1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, nói thế thì anh lãng mạn đầy chú ạ. Lãng mạn hả? các bác cứ xem phim HQ đầy, thiếu gì...
    I love Song Hye Kyo
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Phim là chuyện khác, đúng là LB.. Đấy là người ta tạo ra để người xem thấy còn đây là lãng mạn ngoài đời cơ mà, hổng hiểu gì hết cả.
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  3. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ặc, thì phải coi phim rồi học hỏi người ta chứ, ngốc thế, chả chịu học hỏi gì cả?
    I love Song Hye Kyo
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Xem phim thì phim nào chẳng lãng mạn chẳng nói quá lên chứ . Cái gì cũng phải hiện thực chứ nha
    Mà mọi ngưòi mong mống có đc tình yêu như thế nào . Hãy tưởng tượng ra cảnh ngưòi nào đó nói một lời yêu với mình như thế nào đi !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  5. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    chờ chút em tưởng tượng đã ...
    loading ... please wait ...
    "em không yêu anh ..."
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
    Được madboy sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 04/12/2002
  6. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    để tui tưởng tượng một bộ phim nghen, mọi người xem có lãng "mạng" không nghen:
    Chàng cầm tay nàng, hai người cùng dạo bước trên bờ biển, cùng nhìn ngắm hoàng hôn xuống. Chàng nắm lấy vai nàng, cúi mặt xuống hôn nàng.Hai người dang hôn nhau, bỗng... Bốp. "Bộ anh chưa đánh răng sao mà mồm thối thế hả?". The end. Bộ phim kết thúc ở đây
    he he he
    I love Song Hye Kyo
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    khiếp thế thì còn gì lãng mạn nữa chứ ! Chán các bác quá . Thế sinh nhật bạn gái bác sẽlàm gì đây !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  8. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    a kiss là một biện pháp tốt nhất (bạn gái ở đây là người iu nghen), và trước khi kiss đừng quên một thanh kẹo bạc hà nghen. Tiếc là LB chưa có bạn gái chứ nếu không thì LB cũng thế. Còn với bạn gái thân thì hãy tìm xem sở thích của họ là gì rồi hãy kiếm một món quà mà họ thích, thế là xong
    I love Song Hye Kyo
  9. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    ic hic, chạy thôi...chuột mà là lover của LB thì chuột phải chạy gấp.
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  10. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    dã man ...
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​

Chia sẻ trang này