1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn với box Hàn ( Box mình cùng hát, box mình đọc thơ )

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi zimu273, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi quà của em chị để trong Topic " Tặng người ấy " cơ, em qua đó xem nhé ! Các chị ở đây tuy đã " già " rồi nhưng làm gì đến nỗi ... Em cứ gọi là " chị " thôi, đừng gọi " bà " .. đau khổ lắm
  2. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ " Huyền thoại " đó chị Mun cũng thích từ lâu lắm rồi. Nhưng không nhớ được hết, thuộc lõm bõm thôi à. May quá Pink post lên, chị khỏi phải đi tìm nữa.
    Còn bài thơ dưới chị thích nhất hai câu mà chị dùng làm titel đấy.
    P/S : nếu em muốn, cứ gọi chị là chị cũng được . Nhưng mà em gọi clride là bạn thì cũng có thể gọi chị là bạn . Dù sao được làm chị cũng thích mà, không có gì phản đối
  3. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ " Huyền thoại " đó chị Mun cũng thích từ lâu lắm rồi. Nhưng không nhớ được hết, thuộc lõm bõm thôi à. May quá Pink post lên, chị khỏi phải đi tìm nữa.
    Còn bài thơ dưới chị thích nhất hai câu mà chị dùng làm titel đấy.
    P/S : nếu em muốn, cứ gọi chị là chị cũng được . Nhưng mà em gọi clride là bạn thì cũng có thể gọi chị là bạn . Dù sao được làm chị cũng thích mà, không có gì phản đối
  4. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0


    Hai đứa đang đi trên đường tình yêu
    Mưa đổ xuống làm em ướt mắt
    Quay mặt đi anh, kẻo có người tưởng anh làm em khóc
    Giả vờ nhé, mình không quen nhau...
    Đường tình yêu kết thúc ở đâu?
    Em không dám hỏi nhưng lòng đầy nghi ngại
    Cứ nghiêng mắt đi anh, đắn đo giữa hai bên trái, phải
    Em sẽ tập quen cả cách anh nhìn...
    Mưa ướt em rồi, từ phía trái tim...​
    / Zdreamer
    Ai đó mua gạo rồi, không ăn mì xào mãi được. Nếu Gió đói thì online đi
  5. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0


    Hai đứa đang đi trên đường tình yêu
    Mưa đổ xuống làm em ướt mắt
    Quay mặt đi anh, kẻo có người tưởng anh làm em khóc
    Giả vờ nhé, mình không quen nhau...
    Đường tình yêu kết thúc ở đâu?
    Em không dám hỏi nhưng lòng đầy nghi ngại
    Cứ nghiêng mắt đi anh, đắn đo giữa hai bên trái, phải
    Em sẽ tập quen cả cách anh nhìn...
    Mưa ướt em rồi, từ phía trái tim...​
    / Zdreamer
    Ai đó mua gạo rồi, không ăn mì xào mãi được. Nếu Gió đói thì online đi
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tháng sáu là em rất mực điệu đàng
    Mưa xối xả để rồi cong cớn nắng
    Mặt trời lăn qua vũng hoàng hôn phẳng lặng
    Chiều te tua một chút nắng ghẹo mưa
    Tháng sáu là em bằng lăng không tím trọn một mùa
    Nên rũ cánh lẳng lơ xuống buổi chiều xơ xác
    Cây phượng giương lên những cặp môi nhàu nát
    Đợi đêm về che bớt nét tả tơi
    Tháng sáu là ta trọn vẹn nửa vời
    Chậm trễ mãi nên đến giờ vội vã
    Cơn mưa vụt qua cho lòng người hối hả
    Tháng sáu thở dài cho cả hai ta...

    Hoá ra mình bị lừa...online đây nè...
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tháng sáu là em rất mực điệu đàng
    Mưa xối xả để rồi cong cớn nắng
    Mặt trời lăn qua vũng hoàng hôn phẳng lặng
    Chiều te tua một chút nắng ghẹo mưa
    Tháng sáu là em bằng lăng không tím trọn một mùa
    Nên rũ cánh lẳng lơ xuống buổi chiều xơ xác
    Cây phượng giương lên những cặp môi nhàu nát
    Đợi đêm về che bớt nét tả tơi
    Tháng sáu là ta trọn vẹn nửa vời
    Chậm trễ mãi nên đến giờ vội vã
    Cơn mưa vụt qua cho lòng người hối hả
    Tháng sáu thở dài cho cả hai ta...

    Hoá ra mình bị lừa...online đây nè...
  8. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0




    Hoa tím ngoài sân ( Thanh Tùng )
    1. Một ngày tình cờ Trên đường phố tôi có bàn chân em Mặt trời thì hồng Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim Và rồi một ngày Một ngày đã qua, không ngày nào hơn Con đường vẫn đợi Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em... ĐK: Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này Cây bây giờ lá rụng, gió heo may Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày Để lại mùa thu theo lá bay bay... Em đừng đi! Xin em đừng đi! Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân Và hoa tím vẫn rơi đầy sân... Con đường chưa quên tên bàn chân Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ Ai vội đi để ai còn đứng đó Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi2. Cuộc đời lạ lùng Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông Lòng người lạ lùng Lòng hay thương nhớ những điều hư không Để rồi một ngày Một ngày nhớ thương Hóa thành mênh mông Đôi bàn chân nào Làm hoa tím để hoa tím rơi đầy sân...
    Tự nhiên nghe bài này .. thấy lòng mình trùng xuống ..

  9. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0




    Hoa tím ngoài sân ( Thanh Tùng )
    1. Một ngày tình cờ Trên đường phố tôi có bàn chân em Mặt trời thì hồng Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim Và rồi một ngày Một ngày đã qua, không ngày nào hơn Con đường vẫn đợi Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em... ĐK: Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này Cây bây giờ lá rụng, gió heo may Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày Để lại mùa thu theo lá bay bay... Em đừng đi! Xin em đừng đi! Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân Và hoa tím vẫn rơi đầy sân... Con đường chưa quên tên bàn chân Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ Ai vội đi để ai còn đứng đó Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi2. Cuộc đời lạ lùng Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông Lòng người lạ lùng Lòng hay thương nhớ những điều hư không Để rồi một ngày Một ngày nhớ thương Hóa thành mênh mông Đôi bàn chân nào Làm hoa tím để hoa tím rơi đầy sân...
    Tự nhiên nghe bài này .. thấy lòng mình trùng xuống ..

  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Con đường em về ban trưa
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
    Tuổi em vừa tròn mười bảy
    Tóc em vừa chớm ngang vai
    Con đường em về mưa bay
    Ta đứng trông theo bao ngày
    Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
    Yêu người mà nào có hay!
    Con đường em về thơm hương
    Ngọc lan khuya rụng trong vườn
    Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
    Đưa ta về phía cuối đường
    Con đường em về năm xưa
    Có biết hay chăng bây giờ
    Hoa tím thôi không chờ nữa
    Chỉ còn ta đứng dưới mưa.....

Chia sẻ trang này