1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng mình bây giờ thành phố...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thenet, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Làng mình bây giờ thành phố...

    Những cơn mưa tháng 7 mà các cụ hay gọi la mưa ngâu dường như làm người ta quên đi cái nắng tháng sáu. Trăng rằm sáng quá, các em nhỏ vô tư vui đùa nốt những ngày nghỉ hè cuối cùng trước khi học và học (trẻ con bây giờ học quanh năm hay sao ý!). Ngoài đồng vẫn thấp thoáng ánh đèn của người nông dân đi soi cá bất giác chợt rùng mình khi nghĩ đến nay mai cái cánh đồng làng này sẽ là nhà nối nhà với cái hầm hập mà người ta gọi là hiệu ứng bê tông...
    Làng tôi trước đây là ngoại thành, nên mặc dù là Hà Nội nhưng nó vẫn có đủ cây đa giếng nước sân đình một hình ảnh mà chỉ làng quê Việt Nam mới có. Nhớ lắm những ngày theo bạn bè chăn trâu,thả diều, đá bóng...Dần dần theo thời gian làng không còn trâu nữa những bãi đá bóng bị người ta xây nhà, những đầm lầy mà trước đây cùng chúng bạn đi bắt tổ chim thì bị người ta đem cát đến lấp rồi chia lô. Cánh đồng nay vẫn còn những đã bị thu hẹp nhiều nhưng không biết còn tồn tại đến khi nào khi mà ngay trên bàn tôi đây là những bản vẽ chi tiết qui hoạch cánh đồng này...
    Nhớ ngày xưa đi học vì được học trong nội thành nên mỗi khi tôi ngồi kể chuyện "chỗ tao ở'''' với nhũng cánh đồng thơm mùi lúa non hay trẻ con chỉ sọ không có bóng mà đá chứ không bao giờ sợ không có chỗ, rồi vênh mặt kể chỗ tao kéo cá mò cua. Bọn trẻ con nội thành cứ mắt tròn mắt dẹt "mày sướng thế".
    Nhưng giờ đây tôi sợ, sợ lắm cái cảnh con tôi sau này cũng như những đứa mắt tròn mắt dẹt kia.
    Làng thành phố, đất lên gía, vườn thành nhà hay cứ hở ra tí đất nào là có nhà ở đó
    Hôm nay rằm tháng 7 gió từ đồng vẫn thổi vào nhà nhưng lòng tự hỏi gió còn được thổi đến bao giờ.
  2. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tất cả cũng chỉ là "một thời vang bóng", những kỉ niệm thời ấu thơ của chúng ta sẽ ko lặp lại đối với thanh thiếu niên bây giờ. Không có gì buồn cả mà phải vui lên vì XH đang phát triển .
    Mỗi thế hệ đều có một thời để nhớ
  3. raovat3mien

    raovat3mien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    36
    Làng mình k biết bao giờ mí thành phố được đây. mặc dù nó là sự phát triển thôi cơ mà vẫn có cái gì đó man mác buồn

Chia sẻ trang này