1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thì tận dụng để lãng mạn như thế nào? Để đầu trần chân đất đi lang thang ngoài phố à?

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ước gì..tròi cứ mưa như thế nhỉ......và ngày nào cũng là ngày hôm qua.....
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hừ, ngày nào cũng như ngày hôm qua còn hiểu được chứ "Ước gì..tròi cứ mưa như thế nhỉ" thì hơi khó hiểu đấy. Chuột mà cũng biết ấm đầu cơ à?

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  4. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    À...........chuyện này là chuyện" lãng mạn" mà.........chuột đâu có ấm đầu.....chỉ có người thấy chuột không ấm đầu mới hiểu được thôi..........chứ trình độ của bác Sergechrono85 thì làm sao hiểu được cơ chứ..........
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lúc nào cũng như lúc đấy , thanh thản lạ kì chỉ muốn nhắm mắt ngủ rùi đi đến đâu cũng đc !
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  6. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    lãng mạng là cái quái gì, khi đói các bác có lãng mạng được không? Vợ ơi, cẩn thận ngủ nhiều quá là trở thành lười biếng đấy, mà lười biếng là lại bắt chồng làm việc nhà, thế là không ổn đâu nhá
  7. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    anh lý bạch biết gì lãng mạn đâu ( đến lãng mạn viết thành lãng mạng thì em chịu anh hie hie )
    trời mưa thì ... listen to the rythm of the rain ... ( bài này quá hay phải hông nhẩy các anh chị )
    nếu mà trời mưa ... chui vô công viên ... khoảng lúc hoàng hôn ý ... trơi hơi tối, gió se lạnh ... 2 bàn tay ( tất nhiên là của hai người chứ chẳng lẽ lại tự cầm tay mình hì hì ... ) trời ơi ... rồ man tích quá đi ... hic ... để em tưởng tượng nữa nha ... ( nhưng mà em dốt văn híc ... tưởng tượng sao được hic ... thui ... em tưởng tượng thế thui ... ai giúp em imagine cái nhá
    thanks
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  8. sauthienthu1986

    sauthienthu1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    han la mot nguoi mu van chinh goc nhung khi gap nang va biet ten nang han da lam mot bai tho ma toi doc thi thay chuoi kinh khung :
    ...toi va ban cung truong nhung khac lop
    uoc gi duoc cung lop de toi duoc ngam ban nhieu hon
    lai con:
    toi va ban co cung ten dem
    ke cung ghe gom that
    nhung cung chang co gi dau......
    cac ban thay the nao?the ma nang lai do moi chet chu!!!chac la nang cung nhu han!!!!!!!!!!!!
    size=3 blue
  9. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chuyện.......như thế đổ là đúng rồi.......bài thơ đó banana nhưng có thể là cả một tâm huyết ấy chứ........
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đổ gì mà đổ chẳng có gì làm ngừoi ta đổ nếu như ngừoi ta ko có tình cảm với mình cả , còn chuyện lãng mạn và các vấn đề đấy chỉ là những hành động để bày tỏ tình cảm của mình và chấp nhận thì cùng bày tỏ lại thôi . Bày qua bày lại , nhức đầu quá !
    mèo con nghịch ngợm
    Love means you never have to say sorry

Chia sẻ trang này