1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẶNG NGHE NGÀY XƯA TRỞ LẠI

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi luongvinhdong, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    LẶNG NGHE NGÀY XƯA TRỞ LẠI

    NGHE CÓ VẺ THƠ VĂN NHỈ ? NHIỀU NGƯỜI SEBẢO CHẠY QUA BOX THƠ VĂN ĐI !! NHƯNG CÓ LIÊN QUAN ĐẤY BÀ CON Ạ ! KỂ NHÉ
    NGÀY XƯA - VÀO KHOẢNG THÁNG 6 CỦA 21 NĂM TRƯỚC ( KHOÀNG NĂM 1983 ) LÚC ĐÓ CÓ MỘT CÔ GÁI 18 TUỔI ĐÃ PHẢI NGẬP NGƯÒNG BƯỚC CHÂN VÀO TỪ DŨ ĐỊNH GIẢI QUYẾT CÁI THAI 3-4 TUẦN TUỔI GÌ ĐÓ TRONG BỤNG . NHƯNG CÓ LẼ VÌ BIẾT ĐỨA BÉ ĐÓ SẼ LÀ MỘT THIÊN TÀI TRONG TƯONG LAI HAY SOA ĐÓ NÊN CUỐI CÙNG ĐI RA - LẤY CÁI THẰNG CHA LỚN HƠN MÌNH 17 TUỒI LÀM CHỒNG ( THẰNG CHA ĐÓ LÀ CHA ĐẮUC CON TRONG BỤNG ĐẤY KHI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU )
    20 NĂM SAU
    CÓ MỘT NGÀY KHI 2 NGƯỜI ĐÓ CHUẨN BỊ LY DỊ - THẰNG CON TRAI ĐÓ ĐÃ HỎI MẸ'' SAO LẤY BA ???'' THÌ MẸ TRẢ LỜI " VÌ CON " . THÀ CHẾT NGAY TRONG BỤNG MẸ LÚC ĐÓ CÒN HƠN . TOI KHUYÊN CÁC BÁC NÊN GIẢI QUYẾT NGAY KHI CÒN TRONG TRỨNG NƯỚC ĐỪNG VÌ TRÁCH NHIÊM SINH NÓ RA RỒI SAU ĐÓ ĐỂ NÓ PHẢI BƠ VƠ !! THANKS

    Tôi mang tên một Mùa Đông Vĩnh Viễn
    Nên con tim cứ giá lạnh mùa đông
    Bạn bè hỏi dã yêu ai chân thật
    Tôi chỉ cười - dù tim nhói yêu em !!!!
  2. ti9_037

    ti9_037 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI LÀ THẾ, mấy cô máy cậu chỉ lo SƯỚNG mà ít nghĩ đến HẬU QUẢ -> đáng trách!!!
    Nhưng điều đáng trách nhất là chế độ giáo dục ở nước ta: QUÁ COI TRỌNG CÁI CHUẨN MỰC GÌ GÌ ĐÂU KHÔNG, TRONG KHI CÁI QUAN TRỌNG LÀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN THÌ LẠI KHÔNG LÀM. Nếu lứa tuổi thanh thiếu niên hiểu rõ về GIỚI TÍNH thì đâu đến hiện tượng này xảy ra, phải không?

    Tí 9

Chia sẻ trang này