1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 17/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hay thì hay thật, tưởng tượng thế này nha: trời hơi se lạnh vừa được đón ko khí của xuân mới lại được thêm người yêu mới nữa, mọi thứ đều thật đẹp, quan trọng hơn là biết mình ko phải lẻ loi trên cuộc đời buồn tẻ này, có người để chia sẻ buồn vui, có người để âu yếm nữa chứ......
    Nhưng chắc điều này chỉ dành cho con gái thôi, như BM chẳng hạn, còn con trai thì chắc chịu, chăng may mà lại bị từ chối thì có mà dông cả năm, có mà móm dài.
    Mi Amas Vin
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Có vệt nắng thủy tinh trong suốt
    Rót vào chiều một chút bâng khuâng
    Nắng gợi về nỗi nhớ lâng lâng
    Mong nắng vỡ cho tim đừng vỡ ...
    Buổi sáng, ông mặt trời ló dạng, rãi những tia nắng tinh nghịch xuống, bắt đầu cho một cuộc rong ruổi. Những tin nắng xuyên qua cành lá rơi xuống đất những đốm sáng li ti, bé nhỏ. Cành lá bên trên run rẩy trong cơn gió ban mai làm những đốm sáng runh rinh theo, nhảy múa, khiến buổi sáng thêm linh động .
    _ Có thấy không hả người dưng ? Những vệt nắng, vệt nắng lunh linh. --- Nó thốt lên, đôi mắt sáng trong. Đôi mắt lá liễu, nó cũng đủ cắt một linh hồn như linh hồn nó ngày xưa đã bị cắt.
    _ Thấy rồi bé ạ. Vệt nắng lunh linh như nước mắt bé khi khóc.
    _ Bé là bé nên bé chẳng biết khóc, có nghe rõ chưa! Bé là bé của ngày xưa nên bé mới khóc. Tim bé đóng băng rồi, và bé chỉ biết cười. --- Nó gầm lên . Cổ họng hơi cay, nghẹn .
    Người dưng im lặng, nó cũng lặng thầm. Nó sãi những bước chân dài trên vệt nắng. Bóng nó che lấp, những đống sáng biến mất, vỡ òa. Hai tay nó thọc vào túi quần jeans bạc phếch. Nó quên rồi nó của ngày xưa con gái. Nó quên rồi những ướng mộng, nó quên rồi tất cả, còn lại phải chăng là những vệt nắng thủy tinh. Hai tay nó nằm im, chặt trong túi quần, phải chăng nó sợ nó sẽ đánh mất? Còn gì để mất nữa? Người dưng lặng lẽ theo sau, có lẽ cũng đang nhức nhối. Cơn gió sớm thổi lại từ phía sông, tạt vào mắt nó rát buốt.
    _ Nắng đẹp nhỉ, người dưng? Nắng trong suốt, nắng lunh linh như mảnh thủy tinh. Người dưng có yêu nắng không? --- Nó thì thầm.
    _ Vì nắng đẹp, nắng là thủy tinh nên nắng mong manh, vỡ nát. Anh yêu nắng, như những mãnh vỡ cắm tim anh đau lắm bé ạ!
    Nó lại lầm lũi bước, biết nói gì đây? Nó là tội nhân, nó đập vỡ những mảnh thủy tinh, và cắm nó vào tim một người. Xin lỗi nhé, người dưng. Bình thủy tinh mà anh vẫn nâng niu là nước mắt, là đớn đau của nhỏ. Anh lầm rồi, bình thủy tinh chẳng chứa đựng những vệt nắng nhỏ yêu thích, chẳng chứa tiếng cười và hạnh phúc của nhỏ. Anh nâng niu chi để khi nhỏ vung tay đập, anh là người đau?
    _ Tại sao bé phải tự hành hạ mình? Tại sao bé khép kín, kín tới mức nhói buốt. Tại sao nhóc không cho anh...
    _ Tại bé ích kỷ. Bé sợ đau, người dưng ạ!
    _ Bé lạnh lùng, bé bóp nát trái tim của tất cả con trai dám bén mảng tới gần bé. Bé không đau à. Bé có chắc bé chẳng thét gào, chẳng khóc ngất khi đêm về, khi bé một mình. Và... bé có chắc là bé đang muốn bóp nát cả tim anh?
    _ Bé tàn nhẫn. Bé trả thù, và tại sao anh lại đi thích một con nhỏ chỉ biết thù hận? Bé chẳng cần bóp nát tim anh, tim anh cũng đã nát rồi! Nếu bé bóp nững, những mãnh vụn sẽ cắm vào tay bé. Anh thua rồi, người dưng ạ!
    Nó cay đắng và chua chát. Có chút gì đó lại dâng lên, nghẹn đứng ngang cổ nó. Nó nhìn thẳng vào mắt anh, tìm thấy chút xót xa, nhưng ấm nồng. Nó quay đi, vì ánh mắt đó biết chinh phục con tim giá băng của nó. Nhưng ánh mắt đó sao quá gio6'ng ánh mắt của ngày xưa... Nó gầm lên, xua đuổi, và quay đi.
    _ Chào nhé, người dưng! --- Một giọt nóng hổi, long lanh lăn khỏi má, rơi xuống. Ôi, nắng thủy tinh

    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là tạo một cái nick chat mới, trong friend list của mình chỉ có một người và trong friend list của người ta cũng chỉ có một người!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hay đấy nha , ý kiến của bác này hay đấy chứ , em cũng muốn là nick của mình ở trong friend list của một ngừoi lắm nhưng mãi chuyện đấy chẳng thể nào xảy ra vì em còn phải chat với rất nhiều ngừoi hi` hi`
    mèo con nghịch ngợm
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của Thắm đọc hay lắm đấy chứ , một ánh mắt một bóng hình ngưòi dưng sao ta mãi chẳng thể nào quên . Tôi thấy thích nhất câu "Nó cay đắng và chua chát. Có chút gì đó lại dâng lên, nghẹn đứng ngang cổ nó. Nó nhìn thẳng vào mắt anh, tìm thấy chút xót xa, nhưng ấm nồng. Nó quay đi, vì ánh mắt đó biết chinh phục con tim giá băng của nó. Nhưng ánh mắt đó sao quá gio6'ng ánh mắt của ngày xưa... Nó gầm lên, xua đuổi, và quay đi. "
    Nguời xưa duờng như luôn ám ảnh nhỉ Thắm nhỉ , nhưng hãy cố quên đi , hãy chấp nhận đó là một ngừoi anh tốt dù biết rằng rất khó , mà tao biết rằng mày có khi còn buồn hơn tao nhiều , khi luôn phải đối diện . Hãy tìm chút lãng mạn để quên đi những gì cuộc sống đem lại và bắt ta đối đấu
    Nó muốn đc như ngày xưa , mua hộp xà phòng thổi bong bóng để rồi thổi hết lại chạy ra lấy nước và xà phòng trọng vào nhau thành nước thổi bong bóng và lại thổi . Lên gác thổi nhìn những bong bóng bay để rồi nó tan đi trong không khí . cái ngày tuổi thơ thật vui vẻ !
    mèo con nghịch ngợm
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là những sáng bạn bất chấp tất cả vượt qua bao km đường trong buổi sáng tinh mơ để đến nhà người ấy ! Bạn ko cần 1 ánh nhìn - ko cần người ấy biết bạn đến hay ko ? Bạn chỉ ở sau mà nhìn mà tìm kiếm mà vẫn nghĩ rằng mình đẫ ko vô vọng ! Hôm nay mình đã gặp - à thấy 1 anh chàng cầm bó hoa đứng trước cửa nhà bạn gái cả sáng ! hì " lãng mạn " qué phải ko nào ?!
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    muốn lãng mạng nhưng nàng ko đồng ý cho làm như vậy thì bàn bạc gì???
    lãng mạng như thế thì chỉ khổ cho ôngnào dại dột đứng đó đúng lúc trời mưa nhỉ...he he he he...cầm bó hoa đứng trước cửa nhà nàng,còn ngoài trời mưa như trút...vài hôm sau ốm liệt giường...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  8. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    xời ơi tui chỉ đi qua và nhòm thấy thui mà ! nhưng chẳng biết đúng ko? he he ốm thì nàng sẽ đến thăm ngốc nếu lúc đấy ba má ko có nhà thì chắc chắn nàng sẽ " trổ tài " món ăn cho ông xem ngốc thế !
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  9. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Trời nhưng nhỡ nàng nấu dở quá thì chỉ có nước ốm thêm thôi!Đừng dại các bạn nhé!Mà có khi nó còn cho mình là 1 con người yếu đuối,đụng chút là bịnh!Thui thui tui xin!Làm vậy là dại lắm!!!!!
    Hehehe

    LEARNING BY
    MISTAKE
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ko biết nàng nấu thế nào nữa...nhưng mà nghe lời robot chắc em ko dám rùi...thế nào rose???u biết nấu ăn chứ???
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...

Chia sẻ trang này