1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn với người yêu

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi Done8, 29/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. menfuisu_dat

    menfuisu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ok ok thể theo yêu cầu của hơn 869 lời yêu cầu bằng điện thoaị cũng như bằng tin nhắn ( iem sorry iem cứ quen mồm ngỡ mình lại làm mc chương trình quậy phá, hehe các bác tha lổi cho em, đừng chọi cà chua để em coàn kể)
    cái naỳ không phải cuả em nhá cuả thằng bạn em( rõ khổ tới giờ vẫn bạn chiến đấu với nguyên tuân , phòng không suốt có chi mà kể) các bác đừng nói cho nó nghe kẻo nó thịt em thì tội nghiệp iem lắm nhá:
    nó đeo đuổi 1 nàng suốt từ năm lớp 10, trăm phương nghìn kế để đc nàng chú ý nhưng vẫn bất thành, thế rồi nhân ngày phụ nữ wốc tế 8-3 nó tặng nàng 999 bông hồng mà chẳng phải hồng thường đâu nhá bông hồng khô tự tay nó làm bỏ vào 999 cái hộp tự tay nó hand made cực đẹp ( em nhìn mà muốn chôm 1 cái tặng người iu những rỏ khổ dẫu có chôm đc thì cũng đếch có người để tặng nên thôi) thế rồi nó dẫn nàng của nó đến gara nhà nó, trong khi nó đi mời nàng của nó thì iem đây lui cui chuẩn bị xắp xếp theo ý đồ nó( chậc chậc nghĩ lại giông cu li quá) rồi cạch cánh của mở ra trước mặt nàng của nó là 999 bông hồng hand made xếp thành hình trái tim, nó nói với nàng:
    999 bông hồng này tượng trưng cho 999 ngày trong gần 3 năm qua mình nhớ đến bạn, mình mong bạn sẽ là bạn gái của mình, bạn có đồng ý làm người để mình nhớnhung chăm sóc tiếp ít nhất trong 99999999 ngày nữa ko?...
    kết quả ~~~~> nàng của nó đổ cái rầm, làm em hoảng quá suýt nữa gọi 911 thế rồi giờ đây chúng nó, chính cái lủ ác ôn ấy chuẩn bị phát thiệp anh hùng mời em đi tiệc rượu trong lúc iem coàn mỗi cái khố để mặc
    câu chuyện đến đây là hết rồi các bác ạ , bác nào có chọi trứng hay cà chua thúi thì từ từ để em đi lấy đồ đỡ nhá
  2. menfuisu_dat

    menfuisu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    à mà jade thẩy choa em xin cái im nhẩy để coàn bố láo với nhau nhẩy, hay jade cảm thấy ko tiện thì nhảy vào nick em nha : menfuisu_dat
  3. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    uki . Con trai thì lãng mạn dzới con gái là đúng gòy . Còn con gái thì cũng có nhiều chiêu lãmg man lắm lắm . Như con bạn của Jade nà , lúc mới quen với BF của nó . Nó làm nguyên 1 nồi sường hầm củ sen , mang qua nhà cho thang nhóc ăn . Ôi giời ơi ......anh trai cứ là quên chết , cười tít cả mắt . Nhưng đa số , con gái có những hành động chăm sóc , tòan từ sâu trong trái tim , chứ ko phải cua kiếc gì mới làm đâu . Con gái nhà người ta thật tình thế đấy . Các anh con trai cũng nên học tập thật tình đi 1 chút , bớt lăng nhăng đi là vừa , cho Từ Dũ bớt đông nhá ( lại linh tinh gòy )
    Chủ nhật vui nha cả nhà.........
    Được jade_china sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 11/12/2005
  4. menfuisu_dat

    menfuisu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    a coan gái hả iem cũng coá chiện để tán phét với bè coan đây:
    số là thế này thằng bạn em có cô gf, lũ chúng nó yêu đương thắm thiết, thế rồi một hôm thằng bạn em nhận đc một tám thiệp mời đến nhà hàng, nhưng cái độc là tấm thiệp ghi giờ là 11pm mời người đờn ông giá trị nhất trần gian, nó hỏi gf nó thì nàng chối đây đẩy, cũng tò mò nó đến chõ hẹn thử 1 phen thì thấy nguyên 1 đống bầy nhầy gf nó ngồi thu lu trong đó, nó bất ngờ cực và rồi bước vào, khung cảnh lúc đó nó kể iem nghe thì rất chi là lủng moạn( tắt đèn, thắp nến, tiếng nhạc trữ tình du dương, đếch biết nó có phét để chọc tức cho cái cảnh mồ coi người yêu của em hay ko mà em thấy hãi quá), ăn uống xong xuôi nàng của nó hỏi nó:
    anh có biết vì sao hôm nay em lại làm vậy ko?
    - anh mà biết thì anh con em, nó trả lời dzô dziên hết sức dzị á hem bít nâng niu gf dzì hít
    nàng trả lời:
    -em làm thế vì hôm nay là 1 ngày dặc biệt đối với em, anh bít đấy em rất ghét nói dzối thế nên em nói thật đây: hôm nay là ngày em cảm thấy iu anh nhất nhất trong những quãng thời gian chúng ta quen biết nhau, anh đã tới đây trong khi chả biết ai mời, điều đó cho thấy anh rất thích khám phá, tìm tòi mà em thích dạng người co tính cách như anh, hôm nay anh đến càng khẳng định rằng chọn anh là bf của em là 1 quyết định đúng đắn nhất đời em chụt.... chụt
    đoá hít roài coàn cái khoản chụt chụt là chúng nó mi nhau, nghe thằng bạn kẽ tới đó em nhắm mắt mất nên chẳng thấy chúng nó mi nhau ra sao để tường thực lại cho các bác hay
    Được menfuisu_dat sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 11/12/2005
  5. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` , may lúc đó Dat nhắm mắt , chứ lúc đó mà mở mắt , chắc cũng ko biết làm sao mà tả . Khó lắm chứ tưởng đùa à...ke ke...Ghẹo Dat 1 tí

    Ko biết các boys giữa đêm , đang nằm nhớ người yêu , lại nhận được tin nhắn với nội dung " Yêu anh nhiều nhiều " thì sẽ như thế nào nhờ ...hi` hi` , ko biết có động lòng trần ko ta
  6. menfuisu_dat

    menfuisu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chài sis chọc iem à, chưa đâu hía hía em tả cho sis nghe 1 đoạn chơi nhá:
    2 con người 2 thân thể sát vào nhao gần hơn bất cứ lúc naò khác( trừ lúc đâm nhau) mắt khép hờ( con trai thì phải mở to mà coi xe chứ khép nốt thì nguy cơ đi bộ về lớn lắm) rồi từ từ môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi răng chạm răng noí chung là kí rì cũng chạm hehe, vị ngọt từ từ lan toả trong miệng, cảm giác nhồn nhột xâm chiếm lấy cơ thể và rồi .... bùm ... hết hơi các bộ phần từ từ rời nhau một cách luyến tiếc nhưng chắc chắn rằng torng tương lai sẽ còn gặp nhau daì daì qua các biểu hẹn cuả chủ nhân cơ thể
    kekekeke seo sis thấy dzị á, đc hem
    kiss made by menfuisu_dat
  7. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cũng được Dat à , nhưng Jade thấy giống thổi Bong Bong quá à...Hết hơi , rồi Bùum nữa...ke ke ke...Chi khác là ngot ngot thui , cho thêm cục kẹo ở trong miệng , chắc là có thể tưởng tượng đươc ( nói chơi , đừng ai thử nha )
    Được jade_china sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 13/12/2005
  8. menfuisu_dat

    menfuisu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chẹp đừng ai thử để mình sis thử thôi chứ dzì nghi lắm
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chài ai,romantic dzừa thui,coi chừng thành rômandại đấy nhá,keke
    Hehehe ... lãng mãn là chàng tự tay nấu bữa tối để cùng nàng măm măm
  10. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn là chàng tự tay nấu bữa tối rốt cuộc hư hết (thường là vậy), cuối cùng hai người xách xe chạy kiếm một cái nhà hàng lãng mạn nào đó mà măm măm
    Hơi Kim Chi thì phải. Ít xem lắm muh vẫn nhiễm sao ta?

Chia sẻ trang này