1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang mang chiều mưa !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heo1980, 18/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heo1980

    heo1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lang mang chiều mưa !

    Mưa ! Mỗi ngừơi có một cảm nhận riêng về nó, mưa buồn uh... Không, đối với tôi mỗi lần mưa là mỗi lần tôi lại được sống lại những kỉ niệm êm đềm và hạnh phúc của tôi, được cùng ai dạo mưa.

    Mỗi khi đi dưới mưa, tôi cảm thấy mát dịu vô cùng. Mưa ướt cả người, lạnh run nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi... một niềm hạnh phúc một niềm vui lấn lướt lên tất cả.

    Mưa... mưa nặng hạt, tôi và em cùng dạo mưa, trên con đường chỉ một màu mưa trắng xóa. Em ngồi sát gần tôi, một cảm giác ấm áp lạ lùng, như mưa và gió cùng hòa quyên vào nhau. Mưa trút nước, gió thổi.... lạnh lắm, nhưng sao tôi vẫn thấy người mình đang ấm dần lên.

    Kỉ niệm về em, nó cứ dồn dập quay về bên tôi mỗi khi mưa. Mưa tôi lại thèm được đi dạo dưới mưa, đôi khi một mình đôi khi với người bạn. Nhưng sao tôi vẫn thấy lạnh, lạnh mặc dù trời không mưa to, vẫn thấy thiếu cái cảm giác ấm áp ngày nào. Tôi cũng đã cố gắng tìm cho mình lại cảm giác cũ trên một con người khác, cùng dạo mưa, nhưng ôi sao khó thế, mưa và tôi lại lạnh.

    Mưa ngày càng nặng hạt, tôi đã ướt mưa, và không biết giờ này em đang làm gì ? Em có còn cái sở thích ngày nào là dạo dưới những cơn mưa hay không ? Và em có biết mỗi khi trời mưa lại có người nhớ đến em, nhớ nhưng khi được cùng em dạo mưa không ?

    Cơn mưa rồi cũng qua đi, nhưng hình ảnh về em, về nhưng cơn mưa năm nào vẫn còn mãi trong tôi dù tôi không còn em.

    Nhớ những cơn mưa Quy Nhơn năm nào !
  2. SweetHoneyMoon

    SweetHoneyMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Toi cung giong nhu ban. Hic hic
  3. besocola_1984

    besocola_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mưa thiệt buồn nhớ nhà kinh khủng nhưng mà socola lại khoái đi đưới mưa, Có lẽ rất nhìu người giông socola nhưng mà xìgòn mưa chút là oi chòy nước ở đâu mà nihìu thía nó cứ dâng nên thế kia thì khổ nhưng người đi đường.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    KO sợ cảm cúm sao mà còn đi mưa hả?mình ghét nhất là trời mưa,cứ khi nào rửa xe thì hôm sau nó mưa,thế mới đểu chứ
  5. heo1980

    heo1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người sẽ co một sở thích riêng cơ mà, bạn ko thích mưa, nhưng tôi thích mưa, tôi thich được dạo mưa, được dạo cùng vời một ai đó, một mình thì ko khoái.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    heo1980 ôi,thích đi 2 người hả,TVinh này xin đăng ký một chân đi với heo nhé....
  7. heo1980

    heo1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội dạo này cũng có mưa nhưng bẩn lắm,hôm nay mới rửa xe xong,không biết mai có mưa ko nữa dây hic

Chia sẻ trang này