1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn với box Hàn ( Box mình cùng hát, box mình đọc thơ )

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi zimu273, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Bác Mun này hay thật đấy em thấy bác post thơ mà toàn thấy bài buồn chẳng thấy bài nào vui vẻ một chút, hay là tâm trạng bác buồn lên thích đọc và làm những bài thơ buồn vậy
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mảnh trăng tròn lơ lửng giữa trời xa
    Ở nơi đây một kẻ nhớ nhà
    Đêm cô lẻ một mình ôm gối chiếc
    Trăng xứ khách sao ngỡ trăng ở nhà.

    Tặng Mun nha!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mảnh trăng tròn lơ lửng giữa trời xa
    Ở nơi đây một kẻ nhớ nhà
    Đêm cô lẻ một mình ôm gối chiếc
    Trăng xứ khách sao ngỡ trăng ở nhà.

    Tặng Mun nha!
  4. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Cái gió mày gió nhẹ nhàng
    Đừng xô thất lạc những trang thơ tình
    Hòang hôn nợ nắng bình minh
    Mộng mê đẫy giấc tự tình ngụ ngôn
    Ru em rạo rực bồn chồn
    Tìm thơm trên má nụ hôn cuối mùa
    Môi em lẩy giọt tình đưa
    Thấm trên đầu lưỡi ngọt thừa nợ duyên
    Vòng tay ôm gió tịnh yên
    Người đi mất hút còn tìm chiêm bao ! ​
    Mun cufng tặng Gió na?y
    Thêm một ba?i nưfa nhé
    Gió
    Gió vờn trên gốc rạ
    Gió lùa qua khóm tre
    Gió băn khoăn hỏi khẽ
    Sáo diều sao chẳng nghe ?
  5. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Cái gió mày gió nhẹ nhàng
    Đừng xô thất lạc những trang thơ tình
    Hòang hôn nợ nắng bình minh
    Mộng mê đẫy giấc tự tình ngụ ngôn
    Ru em rạo rực bồn chồn
    Tìm thơm trên má nụ hôn cuối mùa
    Môi em lẩy giọt tình đưa
    Thấm trên đầu lưỡi ngọt thừa nợ duyên
    Vòng tay ôm gió tịnh yên
    Người đi mất hút còn tìm chiêm bao ! ​
    Mun cufng tặng Gió na?y
    Thêm một ba?i nưfa nhé
    Gió
    Gió vờn trên gốc rạ
    Gió lùa qua khóm tre
    Gió băn khoăn hỏi khẽ
    Sáo diều sao chẳng nghe ?
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hai vị trăng gió đừng có mà selfish nhé
    chỉ làm thơ qua lại tặng nhau là quá đáng lắm đấy nhá
    pà kon phản đối kịch liệt!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hai vị trăng gió đừng có mà selfish nhé
    chỉ làm thơ qua lại tặng nhau là quá đáng lắm đấy nhá
    pà kon phản đối kịch liệt!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, như thế chưa đến mức bị gọi là selfish chứ nhỉ. Mà thật ra chị có biết làm thơ đâu. Thơ đó chị chép của người ta thôi mà. Chị cũng muốn tìm bài thơ nào tặng bé ... nhưng chả ai làm thơ về Doremon thì phải.
    Hay là thơ kiểu .. " A ... i ... ai là chai nước mắm " như trong truyện .
    Nhưng chị có quà cho em đấy. Hi vọng em thích nó.
  9. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, như thế chưa đến mức bị gọi là selfish chứ nhỉ. Mà thật ra chị có biết làm thơ đâu. Thơ đó chị chép của người ta thôi mà. Chị cũng muốn tìm bài thơ nào tặng bé ... nhưng chả ai làm thơ về Doremon thì phải.
    Hay là thơ kiểu .. " A ... i ... ai là chai nước mắm " như trong truyện .
    Nhưng chị có quà cho em đấy. Hi vọng em thích nó.
  10. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng

    Chỉ một nụ cười bất chợt
    Đôi khi ấm cả mùa đông
    Chỉ một lần tên được gọi
    Đôi khi ngủ cũng giật mình
    Chỉ một tiếng buông vô nghĩa
    Ngỡ nhiều ẩn chứa bên trong
    Chỉ một lần chung lối bước
    Ngỡ đâu hai phía đồng lòng
    Chỉ một người thôi, chỉ một
    Cớ gì trăm mối vu vơ
    Thà thế còn hơn biết được
    Người ta rất đỗi tình cờ

Chia sẻ trang này