1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trời..........thì lãng mạn mới buôn được chứ.........Bm nhẩy.....
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế ra mình cũng lãng mạn chán

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  3. AmateurLeaner

    AmateurLeaner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ui`, các bác lắm chuyện ghê cơ ạ?lãng mạn gì cơ chứ,buôn thì có,chuyện!
    It's true that we don't know what we've got untill we miss it, but it's also true that we don't know what we've been missing until it comes.
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đã nói đúng còn nói to.

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
    Đồi non cao mắt ngời đen ngủ vùi
    Ngày tuổi yêu, gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh
    Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông
    Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm các vì sao
    Tận trên cao rất cao những đêm màu..
    Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi
    Mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi
    Ngày hôm qua như giấc mơ trôi rất nhanh những âm thanh buồn
    Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
    Ngày hôm nay anh hiển nhiên trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện
    Để ngàn năm em nhớ anh khôn nguôi
    Ngày hôm nay anh yêu thầm, người con gái mái tóc mộng mơ
    Đầy hồn nhiên, trắng trong đến bất ngờ
    Chuyện tình tôi giống như bao người, đầy mơ ước cho riêng mình thôi
    Buồn man mác những cơn mưa lòng tôi
    Ôi thật lãng mạn cái gì cũng lãng mạn !
    mèo con nghịch ngợm
    Love means you never have to say sorry
  6. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    ..........Câu chuyện tình tôi này thật lãng mạn...........bao giờ chuột mới được như vậy nhỉ?......
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Cấm sư muội yêu trước sư huynh, hiểu chứ?

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  8. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hic hic.........huynh yên tâm muội hổng dám đâu........
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  9. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    đang lãng mạn, các bác cứ nói chuyện yêu đương là thế qué nào nhẩy, lãng mạn đâu nhất thiết phải yêu mới có lãng mạn,
    ặc ... ba má em hay nói : "bé tí biết gì yêu với chả đương" học tập em đi ... hơi ngoan ( chỉ thích chứ không iu ) hie hie ...
    sau này yêu cũng được ... rùi ... tha hồ lãng mạn ke ke ...
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh bé đã ước mơ gì ? Còn em mơ ước sẽ đc bay xa , đến với cánh đồng đến với mặt hồ tận nơi cuối trời , hát với gió ngàn , hát với ngừoi mình yêu dấu
    Và giờ đây lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời có em đc yêu anh và chúng mình sống cùng , có anh đợi anh từng ngày rộn rã , chắp cánh bay khắp nơi mãi êm đềm thiết tha , lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời có em đc yêu anh và chúng mình sống cùng , có anh đợi em từng ngày rộn rã bay xa giữa trời gió lộng , bên ngày tháng thật tuyệt vời
    Đẹp như đôi cánh vút bay khắp trời , tự do thoải mái suốt đời anh ơi. Ước muốn suốt đời tháng tháng ngày ngày tình yêu chúng mình . Hát với cánh đồng hát với mặt hồ lung linh
    Và em mơ đc đến nhìn ngắm vạn cánh đồng , ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng , ngắm muôn vì sao tuyệt vời hạnh phúc .Mãi bên anh có anh , những tháng ngày dìu em đi đến nhìn ngắm vạn cánh đồng , ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng , ngắm muôn vì sai tuyệt vời hạnh phúc. Có anh em đẹp ước vọng bay về khắp miền chân trời .
    Ngày nào nồng nàn tuổi thơ em mơ đc bay đến những cánh đồng đc về mặt hồ đẹp xinh lung linh mãi vui cùng anh, ngắm muôn vì sao với muôn loài hoa !
    mèo con nghịch ngợm
    Love means you never have to say sorry

Chia sẻ trang này