1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn với box Hàn ( Box mình cùng hát, box mình đọc thơ )

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi zimu273, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    http://www.mm.aueb.gr/~antoniad/music/Bob%20Dylan%20-%20You%20Belong%20to%20Me.mp3
    See The Pyramids
    Along the Nile
    Watch the sun rise
    On a tropic isle
    Just remember darling
    All the while
    You belong to me...
    See the market place
    In old Algiers
    Send me photographs
    And souvenirs
    Just remember
    ''Til your dream appears
    You belong to me....
    I''ll be so alone
    Without you
    Maybe
    You''ll be lonesome, too
    Maybe
    You''ll be lonesome too
    And blue
    Fly the ocean
    In a silver plane
    See the jungle
    When its wet with rains
    Just remember
    Till you''re home again
    Or until I come home to you
    You belong to me...

    Will you?
  2. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Một người trẻ tuổi nói với anh, nếu như xoá tên tác giả tất cả các bài thơ đương đại Việt nam, sau đó đọc chúng, chúng ta sẽ chẳng nhận ra gương mặt nào, những nhà thơ không có gương mặt. Dù rằng nhận xét này hơi cực đoan nhưng nó vẫn đáng tin và đáng nghĩ. Và khi đọc qua những bài thơ này, một nỗi buồn nhớ người thủ lĩnh trong bóng tối dội về, người đã rút ra những lời như là máu thịt "Hãy chôn chúng tôi như chúng tôi đã từng chôn thơ mới".
  3. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Một người trẻ tuổi nói với anh, nếu như xoá tên tác giả tất cả các bài thơ đương đại Việt nam, sau đó đọc chúng, chúng ta sẽ chẳng nhận ra gương mặt nào, những nhà thơ không có gương mặt. Dù rằng nhận xét này hơi cực đoan nhưng nó vẫn đáng tin và đáng nghĩ. Và khi đọc qua những bài thơ này, một nỗi buồn nhớ người thủ lĩnh trong bóng tối dội về, người đã rút ra những lời như là máu thịt "Hãy chôn chúng tôi như chúng tôi đã từng chôn thơ mới".
  4. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Em Vẫn Như Ngày Xưa - Trần Ngọc Thu
    Dù thời gian chia phôi
    Dù đường dài xa xôi
    Em vẫn như ngày xưa
    Mến yêu anh trọn đời
    Em vẫn như ngày xưa
    Mùa xuân về náo nức
    Hoa gọi nắng xôn xao
    Bao nụ mầm mong ước
    Em vẫn như ngày xưa
    Mắt đen nhìn đung đưa
    Nét cười sau vai áo
    Tay mềm thon búp tơ
    Em vẫn như ngày xưa
    Khơi nồng bao ý thơ
    Cho lòng ai hát mãi
    Đến bao giờ bao giờ
    Mùa xuân xuân sang rồi
    Nhìn hoa em trao lời
    Như ngày xưa em nói
    Yêu thương anh trọn đời​
    Được baby__moon sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 14/07/2004
  5. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Em Vẫn Như Ngày Xưa - Trần Ngọc Thu
    Dù thời gian chia phôi
    Dù đường dài xa xôi
    Em vẫn như ngày xưa
    Mến yêu anh trọn đời
    Em vẫn như ngày xưa
    Mùa xuân về náo nức
    Hoa gọi nắng xôn xao
    Bao nụ mầm mong ước
    Em vẫn như ngày xưa
    Mắt đen nhìn đung đưa
    Nét cười sau vai áo
    Tay mềm thon búp tơ
    Em vẫn như ngày xưa
    Khơi nồng bao ý thơ
    Cho lòng ai hát mãi
    Đến bao giờ bao giờ
    Mùa xuân xuân sang rồi
    Nhìn hoa em trao lời
    Như ngày xưa em nói
    Yêu thương anh trọn đời​
    Được baby__moon sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 14/07/2004
  6. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, em hiểu ý của anh. Nhưng ở đây không phải diễn đàn Thi Ca, cũng không phải nơi chỉ có những tác phẩm khi xoá tên tác giả người ta vẫn có thể nhận ra được phong cách viết của họ ... Đây là một Topic thôi, ai cũng có thể post lên những bài thơ mà họ muốn post, với những mục đích khác nhau. Có nhiều bài thơ ở đây là của các thành viên trong TTVN nữa đấy, nghĩa là những " nhà thơ " không tên tuổi .. những người chỉ một lúc tràn đầy xúc cảm nào đó mà viết thành thơ, để giải toả, để được chia sẻ hay để làm gì chả ai biết. Họ không hề có ý định viết những bài thơ mà mỗi khi đọc chúng, các độc giả sẽ biết ngay đó là thơ của họ.
    Chỉ vậy thôi ..
  7. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, em hiểu ý của anh. Nhưng ở đây không phải diễn đàn Thi Ca, cũng không phải nơi chỉ có những tác phẩm khi xoá tên tác giả người ta vẫn có thể nhận ra được phong cách viết của họ ... Đây là một Topic thôi, ai cũng có thể post lên những bài thơ mà họ muốn post, với những mục đích khác nhau. Có nhiều bài thơ ở đây là của các thành viên trong TTVN nữa đấy, nghĩa là những " nhà thơ " không tên tuổi .. những người chỉ một lúc tràn đầy xúc cảm nào đó mà viết thành thơ, để giải toả, để được chia sẻ hay để làm gì chả ai biết. Họ không hề có ý định viết những bài thơ mà mỗi khi đọc chúng, các độc giả sẽ biết ngay đó là thơ của họ.
    Chỉ vậy thôi ..
  8. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    nầy! em quên tên tác giả chỉ biết nó là bài của 1 đứa tầm tuổi em!
    Thời gian
    Khi bất chợt nhận ra hè gần quá
    Bạn có hay thảng thốt đến xao lòng
    Tôi đứng nhìn vòm cây xanh những lá
    Tự hỏi thời gian có ngừng không
    Mười hai năm đong đầy nhớ mong
    Chợt sững bước muốn quay nhìn lối cũ
    Chợt thấy mình như người xa xứ
    Mười hai năm chưa một bận quay về
    Nẻo đường cũ xanh xao những tiếng ve
    Tím bằng lăng đỏ thắm màu phượng vĩ
    Bạn còn nhớ không hay là chỉ
    Thoảng một nụ cười để cho gió bay qua
    Có một ngày khi biết phải đi xa
    Tôi đứng lặng bên hàng sấu đá
    Bỗng thấy yêu cả bốn mùa chi lạ
    Khóc nồng nàn thương lắm hồn nhiên ơi!!!!!!!!![/size=3]
    He, đọc xong phê lịm
    Bà Moon mà đọc xong bài này thì nhớ nhà phải biết!!!!!!!
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    nầy! em quên tên tác giả chỉ biết nó là bài của 1 đứa tầm tuổi em!
    Thời gian
    Khi bất chợt nhận ra hè gần quá
    Bạn có hay thảng thốt đến xao lòng
    Tôi đứng nhìn vòm cây xanh những lá
    Tự hỏi thời gian có ngừng không
    Mười hai năm đong đầy nhớ mong
    Chợt sững bước muốn quay nhìn lối cũ
    Chợt thấy mình như người xa xứ
    Mười hai năm chưa một bận quay về
    Nẻo đường cũ xanh xao những tiếng ve
    Tím bằng lăng đỏ thắm màu phượng vĩ
    Bạn còn nhớ không hay là chỉ
    Thoảng một nụ cười để cho gió bay qua
    Có một ngày khi biết phải đi xa
    Tôi đứng lặng bên hàng sấu đá
    Bỗng thấy yêu cả bốn mùa chi lạ
    Khóc nồng nàn thương lắm hồn nhiên ơi!!!!!!!!![/size=3]
    He, đọc xong phê lịm
    Bà Moon mà đọc xong bài này thì nhớ nhà phải biết!!!!!!!
  10. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, hôm nay em hào phóng
    thấy yêu thơ kinh dị
    bài nữa :
    Sân trường vào đông
    Mùa đông về gió lùa vào cửa lớp . Chiều buông rèm tím cả những hàng cây. Sân trường hôm nay sao lặng im những bóng điệp gầy.Ghế đá lạnh rụng đầy hoa sứ trắng. Và tiếng chim dường như đã vắng.Chỉ có tiếng thầy vang vọng đâu đây. Dáng cô dưới mưa có vẻ hơi gầy .Giọt nưa nhỏ vô tình vương trên tóc. Cô bé học trò nhặt hoa trong ánh mắt.Bâng khuâng trong lòng thương tiếc một nhành hoa.Áo trắng chiều nay cũng đã nhạt nhoà. Bởi ô cửa đã đọng đầy làn mưa nhỏ. Gió nói với hoa những điều gì không rõ. Chỉ nghe cái rùng mình khe khẽ của mùa đông...
    ôi, hè đọc bài này thấy mát hẳn
    Mà thế mới thấy yêu cái tuổi của mình bây giờ
    tiếc là em không như cô bé trong bài này vì em nghịch quá , thích nổi loạn và không thích sến tuy cũng hay suy nghĩ nhiều
    nhỉ!!!!!!!!
    Phải sống cho 1 tuổi trẻ hay ho và sôi động!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này