1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn với box Hàn ( Box mình cùng hát, box mình đọc thơ )

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi zimu273, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bên sông - Quách Tấn
    Gió rủ canh đi ngàn liễu khóc,
    Sông đùa lạnh tới bóng trăng run.
    Thuyền ai tiếng hát bên kia vẳng,
    Ghé lại cho nhau gửi chút buồn.
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thu - Trần Huyền Trân
    Mưa bay trắng lá rau tần
    Thuyền ai bốc khói xa dần bến mưa ....
    Có người về khép song thưa
    Để rêu ngõ trúc tương tư lá vàng
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thu - Trần Huyền Trân
    Mưa bay trắng lá rau tần
    Thuyền ai bốc khói xa dần bến mưa ....
    Có người về khép song thưa
    Để rêu ngõ trúc tương tư lá vàng
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mắc cạn - Trần Mạnh Hảo
    Dòng đời con nước vèo qua
    Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
    Cỏn con một sợi lông mày
    Mà đem cột trái đất này vào anh
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mắc cạn - Trần Mạnh Hảo
    Dòng đời con nước vèo qua
    Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
    Cỏn con một sợi lông mày
    Mà đem cột trái đất này vào anh
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Rét đầu mùa nhớ người đi phía bể - Chế Lan Viên
    Cái rét đầu mùa cái rét xa em
    Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
    Một đắp cho em ở vùng sông bể
    Một đắp cho mình ở phía không em.
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 05/05/2004
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Rét đầu mùa nhớ người đi phía bể - Chế Lan Viên
    Cái rét đầu mùa cái rét xa em
    Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
    Một đắp cho em ở vùng sông bể
    Một đắp cho mình ở phía không em.
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 05/05/2004
  8. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thanks Moon.
  9. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thanks Moon.
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Quên - ( không biết tên tác giả )
    Đó là ngày thứ hai em tập quên anh
    Từng giọt Serenade tràn vào căn phòng chỉ còn bóng tối
    Vẫn biết ngoài kia mùa xuân còn đứng đợi
    Uống cạn buồn
    Sao ngực trái vẫn đau?
    Nhủ lòng...
    Thôi, như trễ một chuyến tàu
    Về khép cửa, kẻo mùa xuân lại đến.

Chia sẻ trang này