1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ
    Ta đã từng nghĩ mình đang thanh thản .... đã từng nghĩ mọi việc đều không cần suy nghĩ nữa ... từng nghĩ đã làm xong phận sự của mình ...
    Giờ đây ta vẫn nghĩ rằng mình làm đúng ....
    Vui vẻ ơi ... xa mất rồi ... người vẫn còn đây nụ cười vẫn còn đây nhưng tất cả giờ đã thành gượng gạo ... đã thành sự chống chế trong mỗi con người ...
    Làm việc vì người khác vật lộn mỗi ngày để thấy rằng mình đang làm việc ... niềm vui đến từ những người ta vẫn tiếp xúc từng ngày qua
    Công việc bắt ta cười hàng ngày ... bắt ta tiếp xúc nhiều ...
    Niềm vui đang đến với ta dù vẫn biết nó chưa phải là niềm vui thật sự
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    CÙNG SUY NGẪM......
    Chuyện con lừa
    Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la thảm thiết hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
    Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.
    (Sưu tầm)
    Đại Ca
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    CÙNG SUY NGẪM......
    Chuyện con lừa
    Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la thảm thiết hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
    Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.
    (Sưu tầm)
    Đại Ca
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG VẾT ĐINH

    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".
    Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ơ' đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
    "Con đã làm rất tốt nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hãng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ. Những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...".
    (Sưu tầm)
    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 22/06/2003
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG VẾT ĐINH

    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".
    Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ơ' đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
    "Con đã làm rất tốt nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hãng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ. Những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...".
    (Sưu tầm)
    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 22/06/2003
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    "Những nơi biển lặng mới là những nơi sâu nhất " ...
    ******************************************************************
    Bạn đã tặng mình câu này trong vở rùi bạn đi ! Một tình bạn đẹp là vô vàn điều tuyệt đẹp... Luôn thế !
    Rút cuộc thì lặng là thế nào ?Là không chảy ? Là ko động ? Là ko gì ? Là vô nghĩa ? ... Chẳng thể !
    Trước biển, nhìn biển và hoà hồn mình vào vị biển ... Những con sóng nhỏ bắt đầu từ ngoài khơi xa nào ko biết ... sóng tiến vào bờ, cuốn lấy nhau và lớn dần ! ... Sóng xô bờ, sóng tan biến thành vô vàn bọt nước tung trắng xoá . Thế là xong hết một chặng đường dài ... có ai đo đc là xa đến thế nào đâu !
    Cứ mà để mãi ngoài xa, thì vẫn thế, nhưng như thế thì đã chẳng ai biết sóng là gì ? ... Đập dữ dội, hay thì thầm tiếng đêm ...
    Lặng là ngẫm xuống ! Chắc cũng có nghĩa là như thế !
    Lấy một thìa đường mà đổ vào cốc nước, đường có tan ngay ra đâu ? từ từ rơi nhẹ xuống đáy cốc !
    Phải rồi, nhiều khi những điều cần làm thì ta ko làm ! Cần hiểu thì ta ko hiểu ! Ta cứ làm những gì thế ko biết, theo ý và chẳng có mục đích gì ngoài cái gọi là " Xả hơi " ! Ôi chao, mới thật hâm và để cho ai đây ?
    Lặng !
    Lúc một mình, khi thảnh thơi ... Nghĩ đc nhiều điều, tốt đẹp và đúng đắn, hơn vạn cái ngày thường ta ôm đồm, tâng bốc và cuối cùng là thành cái xâu chuỗi hỗn độn !
    Ta là ta !
    Hãy trân trọng nhiều hơn những khoảng lặng ! Lắng sâu và tồn tại mãi mãi !

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    "Những nơi biển lặng mới là những nơi sâu nhất " ...
    ******************************************************************
    Bạn đã tặng mình câu này trong vở rùi bạn đi ! Một tình bạn đẹp là vô vàn điều tuyệt đẹp... Luôn thế !
    Rút cuộc thì lặng là thế nào ?Là không chảy ? Là ko động ? Là ko gì ? Là vô nghĩa ? ... Chẳng thể !
    Trước biển, nhìn biển và hoà hồn mình vào vị biển ... Những con sóng nhỏ bắt đầu từ ngoài khơi xa nào ko biết ... sóng tiến vào bờ, cuốn lấy nhau và lớn dần ! ... Sóng xô bờ, sóng tan biến thành vô vàn bọt nước tung trắng xoá . Thế là xong hết một chặng đường dài ... có ai đo đc là xa đến thế nào đâu !
    Cứ mà để mãi ngoài xa, thì vẫn thế, nhưng như thế thì đã chẳng ai biết sóng là gì ? ... Đập dữ dội, hay thì thầm tiếng đêm ...
    Lặng là ngẫm xuống ! Chắc cũng có nghĩa là như thế !
    Lấy một thìa đường mà đổ vào cốc nước, đường có tan ngay ra đâu ? từ từ rơi nhẹ xuống đáy cốc !
    Phải rồi, nhiều khi những điều cần làm thì ta ko làm ! Cần hiểu thì ta ko hiểu ! Ta cứ làm những gì thế ko biết, theo ý và chẳng có mục đích gì ngoài cái gọi là " Xả hơi " ! Ôi chao, mới thật hâm và để cho ai đây ?
    Lặng !
    Lúc một mình, khi thảnh thơi ... Nghĩ đc nhiều điều, tốt đẹp và đúng đắn, hơn vạn cái ngày thường ta ôm đồm, tâng bốc và cuối cùng là thành cái xâu chuỗi hỗn độn !
    Ta là ta !
    Hãy trân trọng nhiều hơn những khoảng lặng ! Lắng sâu và tồn tại mãi mãi !

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nửa vời
    Trang giấy đầy chữ bạn để lại cho mình cũng chỉ vọn vẹn nội dung bó gọn trong 2 chữ NỬA VỜI
    Chúng mình chơi với nhau NỬA VỜI quá phải không hả anh ...
    Nửa là gì chẳng bao giờ đến được đích ... cũng như 1 mũi tên bắn đến 1 bức tường bạn nói tôi nói rằng mũi tên đã đi được NỬA đường liệu nó có đến đích được không ... đích đến với chữ NỬA ở trong thật xa vời ..
    Vời ... ôi xa xôi và cách trở là những gì bạn có thể thấy ở khoảng cách tình bạn chúng mình đúng không
    NỬA VỜI là hết cho những gì chúng mình đang có xây dựng
    NỬA VỜI quyết tâm phòng khi sóng gió
    NỬA VỜI thù bạn phòng khi yếu lòng
    NỬA VỜI trắng nửa vời đen
    NỬA VỜI tình yêu nửa vời ước hẹn
    nên tình yêu đổi màu ước hẹn đơn sai
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 22/06/2003
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nửa vời
    Trang giấy đầy chữ bạn để lại cho mình cũng chỉ vọn vẹn nội dung bó gọn trong 2 chữ NỬA VỜI
    Chúng mình chơi với nhau NỬA VỜI quá phải không hả anh ...
    Nửa là gì chẳng bao giờ đến được đích ... cũng như 1 mũi tên bắn đến 1 bức tường bạn nói tôi nói rằng mũi tên đã đi được NỬA đường liệu nó có đến đích được không ... đích đến với chữ NỬA ở trong thật xa vời ..
    Vời ... ôi xa xôi và cách trở là những gì bạn có thể thấy ở khoảng cách tình bạn chúng mình đúng không
    NỬA VỜI là hết cho những gì chúng mình đang có xây dựng
    NỬA VỜI quyết tâm phòng khi sóng gió
    NỬA VỜI thù bạn phòng khi yếu lòng
    NỬA VỜI trắng nửa vời đen
    NỬA VỜI tình yêu nửa vời ước hẹn
    nên tình yêu đổi màu ước hẹn đơn sai
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 22/06/2003
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    MỘT CÂU CHUYỆN VUI !!!
    Nhiều khi nghĩ lại mà thấy lạ ! Con người ta sao ko chịu sống đơn giản và bình yên bên nhau, cứ fải lừa dối, cứ fải làm cho nhau thất vọng !
    Rồi bảo : Cuộc sống là như thế !
    Thì cũng vì cuộc sống là tất cả những gì chúng ta tồn tại trong đó và theo thời gian mà làm thành nó ...
    Đơn giản thật !!!
    Thế mà rồi, bạn nói dối mình, một chuyện chả đầu chả cuối, chả để làm gì ...
    Sao lại fải thế nhỉ ?
    Sao lại fải thế cơ chứ ?
    Nói dối để đạt mục đích gì ?
    Hay là để sau đó thì mãi mãi 1 lòng tin sẽ mất !
    Xong ...
    Cũng chẳng ra làm sao, lại thêm một chuyện nói dối !
    Vì một mục đích nhỏ !...
    Loanh quanh ...
    Rồi sẽ đi đến đâu ?

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.

Chia sẻ trang này