôi chưa bị lận đận tình duyên bao giờ cả, bởi thế, thơ nó cũng vô hồn như người vậy, chỉ là góp vui lúc rảnh rang hiếm hoi thôi.
    Cá Sống Dưới Nước Nhưng Không Phải Cứ Dưới Nước Là Cá!
  8. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá mình không biết làm thơ dù rất thích thơ và đôi khi cũng hay lẫn thẩn
  9. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá mình không biết làm thơ dù rất thích thơ và đôi khi cũng hay lẫn thẩn
  10. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không gặp
    Gió buồn mênh mang
    Hai ngày không gặp
    Xốn xang nụ hồng
    Qua ngày thứ ba
    Nhơ nhung rất lạ
    Mẹ hỏi bệnh à ?
    Thưa ... con đâu có !
    Chiều nay có " meo "
    Đọc lại bài thơ
    Tìm trong " meo " ấy
    Màu hoàng hôn xa
    Mấy tuần trôi qua
    Sao ai không đến
    Để chiều chấm buông
    Màu buồn màu nhớ ........... !!!!!!!!!!!!!
    ( tớ gõ lại tiếng Việt có dấu cho dễ đọc dongocanh nhé _ tiền trảm hậu tấu )
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 31/03/2004

Chia sẻ trang này