1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắng nghe điều bình thường....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ky_uc_tuoi_tho, 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fur_elise76

    fur_elise76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi cuộc đờI
    Trong mỗi cuộc đời, một cơn mưa nhỏ sẽ rơi nhưng nếu có một người bạn, bạn sẽ chịu đựng được tất cả, vì người bạn sẽ như cây dù che trên đầu bạn và giúp bạn nghĩ đến những ngày nắng ấm.
    Trong mỗi cuộc đời, có ngày nọ sẽ yếu nắng mặt trời, nhưng nếu có một người bạn, dẫu trời nắng có yếu đi cũng không sao. Bởi vì, bạn có thể chia sẻ những khoảng thời gian ấm áp với một người bạn - điều ấy rất quan trọng. Vì bạn có thể nói chuyện và đi dạo cùng nhau, hoàn toàn không lo âu khi tay trong tay...
    Trong mỗi cuộc đời sẽ có một cơn gió nhẹ tạt ngang qua, nhưng nếu có một người bạn - người có thể đi cùng đường với bạn - bạn sẽ được hướng dẫn chọn lựa nẻo đường nên đi... Bởi người bạn ấy sẽ bày tỏ quan điểm của họ và thêm vào đó một tiếng nói mới.
    Trong mỗi cuộc đời, một người bạn sẽ đến với bạn, bạn sẽ thấy mình được quan tâm và sẻ chia...
  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    RẤT TUYỆT VỜI
    Ba bảo tôi RẤT TUYỆT VỜI. Tôi tự hỏi có đúng như thế không?
    Để RẤT TUYỆT VỜI... bạn Sarah bảo cần có mái tóc đẹp như tóc bạn ấy. Tôi thì chẳng có.
    Để RẤT TUYỆT VỜI... bạn Justin bảo cần có răng trắng khỏe như răng bạn ấy. Tôi thì chẳng có.
    Để RẤT TUYỆT VỜI... bạn Lauren bảo phải là học sinh thông minh nhất lớp bảy. Tôi lại không.
    Để RẤT TUYỆT VỜI... bạn Mark bảo phải biết pha trò kể chuyện tiếu lâm. Tôi lại không.
    Để RẤT TUYỆT VỜI... bạn Samantha bảo phải sống trong một căn nhà đẹp ở một khu phố sang trọng. Tôi lại không.
    Để RẤT TUYỆT VỜI... bạn Andrew bảo cần mặc quần áo đẹp và ai giày xịn. Tôi lại không.
    Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, ba tôi ôm hôn tôi và chúc tôi ngủ ngon thì Người nói "Con RẤT TUYỆT VỜI, và ba yêu con". Hẳn là ba tôi biết định nghĩa của RẤT TUYỆT VỜI mà các bạn tôi không biết.
    ... yes I would, if I only could, I surely would...
    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 08/12/2004
  3. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ nhà ra đi.Mẹ em rạc người vì lo lắng cho em.Cả trường lo lắng tìm kiếm các em....Rồi tìm được các em ở nhà 1 người bạn học. Em ngồi đó lặng yên, vẻ mặt trông có vẻ mệt mỏi nhưng đầy thách thức.Lý do em bỏ nhà đi thật đơn giản:" Vì mẹ ngăn cản con không được quen bạn ấy".Em vẫn giận mẹ ư ? Tôi ngồi xuống bên em hỏi khẽ. Em yên lặng không nói.
    Chẳng biết tôi đã ngồi bên em bao lâu. Em và tôi đều im lặng. Rồi tôi bắt đầu nói với em về những điều sáng nay khi gặp tôi mẹ em đã nói. Mẹ đã đi lang thang cả đêm ngoài đường chỉ với hy vọng là có thể tìm thấy em ở đâu đó. Mẹ đã lo lắng không biết em có bị lạnh hay không? Không biết em có được bình yên hay không? Đêm càng khuya, trời trở lạnh.Nhưng mẹ không thấy lạnh vì nỗi lo và thương em còn lớn hơn cả cái lạnh thể xác. Em có biết được tình thương của mẹ dành cho em như thế nào không? Em có biết mẹ đã hy sinh hạnh phúc của cả cuộc đời mình để dành hết tình thương cho 2 chị em em. Em có biết tất cả những điều mẹ làm đều là vì em? Em có biết một cô bé 14 tuổi như em thì tình yêu là quá sớm. Những điều em đã làm sẽ phá hủy tương lai của chính mình. Em có nhìn thấy đôi mắt của mẹ em không? Nó đã cạn khô nước mắt vì lo lắng cho em nhưng em nhìn xem đôi mắt ấy vẫn đang nhìn em đầy yêu thương không một chút trách hờn.
    Em vẫn ngồi lặng yên, mặt cúi xuống, rồi em bật khóc.Tôi ôm em vào lòng ,nghe tiếng em thổn thức" Em phải làm sao đây cô?" Tôi nghe tiếng mình nhẹ bỗng"Mình làm lại từ đầu nghen em.Cô tin ở em".

Chia sẻ trang này