1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Thì ông cứ thử bắt chước tụi nó xem ,, hehe
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chết chết . bm nhầm sang thành cầu Thăng Long rồi . Nhưng cầu Chương dựng xe thế ko ảnh hưởng đến giao thông sao ?
    Nhưng lãng mạn kiểu anh langdang chắc chết sớm hả ????? Em thì chả muốn chết sớm !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mà có bao giờ lãng mạn là hai người đi bên cnạh nhau mà chả ai thèm nói với nhau câu gì ko nhể ?
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Đầy lần, đâu cứ phải là bô lô ba la là tốt đâu.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khổ , biết đâu đi đường nó lại tưởng hai người câm đi với nhau thì sao ? Cũng phải trò chuyện cho nó rôm rả chứ lại !
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn hỏi em 1 câu thui, em đã có người yêu chưa, chỉ thế thui.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hỏi để làm gì , cả đời này em ghét nhất đi với ai mà cứ im lặng , chả có gì thú vị cả , em mà im lặng chứng tỏ lúc đó em đang nghĩ cái khác cơ , chả muốn nói chuyện với người đang đi cùng , hoặc là chả biết nói cái gì với người đang đi cùng cả !
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở cái chỗ thứ 3 đấy. Nói nhiều quá rồi nên nhiều lúc chẳng biết nói cái gì nữa. Tốt nhất là im lặng đi dạo với nhau, thế nào cũng sẽ có cái gì đó để nói.

Chia sẻ trang này