LẮNG NGHE ĐIỀU BÌNH THƯỜNG Cuộc sống mỗi ngày trôi qua với những điều bình thường, đôi khi tẻ nhạt và nhàm chán trong mắt ta. Có cái ta xem qua rồi bỏ quên, thậm chí có những cái ta đã nhìn mà vẫn...ko thấy. Bởi lẽ, chúng là những cái quá đỗi bình thường. Hoặc là chúng ta ko đủ thời gian suy nghĩ cặn kẽ về chúng, hoặc là vì còn quá nhiều điều đáng để chúng ta bận tâm hơn là những chuyện tưởng như vặt vãnh và tầm thường kia: một tờ tiền đã cũ, một bàn phím đã hư mất một phím, giọt nưóc mắt một ngưòi xa lạ nào đó trên đường, một thằng bé ăn mặc rách rưới đang cố xin sự bố thí của người qua đường... Nhưng rồi một giây phút nào đó, như có một sức mạnh bên trong mách bảo, ta chợt nhận ra và khám phá bao điều bí mật từ những gì trước đó vẫn đưọc xếp ngoài vòng chú ý và tất cả chúng là những điều...bình thường.! Ta giật mình khi thấy mình đối xử với người thân thật thô lỗ, có khi ko nói được điều cần thiết, ta thường vô tâm trước nỗi đau của những kẻ bị tổn thương vì nghèo đói và bất hạnh: hơn nữa, đôi khi ta ko nhìn thấy giá trị đích thực của bản thân mình... Chính những điều bí mật ấy cho ta sức mạnh củ lòng vị tha, của sự quan tâm đến mọi người... HÃY LẮNG NGHE, KHÁM PHÁ NHỮNG GIÁ TRỊ TỪ ĐIỀU BÌNH THƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em có biết ko??? ...để gió cuốn đi
Thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười An trú trong hiện tại Giây phút đẹp tuyệt vời. Có ai hiểu được không?
Đúng quá , bé TờRang nói chính xác ... Nhiều khi có những chuyện trong cuộc sống mình không để ý , không quan tâm ... Nhưng khi nghĩ lại thì thấy nó cực kỳ có ý nghĩa ... Vậy thì trong cuộc sống ta không được hờ hững bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất ... Sống quan tâm nhau để cùng nhau có một cuộc đời tươi đẹp ... Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ... ho` ho` !!! - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ... - Mùi chi rứa ??? - Tóc em ...!!!
hic, có nhiều điều quá bình thường vì răng ta lại làm ko được. Hôm ni over lên lớp ngồi học mà thấy mình hờ hững quá. Lúc đi học over thấy một người đi ăn xin, trong có vẻ khổ sở lắm nhưng khổ nỗi lúc nớ gần vô học rồi, với lại cái quan trọng làhic, ko mang tiền theo(mặc áo dài mà), đạp xe đi qua một lúc, quay lại nhìn...vẫn ko làm chi được. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em có biết ko??? ...để gió cuốn đi
Đi ĐN sống đi,ở ĐN ko có ăn xin đâu,ko tin hơi loncon biết liền Điều bình thường,đúng,rất bình thường nhiều khi ta làm ko được,khi mọi việc qua đi ta cảm thấy hối hận,vì thế ngay từ lúc này nếu cảm thấy làm được gì thì cứ làm,kẻo hối ko kịp Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình lev tonstoi