Lắng nghe giọt ghita! Quả thật phong trào chơi và học ghita ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung hiện nay đang lên khá cao. Có thể nói, ở đâu ta cũng gặp nhũng bạn biết chơi và nghe nhạc ghita. Đó thực sự là một điều đáng mừng vì các bạn đã biết thưởng thức một nền âm nhạc bác học, mà ghita là một đại diện sáng giá, như Segovia đã nói: "Violon là một khúc ca bi tráng, piano là một khúc tâm tình, ghita là một bản hùng ca". Được nghe ghita tận tai, nhìn tận mắt đã sướng, được thưởng thức trong một khung cảnh đẹp và mơ mộng thì còn tuyệt vời hơn. Xin giới thiệu với các bạn một điểm nghe, thưởng thức và học hỏi ghita tuyệt vời: Ngõ 31, số 10, đường Nguyễn Chí Thanh, ĐT: 8356484 (đi từ trường Luật về phía khách sạn Daewoo, nó nằm bên tay phải, đối diện hồ Ngọc Khánh, ngay ở ngõ có hình ghita), tên quán là cafe guitarra. Hôm nọ cũng nghe một bạn giới thiệu rồi nhưng sơ sài quá. Tôi qua đó thưởng thức và giới thiệu lại sơ qua với các bạn thế này: Quán được thành lập cách đây khoảng hơn 2 tháng, ông chủ là một người yêu thích ghita và mong muốn tạo dựng một sân chơi cho những người yêu ghita. Quán đã được những nghệ sĩ khá nổi tiếng ở Hà Nội đến chơi và biểu diễn như: anh Quang Vinh, Tuấn Khang, Lê Phong, bác Phạm Văn Phúc, bác Văn Vượng, v.v... và một số tay ghita trẻ khác cả chuyên nghiệp và nghiệp dư. Khung cảnh của quán được thiết kế khá ấn tượng và đặc biệt là bạn sẽ được thưởng thức chất tinh khiết của ghita, có nghĩa là nghe trực tiếp không qua hệ thống loa. Nói thật là khi bước vào quán dù với bất kỳ tâm trạng buồn, vui, lo âu,... thì khi đi ra bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và sảng khoái. Để đáp ứng những nhu cầu thưởng thức khác nhau của bạn nghe nhạc, quán tổ chức hai buổi biểu diễn một tuần: thứ 3 và thứ 7. Thứ 7 chỉ nhạc ghita không lời, thứ 3 là ghita đệm hát. Vì quán mở với mục đích là sân chơi cho các bạn yêu ghita nên nếu bạn thích thì bạn có thể đăng ký lên biểu diễn, đây là một cơ hôi tốt cho bạn nâng cao bản lĩnh biểu diễn. Bạn muốn đăng ký biểu diễn hát thì nên đến trước vào chiều chủ nhật để ghép nhạc (tất nhiên là với ghita). Bạn cũng có thể học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn về ghita ở đây: chiều thứ 4 và chủ nhật là ngày trao đổi và kỹ thuật ghita, bạn sẽ được giúp đỡ chỉnh sửa từ tư thế tay, cách thể hiện tác phẩm sao cho hay nhất và sưu tập thêm những tác phẩm ghita mà bạn mong muốn. Bạn muốn ngày sinh nhật của mình thật vui, hãy đến đây, ông chủ sẽ thiết kế cho bạn một buổi sinh nhật tuyệt vời. Còn một điều nữa khá quan trọng, đó là vấn đề "money", ở đây phục vụ với giá rất học sinh, sinh viên nên bạn có thể hoàn toàn hài lòng. Có một thứ bảy, tôi chứng kiến một cảnh tượng khá lãng mạn: cô bạn gái khẽ ngả đầu vào vai người bạn trai để thả hồn cùng thưởng thức bản nhạc cổ điển du dương, êm dịu, tình cảm. Các bạn có thấy tuyệt không? Âm nhạc nhiều khi làm được nhiều hơn người ta tưởng..... Segovia
ban oi .ban noi nghe thi` thich lam nhung ma phai noi ro gia ra .anh em chung ta deu la hoc sinh sinh vien ca ma tra loi nhanh nhe 5 5 5 5 5 5
Tối hôm thứ 3(30/4), tui đã đến quán đó rồi. Nhưng không biết hôm đó chỉ chơi guitar đệm hát, vậy là mất toi 7000 đ(chả bình dân chút nào), không biết tối thứ 7 thì thế nào? nhuthuhuong in box 1980 club
Giá thì "chị" Hương đã nói rồi đấy. Hôm nào có biểu diễn thì cộng thêm 3000. (Chắc hôm nọ "chị" Hương uống cà phê khoảng 4000, thêm 3000 coi như xem biểu diễn ca nhạc là 7000). Giá cả bình dân là bình dân một cách tương đối so với quán khác thôi (chẳng hạn ở Nhạc Tranh khoảng 10000 / 1 ly Cà phê sữa chịu không nổi), chứ thực tình là không thể rẻ hơn như thế được. Segovia
Nhưng tôi thấy rằng giá cả ở Nhạc Tranh thì chát thật nhưng cũng tiền nào của đấy phải không anh em,nói chung là nội dung thì có lẽ chưa có nơi nào được chất lượng thật cao nhưng dù sao ở Nhạc Tranh vẫn nghiêm túc hơn,à này tôi có một tin mới,tối nay ông Châu Đăng Khoa Sài Gòn có ghé Nhạc Tranh đấy, anh em nào rảnh qua nhé Alhambra
trời tiếc quá, hôm nay bận mất rồi, hôm trước nghe CĐK đánh Asturias với cả bài gì của Bach hay vật Nqh_bonbon