1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 ý thích chẳng ai cấm hay ép buộc tôi ko thích và bắt bà thích được.Tôi thích hoa hồng vậy đấy và tôi thấy như thế là lãng mạn.Tôn trọng ý kiến người khác 1 chút nhé,hehe hơi vô duyên!!!!!
    No thing gonna change my love for you!


    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà . đấy là tôi chỉ nói lên ý kiến của tôi với cái thằng dở hơi đấy thôi . Mỗi người một nhận xét mong bà tôn trọng ý kiến của tôi cái :D hi` hi`
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    OÀi cái bà này chẳng ai o tôn trọng ý kiến của nhau đâu.Chẳng qua là tôi lại thích cái hành động của cái thằng dở hơi đấy cơ.hehe mỗi người ` ý kiến chẳng biết đâu mà lần!
    No thing gonna change my love for you!


    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hì hì hai đứa khác nhau quá , kiểu này đánh nhau chan chát ý nhể?
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oài khác nhau mới hay chứ.Thế mới có cái để cãi nhau bà ko nhớ là tôi với bà sẽ cãi nhau ở topic lí do cho 1 tình yêu đấy à.Tự nhiên thấy bà chẳng nói gì tôi cũng thôi luôn
    No thing gonna change my love for you!


    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ko chỉ là có hai ngưòi mới tạo nên lãng mạn đúng ko mọi ngừoi . Có 1 lúc nào đó . bạn ngồi một mình, bạn tự tuởng tượng ra bao nhiêu là chuyện lãng mạn . Điều đó cũng làm bạn cảm thấy vui và thích thú . Lãng mạn đôi khi có vẻ như hơi điên rồ đúng ko ?
    Có lúc nào bạn tự ngồi nói chuyện một mình , rồi tự tưởng tượng ra ngưòi nào đó , một ngưòi nào đó quan trọng với bạn , đang nói chuyện với bạn . Những câu chuyện thật hay lãng mạn mà có khi bạn chẳng bao giờ nói với ai , nói về ước mơ , nói về ước vọng của bạn . Nhưng làm thế có vẻ điên quá nhể ?
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  7. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trời này có ai muốn lãng mạn ra đường tắm mưa rồi đợi ngừoi ta đi học về ko nhể? Ôi trời , lãng mạn trời này chắc là điên mất thôi !!!!!!!!!!!!
     Lúc cố quên là lúc đang nhớ
    Lúc giận hờn mà lòng lại vấn vương
    Lúc cô sầu là lúc gợi yêu thuơng
    Lúc lạnh lùng là con tim chờ đợi
  8. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi tắm mưa
    Đứng đợi 1 lúc thôi
    Lạnh ..
    .. nhưng mà vẫn ấm
    hơi điên tẹo
    nhưng mà
    thế mới giống mình
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I''ll be here for you *
    Được HoroscopeLeo sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 07/02/2004
  9. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Có ai đứng chờ người yêu giữa đêm tháng 11 đến 2h sáng chưa? Thế mới gọi là lãng mạn.
    Đã Xấu Còn Nghèo
  10. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai lãng mạn mà nghèo như tôi chưa
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
    của mình chẳng là đủ rồi sao?

Chia sẻ trang này