1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    LỜI KHUYÊN!
    Đã tưởng rằng mình vô cảm trước những lời khuyên, ai khuyên cũng chỉ ậm ừ, gật gật gù gù rồi tai nọ lại sang tai kia. Quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Hồi bé thì là phải chịu khó học, chơi ít thôi, không nghich ngợm, không chửi bậy.....lớn lên thì phải xác định được sống vì ai chứ.... có trách nhiệm hơn với bản thân xem nào.....
    Bỏ ngoài tai....nhàm chán với cái kiểu đó.
    Nhìn bạn bè mình...thấy chúng nó răm rắp nghe lời....thấy chúng nó ngu thật.....
    Chủ quan.....luôn nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn...xoa dịu mình bằng những tương lai tươi sáng. Luôn nhìn về cái quá khứ huy hoàng để hình dung ra tương lai, và cho rằng nó cũng sẽ tốt đẹp như thế.
    Sự thụt lùi....Đó là một khái niệm mà tự mình khẳng định thật là khó. Nó hiển hiện, cảm giác rõ rệt như hạt bụi dưới mi mắt... nhưng mình không công nhận, chối bỏ bằng mọi cách, đổ lỗi cho đủ mọi thứ. Và luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Không nhận thấy rằng đường đồ thị của cuộc đời đang có hệ số góc âm....
    Rồi....cho đến khi, mình được nghe những lời khuyên, từ một người thân, một người bạn thân thiết. Vẫn thế, vẫn như những người khác khuyên bảo....cũ rích...và tất nhiên là không nghe.
    Bản tính mà!!!!
    Nhưng dần dần...càng ngày càng nhận ra rằng...người đó thất vọng vì mình.....và sẽ mất đi người bạn thân đó....nếu cuộc sống vẫn cứ như vậy..
    Cố gắng thể hiện như một kẻ lột xác về tư tưởng.....làm mọi cách thể hiện nỗ lực của mình.....trái với sở thích, với thói quen thường ngày. Những mong lấy lại được sự thân thiết ngày xưa....
    Chẳng biết sẽ đến đâu. Người ta nói thế là tốt cho mình. Như hòn đá quẳng xuống nước, rắn đến mấy rồi cũng sẽ thấm nước vào mà thôi
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TRONG CUỘC....
    Cuộc sống thật bất công !!!
    So sánh với người khác, với bạn bè cùng trang lứa, số phận thật khắc nghiệt với bản thân ta.
    Tại sao ta ko thể có cuộc sống bình thường giản dị như những người khác ???
    Bởi vì ta là người trong cuộc ! Ta cảm nhận được sự vui, buồn, hạnh phúc cũng như khổ đau mà cuộc đời dành cho ta. Ta phải đối mặt với chúng, vượt qua thử thách nhưng rồi ko biết nó sẽ tiếp tục dẫn dắt ta đi đâu. Chỉ còn một cảm giác vô vọng, chới với, muốn thoát khỏi cuộc sống thực tại.....
    Giá như mình là một ai khác nhỉ !!! Không biết mình sẽ như thế nào ??? có hạnh phúc, vui vẻ hơn không???
    Mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng có niềm vui nỗi buồn riêng, chỉ có ở trong hoàn cảnh cụ thể mới có thể hiểu được.
    Đứng ngoài cuộc có sáng suốt hơn ko?? Có nên nghe lời khuyên của người ngoài cuộc hay ko? Nên nghe theo ai? lời khuyên như thế nào? Rồi kết quả ta sẽ đi về đâu ??? Chẳng ai biết được.
    Đứng trước 1 tình huống ta phải quyết định thế nào đây ??? Thật nan giải !!! Buông xuôi hay tiếp tục ??? Còn bao nhiêu khó khăn phía trước, liệu ta có thể vượt qua ...............
    (hôm nay đang phê, uống rõ nhiều ..... nên viết bài dở hơi thật , có lẽ mai se xoá đi hehehe... )
    Đại Ca
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TRONG CUỘC....
    Cuộc sống thật bất công !!!
    So sánh với người khác, với bạn bè cùng trang lứa, số phận thật khắc nghiệt với bản thân ta.
    Tại sao ta ko thể có cuộc sống bình thường giản dị như những người khác ???
    Bởi vì ta là người trong cuộc ! Ta cảm nhận được sự vui, buồn, hạnh phúc cũng như khổ đau mà cuộc đời dành cho ta. Ta phải đối mặt với chúng, vượt qua thử thách nhưng rồi ko biết nó sẽ tiếp tục dẫn dắt ta đi đâu. Chỉ còn một cảm giác vô vọng, chới với, muốn thoát khỏi cuộc sống thực tại.....
    Giá như mình là một ai khác nhỉ !!! Không biết mình sẽ như thế nào ??? có hạnh phúc, vui vẻ hơn không???
    Mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng có niềm vui nỗi buồn riêng, chỉ có ở trong hoàn cảnh cụ thể mới có thể hiểu được.
    Đứng ngoài cuộc có sáng suốt hơn ko?? Có nên nghe lời khuyên của người ngoài cuộc hay ko? Nên nghe theo ai? lời khuyên như thế nào? Rồi kết quả ta sẽ đi về đâu ??? Chẳng ai biết được.
    Đứng trước 1 tình huống ta phải quyết định thế nào đây ??? Thật nan giải !!! Buông xuôi hay tiếp tục ??? Còn bao nhiêu khó khăn phía trước, liệu ta có thể vượt qua ...............
    (hôm nay đang phê, uống rõ nhiều ..... nên viết bài dở hơi thật , có lẽ mai se xoá đi hehehe... )
    Đại Ca
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    VỀ NHÀ
    Một ngày bình thường sau một ngày cảm thấy mệt !
    Một ngày như nhiều ngày ... ta lại thấy thêm những điều mới mẻ !
    Cuộc sống.
    Vẫn thế.
    Ngày ....
    Sinh nhật mà ba ở xa ...
    Ngày...
    Tự nhiên lại thấy mình ngớ ngẩn wá, chuyện đã wa cỏn con làm sao... rắc rối mà đầy màu sắc !
    Tình bạn !
    Luôn là điều thân thương.
    Gia đình ...
    Nhớ !!!
    Dường như đã rất lâu mình không tự tạo thêm một cái gì đó mới để tặng gia đình. Ba mẹ thật vất vả ...
    Mình ... trên nét và cảm nhận ... cảm nhận của mình nhưng không biết cảm nhận với người khác !!!
    Về nhà !!!
    .....
    Dung dị làm sao !!!
    Bạn mình gửi cho một tin nhắn trên ttvn, thấy vui ...
    Mới biết mình luôn cần sự wan tâm, nhưng cũng fải nỗ lực hơn nữa ....
    Về nhà, có mái ấm và người thân, có ba me, có sự bình yên ...

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    VỀ NHÀ
    Một ngày bình thường sau một ngày cảm thấy mệt !
    Một ngày như nhiều ngày ... ta lại thấy thêm những điều mới mẻ !
    Cuộc sống.
    Vẫn thế.
    Ngày ....
    Sinh nhật mà ba ở xa ...
    Ngày...
    Tự nhiên lại thấy mình ngớ ngẩn wá, chuyện đã wa cỏn con làm sao... rắc rối mà đầy màu sắc !
    Tình bạn !
    Luôn là điều thân thương.
    Gia đình ...
    Nhớ !!!
    Dường như đã rất lâu mình không tự tạo thêm một cái gì đó mới để tặng gia đình. Ba mẹ thật vất vả ...
    Mình ... trên nét và cảm nhận ... cảm nhận của mình nhưng không biết cảm nhận với người khác !!!
    Về nhà !!!
    .....
    Dung dị làm sao !!!
    Bạn mình gửi cho một tin nhắn trên ttvn, thấy vui ...
    Mới biết mình luôn cần sự wan tâm, nhưng cũng fải nỗ lực hơn nữa ....
    Về nhà, có mái ấm và người thân, có ba me, có sự bình yên ...

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    SỰ GANH ĐUA
    Mình và bạn chơi thân với nhau.....
    Như bóng với hình, người ta thường nói thế.......
    Cùng chơi và cùng học......
    Hai đứa cùng học một lớp.......thi cùng ngày, cùng môn, cùng ôn thi với nhau.......
    Nhưng điểm thi của bạn....luôn luôn cao hơn điểm thi của mình.....
    Không hẳn là ganh tị hay đua nhau....nhưng vẫn cảm thấy một chút xíu băn khoăn???
    Vì sao vậy nhỉ? Khi mình 5 thì bạn 6, mình 8 thì bạn 9........
    Một chút suy nghĩ thoảng qua.....hay mình kém hơn, tiếp thu chậm hơn...hay chính xác là ngu hơn?????
    Không phải!
    Bạn cũng mải chơi như mình...
    Cũng có những mối quan tâm như mình.....
    Nhưng ban ngày...khi chúng ta cùng đi chơi, thì cả hai đều ko học
    Tối về, mình chơi ở nhà với những game yêu thích....thì bạn lại học.....
    Mình hiểu điều đó.... hiểu tại sao mình lại kém bạn....
    và suy nghĩ tự bản thân mình.....như một ai đó đã nói với mình: chẳng cần học ai đâu xa. Hãy học chính ngay ở bạn ấy!
    Cảm ơn bạn, bạn thân của tôi nhiều!!!
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    SỰ GANH ĐUA
    Mình và bạn chơi thân với nhau.....
    Như bóng với hình, người ta thường nói thế.......
    Cùng chơi và cùng học......
    Hai đứa cùng học một lớp.......thi cùng ngày, cùng môn, cùng ôn thi với nhau.......
    Nhưng điểm thi của bạn....luôn luôn cao hơn điểm thi của mình.....
    Không hẳn là ganh tị hay đua nhau....nhưng vẫn cảm thấy một chút xíu băn khoăn???
    Vì sao vậy nhỉ? Khi mình 5 thì bạn 6, mình 8 thì bạn 9........
    Một chút suy nghĩ thoảng qua.....hay mình kém hơn, tiếp thu chậm hơn...hay chính xác là ngu hơn?????
    Không phải!
    Bạn cũng mải chơi như mình...
    Cũng có những mối quan tâm như mình.....
    Nhưng ban ngày...khi chúng ta cùng đi chơi, thì cả hai đều ko học
    Tối về, mình chơi ở nhà với những game yêu thích....thì bạn lại học.....
    Mình hiểu điều đó.... hiểu tại sao mình lại kém bạn....
    và suy nghĩ tự bản thân mình.....như một ai đó đã nói với mình: chẳng cần học ai đâu xa. Hãy học chính ngay ở bạn ấy!
    Cảm ơn bạn, bạn thân của tôi nhiều!!!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG, NIỀM VUI, NỖI BUỒN, SỰ CAN THIỆP, SỰ DỞ HƠI, NHỮNG ĐIỀU THẦM KÍN....
    Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau....không ai giống ai...
    Nhưng cuộc sống là của chung tất cả..
    Những suy nghĩ của bản thân đem áp đặt cho người khác.....sẽ có những hậu quả không thể lường được....
    sự can thiệp mà mình nghĩ là cần thiết là đúng.....lại sai.
    Thấy người ta cười đùa, mình lại khó chịu? Vì sao thế? ghen tức à? ko phải ...... khó chịu là một cảm giác khó giải thích.....
    Sự thay đổi ép buộc......chẳng để làm gì hết. Những suy nghĩ không đúng chỗ, không đúng lúc cứ bộc phát ra....không thể kiểm soát được. Con người ta sẽ là cái gì nếu không có ý chí, không kiểm soát được bản thân....chẳng biết sẽ về đâu..
    Nhiều khi muốn thét lên.....tôi là tôi!
    Nhưng đã phụ thuộc quá nhiều rồi.....suy nghĩ đã quá nặng nề rồi...
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG, NIỀM VUI, NỖI BUỒN, SỰ CAN THIỆP, SỰ DỞ HƠI, NHỮNG ĐIỀU THẦM KÍN....
    Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau....không ai giống ai...
    Nhưng cuộc sống là của chung tất cả..
    Những suy nghĩ của bản thân đem áp đặt cho người khác.....sẽ có những hậu quả không thể lường được....
    sự can thiệp mà mình nghĩ là cần thiết là đúng.....lại sai.
    Thấy người ta cười đùa, mình lại khó chịu? Vì sao thế? ghen tức à? ko phải ...... khó chịu là một cảm giác khó giải thích.....
    Sự thay đổi ép buộc......chẳng để làm gì hết. Những suy nghĩ không đúng chỗ, không đúng lúc cứ bộc phát ra....không thể kiểm soát được. Con người ta sẽ là cái gì nếu không có ý chí, không kiểm soát được bản thân....chẳng biết sẽ về đâu..
    Nhiều khi muốn thét lên.....tôi là tôi!
    Nhưng đã phụ thuộc quá nhiều rồi.....suy nghĩ đã quá nặng nề rồi...
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    NHẦM !
    Bạn đang đi trên đường, một người từ đằng sau vượt lên : "Chào mày ...à, xin lỗi...tôi nhầm ! "
    Có sao đâu ...cái nhầm ấy mới thật đáng yêu ! Bạn bè, bao giờ cũng vui vẻ và mình cũng cảm giác vui lây thế nào ấy !
    Giờ thi,bạn chắc chắn lắm rồi ! Xong xuôi rồi ... Thế mà ra khỏi phòng, so đáp số ! "Mày nhầm rồi ! "
    Tiếc thật, nhưng mà biết làm thế nào! Thi xong rùi ... tự an ủi mình chắc tại lúc ấy cuống lên thành thử nhầm thế thôi !
    Cũng ko sao cả đâu mà !
    Nhưng sợ nhất là khi bạn nhầm hướng !
    Bạn sẽ nghĩ đến từ lạc đúng ko ?Ùh, lạc có làm bạn sợ ko ?
    Tôi ko rõ ! Mỗi người một quan điêm riêng ! Một con đường riêng ! Không ai biết bạn có đủ can đảm, niềm tin tìm lại con đường của mình .... hay ...
    Nhầm hướng cũng có một nghĩa là nhầm điểm đặt ! Điểm đặt sự tin tưởng,điểm đặt tình cảm, điểm đặt hi vọng ...
    Nhầm thì sẽ làm sao ?
    Có thể nào đơn giản hơn ! ?
    Có thể nào có thêm thời gian làm lại !?
    Có thể nào có một sự đồng cảm ... để nhầm vẫn ko khi nào là Sai và Muộn !

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.

Chia sẻ trang này