1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắng nghe nhiều rồi cũng đến lúc mình tâm sự...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cô lên situ
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Quý nhất chú situ và iu nhất em doitra (^.^)
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hi hi thank 2 bác...bác nhất bác dối trá thì ta kết duyên thui...rồi sau này có huyèn thoại về ty của box TS...
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    vui ế iu nhứt bác GIÓ CUỐN THUYỀN TRÔI:
    NGHE TÊN BÁC MÀ THẤY LÊNH ĐÊNH WUA TRỜI
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    HUYỀN THOẠI kia á...nghe có vẻ hoành tá tráng ấy nhờ ;))
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Góp ý với chủ topic thôi: sọt rác chứ không phải xọt rác
    5,6,7,8 năm gì đó về trước, mình cũng từng như thế này, nhưng rồi nhiều biến cố đến trong csống, h chả còn tgian đâu mà nghĩ vẩn vơ kiểu này nữa. Nói chung tâm lý này, cảm nhận này đích thị do: tính cách + 1 chút đặc trưng của lứa tuổi thôi. Đảm bảo tầm 3,4 năm nữa đi làm/ có gđ rồi thì chủ topic sẽ có cảm nhận khác ngay
    Xin đất tâm sự tý vậy nhé :
    2 hôm liền xem C1, chiều đá bóng mệt bở hơi tai, đống hồ sơ tài liệu vẫn chưa làm, h này vẫn ngồi lang thang mạng, mình cũng xì-tin thật
    Thi thoảng nảy lên ý định lập 1 topic ở đây, nhưng rồi xét đi xét lại mọi thứ sẽ chả đi đến đâu, phí tgian quan tâm theo dõi, phí tgian ngủ nghỉ đi chơi
    Mà có chia sẻ cũng chả dốc ruột dốc gan được, đúng như chủ topic đã nói đấy, trong mỗi con người có hai con người, con người bên trong mới là con người chính, chỉ có điều trong giao tiếp XH nhiều khi nó không bộc lộ ra hết thôi
    Thứ nữa là người quen trên này cũng nhiều, viết linh ta linh tinh lại được quan tâm hỏi han này nọ, ngại chết .
    Chợt nhớ lâu lắm rồi k sử dụng nick ladykiller... nữa, chẹp, 1 thời đã xa
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hi hi thank bác...tại chat chit với xi tin nhìu qúa nên h toàn bị viết sai chính tả mới đau em...
    Bác cứ lập topic đi ko dốc đc hết ruột gan thì dốc đc cái j` cứ dốc...em cũng có nhìu ng wen trên này lắm nhưng mà kệ chả sao cả coi như mình viết blog thôi mà...nhưng ở đây mọi ng góp ý với mình chân thành hơn và nhiệt tình hơn blog rất nhiều...
    Cái bài này em viết hôm lâu lâu rùi nhưng mà có bác nào mới góp ý thêm cho em nên nó lại đc lên trang đầu đếy chứ ạ...

Chia sẻ trang này