1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lãng mạng của tình yêu

Chủ đề trong '1984 Public' bởi tinhdoncoi26384, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhdoncoi26384

    tinhdoncoi26384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    lãng mạng của tình yêu

    em cũng xin đc mạo muội nói về lãng mạng nhé , chủ đề này em biết cũng ít lắm
    lãng mạng là gì nhỉ
    - là 1 cảnh thiên nhiên đến bên đôi tình nhân
    VD: ngắm hoàng hôn bên dòng sông hồng gần cầu thăng long chẳng hạn .
    cùng nhau ngắm trăng rằm trên thuyền ....
    vân vân và vân vân , anh chị nào biết thì nói hộ em nhé
    còn lãng mạng thì nhiều kiểu lắm , nhưng thưòng còn trai tụi mình thì lãng mạng hơn là chị em rổi, các chị em chỉ biết đi dưới mưa thôi , còn anh em mình thì cái gì cũng biết
    em nói cho cả nhà nhé , nhưng ai chưa lãng mạng thì chưa phải là yêu đau nhé
    ngày xửa ngày xưa

    xưa trẻ có hai người yêu nhau
    người con trai đem lòng phụ bạc
    quoay trai tim đi tìm người yêu khác
    người con gái buồn bã bơ vơ

    người con gái buồn bã cô đơn
    trái tim nhỏ mang nhiều đau khổ
    rồi một đêm trái tim bùng nổ
    những mảnh tim bay khắp tạn chân trời

    mang tình yêu thắp thành ánh sáng
    nói những lời chung thuỷ khổ đau
    vì thế khi người ta yêu nhau
    thường nhìn lên trời cao mà ước hẹn




    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 03/08/2002 ngày 22:34
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Xì ...bác nói vậy mà nói ...Ai bảo bác con trai lãng mạn hơn con gái nào ???Quá mức vô lý ...vô lý thậm tệ .....Điển hình thì em đây hơi bị lãng mạn nhá ...nhưng mờ cũng lãng mạn vừa vừa thui các bác ạ ...Tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây thì ui thui ngã xuống rãnh lúc nào khong bít !!!
    [black]CHOCOPIE$[/blue]
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đâu có lãng mạn, mà chỉ có những kẻ đang sống trong tình yêu cảm thấy lãng mạn mà thôi.. Người ngoài nhìn vào thấy zở hơi và ngố...
    Baptised in Blood
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    tình yêu bao giờ chẳng lãng mạn.....hu hu hu... nhưng tiếc quá các bác ơi, em vẫn chưa được nếm mùi đời bao giờ cả ..............em chưa biết yêu là gì....................
    anti boy
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0

    Hùng
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế thì kiếm ai đó để yêu đi chứ girl yêu màu tím. Trông bên ngoài bạn cũng xinh xinh.... chắc kén chọn quá đấy thôi!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Úi trời ơi !!!!!!!!!!!!!!
    Rce ơi bạn nói như thiệt ấy nhỉ? Nói tìm người yêu là tìm được ngay hay sao? Hay là tụi mình kết hợp thành 1 đôi vậy ...he he he.......................
    Khổ cái thân tui, xấu gái ko ai yêu, khổ vậy đó.................
    anti boy
  8. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bắt qua tang chú RCE tán tỉnh lung tung ! Chẹp chẹp
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tôi tán tỉnh bao giờ nào? Đấy là tôi khuyên bảo bạn girl yêu màu tím đó chứ. Chẹp.... Với cả này girl yêu màu tím ơi. Thầy tớ có một lần nói với học sinh một câu, gọi là nhắc nhở: "Nhưng ai chưa có thì rồi sẽ có, nhưng ai đang có thì hãy giữ lại". Còn có cái gì thì mọi người tự hiểu.
    Tình yêu thì lãng mạn à? Tớ có thấy thế đâu. Tớ và bạn gái ở cách xa nửa vòng trái đất.... chỉ gặp nhau qua chat, qua mail.... chẳng biết lãng mạn gì cả!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sao lại post thẳng vào đây thế này. Bạn gái tớ mà nhìn thấy chắc tớ nằm lên thớt luôn..... Tiếc ghê! Gặp sớm có thể tớ và ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu rồi....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này