1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắng nghe cuộc sống.....................

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe cuộc sống.....................

    Lắng nghecuộc sống....

    Nếu bạn mở tung cửa sổ:
    -Bạn sẽ bắt gặp một làn gió mát thoảng qua mang theo cái cảm giác khoan khoái trong lành.
    -Bạn sẽ bắt gặp một hàng cây đang đung đưa, rung rinh lá?
    -Bạn sẽ gặp một khoảng trời bao la và xanh thẳm?.
    Nếu bạn mở tung cửa sổ?
    -Bạn sẽ ngửi thấy mùi cỏ mật lẫn trong không khí?thật dễ chịu
    -Bạn sẽ ngửi thấy hương hoa nhà ai đó thoảng sang
    -Bạn sẽ ngửi thấy vị trái cây ngọt lịm giòn than nơi đầu lưỡi?
    Nếu bạn mở tung cửa sổ?.
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng những chú chim sâu líu lo trò chuyện?
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc?
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng mầm xanh đâm trồi trên đất?.
    ?Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà cuộc sống gửi gắm đến bạn. Chỉ cần bạn mở cửa sổ, âm thanh của cuộc sống sẽ ùa vào thì thầm cùng bạn
  2. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn mở tung cửa sổ :
    - Bạn sẽ ù tai vì nhiều tiếng động chat chúa , nhức óc của những xe cộ trên đường , từ những công trình đang thi công ...
    - Bạn sẽ sớm chầu ông vải bởi khói bụi mà bạn hít phải
    - Bạn sẽ tạo điều kiện cho đạo chích tăm tia nhà bạn
    ?Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà cuộc sống gửi gắm đến bạn....
  3. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn mở cửa sổ:
    bạn sẽ bịt tai vì tiếng nhạc rock của thằng nhóc hàng xóm
    bạn sẽ bịt mũi vì mùi nấu ăn của con bé hàng xóm
    bạn sẽ nhắm mắt vì bụi bay vào mắt ( vì nhà bác hàng xóm đang xây lại )
    Nhưng đừng đóng cửa sổ:
    vì nắng hôm nay rất đẹp
    vì mùa xuân đang đến nên bọn chim chóc bay đầy trời
    vì cái cây to đùng trước cửa sổ đang ra lá non
    vì gió thổi những cánh hoa của nhà bên cạnh bay ngang cửa sổ
    vì bụi hoa hồng trước nhà đang ra hoa
    vì con đường trước nhà dễ thương bởi con mèo hâm đơ của nhà ai đấy chạy qua chạy lại
    vì...
    Được cong_chua_meo_mun sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 09/04/2006
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đi qua trường cũ, nhớ sân trường lá rụng và mùi của sách vở
  5. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    bây h mới biết sức mạnh của gió như thế nào, thổi rụng hết cả hoa lá, mấy bông hoa mình yêu thích, tiếc thế
  6. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hình như sắp rằm rồi hay sao mà trăng tròn thế nhỉ, nhìn xuyên ngọn cây, chênh chếch mái nhà , mái ngói nâu nâu ( thiếu mỗi con mèo ngồi trên mái nhà nữa thì đẹp), gió lành lạnh, đường vắng chỉ có 2 bóng người...
  7. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    chẳng j cả
    chỉ thấy em yêu xa dần xa dần
    ...
    ước j tui lại đc nghe rock và tối nay lại đc lang thang
    ...
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ngồi tại một góc nhỏ, nhâm nhi chén nước chè nóng, hưởng cái lạnh sau mấy ngày nóng, nhìn thiên hạ đi lại, ngẫm cuộc sống thật là thú vị, nếu ta không ở đây mà là ở một góc khác của trái đất, liệu khi ta không có những người bạn như đã có mà lại là những người khác thì sao nhỉ, có tốt hơn hay đẹp hơn không, hay ta lại xấu đi.Lại nghĩ có những đứa mà mình chơi với nó đã hơn 10 năm, sao mà có thể nghĩ là sẽ lâu như vậy, khi chơi với nhau thì cứ chơi hết mình thôi chả có suy nghĩ gì cả nhưng đến lúc ngồi nghĩ lại những gì đã qua thì cả đống suy nghĩ dồn về.Ngày xưa có đứa nó hỏi mình, có nên nhận lời yêu một đứa không vì nó sợ nó mà yêu thì thời gian hay tình bạn của 5 đứa chúng nó bị chia sẻ ra ,sợ các đứa khác hay cả chính bản thân nó sẽ buồn vì không được chơi với nhau nhiều như trước.Nó hỏi lúc đấy mình chả nghĩ gì, giờ ngẫm lại đôi khi thấy buồn và đúng.Đó là tất yếu của cuộc sống thôi, không ai tránh được, nhưng đôi khi ta cứ tự nhủ, giá như không có cái đứa đấy thì nó có hỏi mình câu đấy không.Lúc đó nghĩ nó thật trẻ con khi hỏi vậy, nhưng trong đó lại là một tình bạn đẹp, có ý thức giữ gìn và trân trọng nó, cả một tấm lòng trong đó.Giờ chúng nó mỗi đứa một việc, mỗi đứa một quan điểm riêng, chắc không tránh khỏi làm tổn thương nhau, mình buồn cho chúng nó.Nhưng thiết nghĩ, với 5 năm 6 năm và hơn thế nữa chơi với nhau với không ít kỷ niệm vui buồn, với biết bao sự chia sẻ cảm thông và những lần dựa vào nhau mà khóc chắc chúng nó sẽ vượt qua được thôi.Với tình bạn như vậy chắc sẽ không có gì có thể só sánh được và chung nó sớm muộn cũng nhận ra điều đó.Mình nghĩ, chắc sẽ lại đến một lúc câu hỏi là có nên nhận lời yêu một ai đấy không vì sợ tình bạn và thời gian cho những người bạn thân bị chia sẻ sẽ lại được hỏi với một ai đó.
    Ngẫm nghĩ cuộc sống thật thú vị vì càng lớn ta càng học được nhiều, nhưng sau lại phải cứ học sau những vấp ngã, giá ta có thể học mà không phải buồn lòng nhỉ.Nhưng như vậy ta không thể trưởng thành, không thể làm người lớn, không thể làm ông bố bà mẹ được.Vẫn biết cuộc sống là khắc nghiệt, nhưng ta vẫn luôn phải theo nó, phải lắng nghe nó và chấp nhận nó.Và dù ta có thế này hay thế khác, ta có ở đâu trên quả địa cầu này đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn vậy, vẫn giang tay đón ta, ôm ta vào lòng và vẫn dạy ta những bài học.Ta cũng vẫn sẽ có những người bạn tốt, vẫn có những người luôn ở bên mình những lúc mình vui hay mình buồn.Vẫn sẽ phải đối mặt và giải quyết những lần làm tổn thương nhau, tức nhau, giận nhau.
    Và cuối cùng mình thấy thích khi ở chân trời này, có cuộc sống này, có những người bạn này, có một đứa luôn ở bên mình như thế này.Mong nó sẽ là là mãi mãi cho đến hết cuộc sống này
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước cuộc sống tí làm mình điếc tai. Cái nhà bên cạnh nó cứ xây đập ầm ầm thì papa nhà ai mà zz được chứ T___T

Chia sẻ trang này