1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn với box Hàn ( Box mình cùng hát, box mình đọc thơ )

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi zimu273, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinklotus152

    pinklotus152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc lời bài hát cũng giống như lời của một bài thơ, có vần điệu và thể hiện đúng tâm trạng của mọi người.Hic! lúc này tâm trạng của tôi là tâm trạng của :
    As long As you love me.( hơi dài 1 chút.....)
    Although loneliness has always been a friend of mine
    -o,~ To>?? ,~~ .~,~-- -?S" o구~??O
    I''m leaving my life in your hands
    이o ,o ,~~ ," O"릴 ^~? -?"s"
    Don''t care what is written in you history
    ,o

  2. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người toàn thơ buồn thế
    không có bài nào vui à
    phải sống vui vẻ thì mới thấy đời có ý nghĩa chứ
    em viết 1 bài nhé:
    nếu chia tay em xin 1 lần cuối
    đặt tên em cho con gái của anh
    và hãy nói với con nó rằng
    đừng bao giờ yêu 1 thằng như bố
    XA em 30 ngày anh tưởng chừng 1 tháng
    cơm không ăn chỉ ăn phở cầm hơi
    đêm năm canh ,anh ngủ mỗi canh đầu
    4 canh sau anh âm thầm ngủ tiếp
    Nếu nói yêu là có tội
    thì con sẽ mang tội suốt đời
    chúa mỉm cười trên thánh giá vô tư:
    yêu đi con hãy yêu thiết tha
    như ngày xưa đức mẹ yêu cha
    thôi, tạm thế
    hôm khác em chép thêm
    mà các bác cũng noi gương em đi là vừa
    sống vui vẻ vào
    hãy cảm thấy hạnh phúc vì ta sinh ra trên đời và có việc để làm
    có mục đích để phấn đấu
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người toàn thơ buồn thế
    không có bài nào vui à
    phải sống vui vẻ thì mới thấy đời có ý nghĩa chứ
    em viết 1 bài nhé:
    nếu chia tay em xin 1 lần cuối
    đặt tên em cho con gái của anh
    và hãy nói với con nó rằng
    đừng bao giờ yêu 1 thằng như bố
    XA em 30 ngày anh tưởng chừng 1 tháng
    cơm không ăn chỉ ăn phở cầm hơi
    đêm năm canh ,anh ngủ mỗi canh đầu
    4 canh sau anh âm thầm ngủ tiếp
    Nếu nói yêu là có tội
    thì con sẽ mang tội suốt đời
    chúa mỉm cười trên thánh giá vô tư:
    yêu đi con hãy yêu thiết tha
    như ngày xưa đức mẹ yêu cha
    thôi, tạm thế
    hôm khác em chép thêm
    mà các bác cũng noi gương em đi là vừa
    sống vui vẻ vào
    hãy cảm thấy hạnh phúc vì ta sinh ra trên đời và có việc để làm
    có mục đích để phấn đấu
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bài này hay nhỉ....Tác phẩm bất hủ....dễ hát,dễ nghe,dễ nhớ và không thể nào quên,,,,
    Cảm ơn pinklotus đã để cho box nhạc phẩm tuyệt vời này...!!!
    Có lúc thấy mình như một kẻ vô hình
    Không ai biết
    Và chẳng ai cần biết
    Đi giữa cuộc đời chợt thấy mình tách biệt
    Có phải ta vô duyên
    Có lúc thấy mình như một mảnh trăng đêm
    Rơi xuống đất
    Vỡ tan
    Không ai thèm ghép nhặt
    Đành thu mình trong buổi mai nắng ghắt
    Phải chăng ta lẻ loi
    Có lúc thấy mình như ngôi sao lẻ loi
    Hưng ánh sáng từ mặt trời lặng lẽ
    Trong mọi người minh quá ư nhỏ bé
    Có đủ khỏi lãng quên?
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bài này hay nhỉ....Tác phẩm bất hủ....dễ hát,dễ nghe,dễ nhớ và không thể nào quên,,,,
    Cảm ơn pinklotus đã để cho box nhạc phẩm tuyệt vời này...!!!
    Có lúc thấy mình như một kẻ vô hình
    Không ai biết
    Và chẳng ai cần biết
    Đi giữa cuộc đời chợt thấy mình tách biệt
    Có phải ta vô duyên
    Có lúc thấy mình như một mảnh trăng đêm
    Rơi xuống đất
    Vỡ tan
    Không ai thèm ghép nhặt
    Đành thu mình trong buổi mai nắng ghắt
    Phải chăng ta lẻ loi
    Có lúc thấy mình như ngôi sao lẻ loi
    Hưng ánh sáng từ mặt trời lặng lẽ
    Trong mọi người minh quá ư nhỏ bé
    Có đủ khỏi lãng quên?
  6. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    pinklotus và Gió cũng thích bản nhạc này à? Hôm qua Mun cũng vừa mới nghe lại ... hay quá.
    Mondaica : chị cũng muốn post thơ vui, nhưng không hiểu sao bài nào buồn buồn một chút là chị thấy hay. Chỉ là thơ thôi mà ..
    GONE WITH THE WIND
    Được baby__moon sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 20/05/2004
  7. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    pinklotus và Gió cũng thích bản nhạc này à? Hôm qua Mun cũng vừa mới nghe lại ... hay quá.
    Mondaica : chị cũng muốn post thơ vui, nhưng không hiểu sao bài nào buồn buồn một chút là chị thấy hay. Chỉ là thơ thôi mà ..
    GONE WITH THE WIND
    Được baby__moon sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 20/05/2004
  8. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Điều có thật - Vũ Kiều Oanh
    Em cứ nghĩ đó là trong cổ tích
    Chuyện hai người thời trẻ yêu nhau
    Rồi xa cách bởi cuộc tình ngang trái
    Để nhớ thương đi bạc mái đầu.
    Em vẫn nghĩ đó là huyền thoại
    Chuyện nàng Tô hóa đá trông chồng
    Đôi trai gái thương cuộc tình dang dở
    Mà hóa thành núi Cốc sông Công
    Nhưng khi đã xa anh ngàn ngày lẻ
    Dửng dưng qua bao khuôn mặt trong đời
    Em mới hiểu đó là điều có thật
    Trong mỗi người chỉ có một người thôi.
  9. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Điều có thật - Vũ Kiều Oanh
    Em cứ nghĩ đó là trong cổ tích
    Chuyện hai người thời trẻ yêu nhau
    Rồi xa cách bởi cuộc tình ngang trái
    Để nhớ thương đi bạc mái đầu.
    Em vẫn nghĩ đó là huyền thoại
    Chuyện nàng Tô hóa đá trông chồng
    Đôi trai gái thương cuộc tình dang dở
    Mà hóa thành núi Cốc sông Công
    Nhưng khi đã xa anh ngàn ngày lẻ
    Dửng dưng qua bao khuôn mặt trong đời
    Em mới hiểu đó là điều có thật
    Trong mỗi người chỉ có một người thôi.
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Em
    Em như một bài thơ không chép được
    Mà đành lòng anh phải thuộc từng câu
    Thuộc hằng ngày lặng nghe và khuya âm thầm hưởng
    Từng vị ngọt bùi, từng vị nông sâu..
    Em rất giống một màu không sao pha trộn được
    Trên bảng màu bất lực của anh
    Mầu ấy chỉ rọi bằng bảy màu ánh sáng
    Để nhận về cái trắng long lanh
    Em rất giống sự hình thành quả đất
    Chầm chậm lên dần biển mặn rừng cay
    Mà nắng, mà mưa, sấm rền, chớp giật
    Chỉ để làm nhịp điệu vòng quay...
    Để rốt cùng em là tay và mắt
    Là giọng buồn anh hát là chỗ khuất anh chờ
    Là phép mầu mà chính em không bao giờ thừa nhận
    Có thể biến anh thành quỷ dữ hoặc nhà thơ .

Chia sẻ trang này