1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    MỘT CÂU CHUYỆN VUI !!!
    Nhiều khi nghĩ lại mà thấy lạ ! Con người ta sao ko chịu sống đơn giản và bình yên bên nhau, cứ fải lừa dối, cứ fải làm cho nhau thất vọng !
    Rồi bảo : Cuộc sống là như thế !
    Thì cũng vì cuộc sống là tất cả những gì chúng ta tồn tại trong đó và theo thời gian mà làm thành nó ...
    Đơn giản thật !!!
    Thế mà rồi, bạn nói dối mình, một chuyện chả đầu chả cuối, chả để làm gì ...
    Sao lại fải thế nhỉ ?
    Sao lại fải thế cơ chứ ?
    Nói dối để đạt mục đích gì ?
    Hay là để sau đó thì mãi mãi 1 lòng tin sẽ mất !
    Xong ...
    Cũng chẳng ra làm sao, lại thêm một chuyện nói dối !
    Vì một mục đích nhỏ !...
    Loanh quanh ...
    Rồi sẽ đi đến đâu ?

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  2. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là của con người, cái mọi ngày cũng chính là cái con người làm ra. Xét một cách toàn diện mà nói, các cụ nói câu nhân nào quả nấy là cấm có sai. Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời con người thật là ngắn và cũng thật vô vị nếu chúng ta không tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống. May mắn thay, yêu cũng là một trong những ý nghĩa đó. H, thanz for the time u love me.
  3. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là của con người, cái mọi ngày cũng chính là cái con người làm ra. Xét một cách toàn diện mà nói, các cụ nói câu nhân nào quả nấy là cấm có sai. Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời con người thật là ngắn và cũng thật vô vị nếu chúng ta không tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống. May mắn thay, yêu cũng là một trong những ý nghĩa đó. H, thanz for the time u love me.
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU
    Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình cậu hét lớn: "TÔI GHÉT NGƯỜI". Từ khu rừng có tiếng vọng lại : "TÔI GHÉT NGƯỜI". Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé ko sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
    Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to : TÔI YÊU NGƯỜI". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì thì có tiếng vọng lại: "TÔI YÊU NGƯỜI". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu người thì người cũng yêu thương con".

    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 26/06/2003
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU
    Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình cậu hét lớn: "TÔI GHÉT NGƯỜI". Từ khu rừng có tiếng vọng lại : "TÔI GHÉT NGƯỜI". Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé ko sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
    Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to : TÔI YÊU NGƯỜI". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì thì có tiếng vọng lại: "TÔI YÊU NGƯỜI". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu người thì người cũng yêu thương con".

    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 26/06/2003
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hãy một lần lắng nghe người khác nói.
    Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất trên Thế giới nếu trong cuộc sống của bạn không có chữ " QUÁ"

    Đừng bao giờ nghĩ là sẽ mất thời gian để đọc những bài trong cái topic này.
    Anh yêu em,Hương à.
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hãy một lần lắng nghe người khác nói.
    Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất trên Thế giới nếu trong cuộc sống của bạn không có chữ " QUÁ"

    Đừng bao giờ nghĩ là sẽ mất thời gian để đọc những bài trong cái topic này.
    Anh yêu em,Hương à.
  8. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    "Trong đời mình, ai cũng ít nhất một lần thất bại. Nhưng sự thất bại sẽ dạy bạn rằng cuộc đời là một con đường với những lối ngoặt không thể biết trước. Và để đi được đến đích, bạn không thể để bản thân bị huỷ hoại bởi bất kỳ một thất bại nào, và nắm lấy những cơ hội dù nhỏ nhất..."
    pt13
  9. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    "Trong đời mình, ai cũng ít nhất một lần thất bại. Nhưng sự thất bại sẽ dạy bạn rằng cuộc đời là một con đường với những lối ngoặt không thể biết trước. Và để đi được đến đích, bạn không thể để bản thân bị huỷ hoại bởi bất kỳ một thất bại nào, và nắm lấy những cơ hội dù nhỏ nhất..."
    pt13
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    SỢ !
    Ngày bé, có những kỉ niệm hay thật !
    Mỗi khi fạm lỗi gì ở nhà hay ở trường, mẹ thường phạt đứng vào một viên gạch trên sàn nhà. Và cứ đứng đấy, đợi ba về, ba nói, còn mẹ, mẹ giận là mẹ bỏ vào phòng riêng. Mẹ bảo " Không thèm để ý đến "
    Ba hay về rất đúng giờ, cho nên cứ trước giờ đó là lại lóc cóc vào xin lỗi mẹ ! Túm lại là ít khi bị ba phạt !
    Nhưng biết sợ ! Sợ thật ! Sợ vì phạm lỗi ! Mà công nhận một điều là ba mẹ đúng !
    Càng lớn, thưa ba thưa mẹ , cuộc sống của mỗi chúng con đã là 1 xã hội thu nhỏ ... Cho dù chưa đủ mối quan hệ và màu sắc, cho dù chưa đủ thử thách, cho dù mọi chuyện chủ yếu là do chúng con tự làm cho rắc rối !
    Sợ : Khi nhiều chuyện nhẽ ra con nên hỏi ý kiến của ba mẹ thì con lại tự làm theo ý mình !
    Sợ : Khi bạn làm ta thất vọng, ta làm bạn thất vọng ! Vô tình thôi, chúng ta khiến nhau thất vọng ! - Những người ta yêu thương ...
    Sợ : Khi ta ko hiểu đc rằng : Giữa cuộc sống, phải biết khi ngẩng cao đầu - khi fải nhìn xuống ... Tất nhiên, không fải cúi đầu là đầu hàng thử thách !
    Ấy là khi, đứng trước khó khăn, fải ngẳng cao đầu mà tiến lên phía trước !
    Ấy là khi, ta nên nhìn những người lao động lam lũ - một chút yêu thương ! Bạn đc phóng xe thật nhanh về nhà - trời thật nắng ! - bên đường là những bóng người mệt nhọc đạp những chiếc xe thồ nặng trĩu ...
    Sợ : Là khi bạn thấy yêu thương như thế là SẾN !
    Sợ : Là khi bạn chọn sai con đường mình muốn đi, mình fải đi, mình cần đi ...
    Sợ : Sợ lắm, là khi chỉ vì một chút thất baị đã khiến bạn thoái thác tất cả, bất cần và đánh mất chình mình !...
    *********************************************************************
    Có rất nhiều điều đáng sợ như thế đấy ! Hãy biết yêu thương, yêu thương chân thành và mạnh mẽ lên nhé

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.

Chia sẻ trang này