1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đối với S_Holland là:
    - Mỗi ngày thức dậy được thấy mọi người trong nhà ai cũng vui vẻ, hạnh phúc.
    - Là sau này ra trường đi làm, kiếm đủ tiền để lo cho gia đình mình một cuộc sống đầy đủ.
    - Là mõi ngày đều được sống trong niềm hạnhh phúc của người khác.
    - Là niềm hi vọng và khát khao để VN ngày càng giau mạnh hơn,
    ...
    và còn nhiều điều khác nữa

    S_Holland_GRSP
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng một gia đình nọ đang rất lo lắng vì cô con gái đi học về khuya hơn thường lệ của mình.
    Khi cô con gái về tới nhà ông bố liền hỏi :
    -Tại sao con về muộn ?
    Cô bé nói:
    -Bạn con bị hỏng xe giữa đường ạ.
    Ông bố :
    -Nhưng con đâu có biết sửa xe ?
    Con gái:
    -Con ở lại và ngồi khóc cùng bạn ấy ạ.
    Có bao giờ bạn nghĩ những việc đó lại đem lại cho người khác một niềm vui ?

    Rượu.....Học
    Chè........Hành
    Cờ .........Chăm
    Bạc.........Chỉ
    Muôn.......Vạn
    Đời..........Kiếp
    Thịnh.......Suy

  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng một gia đình nọ đang rất lo lắng vì cô con gái đi học về khuya hơn thường lệ của mình.
    Khi cô con gái về tới nhà ông bố liền hỏi :
    -Tại sao con về muộn ?
    Cô bé nói:
    -Bạn con bị hỏng xe giữa đường ạ.
    Ông bố :
    -Nhưng con đâu có biết sửa xe ?
    Con gái:
    -Con ở lại và ngồi khóc cùng bạn ấy ạ.
    Có bao giờ bạn nghĩ những việc đó lại đem lại cho người khác một niềm vui ?

    Rượu.....Học
    Chè........Hành
    Cờ .........Chăm
    Bạc.........Chỉ
    Muôn.......Vạn
    Đời..........Kiếp
    Thịnh.......Suy

  4. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tui tranh thủ ít tiền internet cuối cùng còn lại trong tài khoản để viết thêm một bài vô đây.
    Ngày còn bé có những kỉ niệm thật ngộ. Mỗi lần phạm lỗi, mẹ lại bắt úp mặt vào tường, nhìn bức tường và suy nghĩ những gì mình đã làm. " Mình đã làm gì sai cơ chứ" và tôi đã viết câu ấy lên bức tường. Bây giờ nếu được viết lại, tôi sẽ viết "Mình đã làm đúng gì nào?"
    Bố tôi không bao giờ đánh tôi một roi, không bao giờ mắng tôi một tiếng. Nhưng trước khi vào đại học, tôi và bố đã ngồi nói chuyện với nhau với tư cách tôi người đàn ông trưởng thành và tôi biết mình đang ở cột mốc có gắn con số không. Bây giờ tôi vẫn còn ở đó.
    Trong cuộc sống có nhiều điều làm tôi thích thú, hơn là điều làm tôi sợ.
    Tôi thích nguy hiểm vì thiếu nó không có gì để nói.
    Tôi thích khó khăn và trở ngại vì nó gợi dậy trong tôi tính háo thắng của một gà choai. Tôi vẫn thường than thở vì sao mình "già" quá.
    Tôi thích tệ nạn vì điều đó có nghĩa là xã hội còn cần phải đi lên.
    Tôi thích bạn gái không xinh vì ở họ vẻ đẹp thực thụ hiện ra rõ nhất.
    Tôi thích im lặng nghe người khác chỉ trích vì họ làm vậy luôn có nguyên nhân. Tôi luôn muốn hoàn thiện mình dù có thể chỉ được 7-8 phần mười. Dù gì một con người trước hết cũng là một con người bình thường.
    Những điều tôi thích nhiều như nước sông Hồng Hà. Và điều mà tôi thích nhất có lẽ là những tấm lòng thực sự yêu nghề Thuỷ Lợi.
    Xin lỗi nhưng mà tui hổng biết viết thêm mấy dòng này vào đâu nên mạn phép hỏi luôn: Sao bài viết trong chủ đề cảm xúc từ lời bài hát của tôi bị xoá vậy? Chị global có hiểu vì sao tôi lại trích những lời bài hát đó không? Tui đã kiếm được toàn bộ câu chuyện đó rồi nếu chị muốn thì mail cho tui để tui biết địa chỉ của chị mà gửi. Vào ttvnol tốn nhiều byte quá, kiểu này tui sắp phá sản đến nơi. có khi phải tạm biệt box đến tháng 12 mất, lúc ấy mới có học bổng. À mà bít ơi, nhận được tin nhắn của tui chưa vậy? Bít trước học chuyên nào thế?

    Chân lí hai phần
  5. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tui tranh thủ ít tiền internet cuối cùng còn lại trong tài khoản để viết thêm một bài vô đây.
    Ngày còn bé có những kỉ niệm thật ngộ. Mỗi lần phạm lỗi, mẹ lại bắt úp mặt vào tường, nhìn bức tường và suy nghĩ những gì mình đã làm. " Mình đã làm gì sai cơ chứ" và tôi đã viết câu ấy lên bức tường. Bây giờ nếu được viết lại, tôi sẽ viết "Mình đã làm đúng gì nào?"
    Bố tôi không bao giờ đánh tôi một roi, không bao giờ mắng tôi một tiếng. Nhưng trước khi vào đại học, tôi và bố đã ngồi nói chuyện với nhau với tư cách tôi người đàn ông trưởng thành và tôi biết mình đang ở cột mốc có gắn con số không. Bây giờ tôi vẫn còn ở đó.
    Trong cuộc sống có nhiều điều làm tôi thích thú, hơn là điều làm tôi sợ.
    Tôi thích nguy hiểm vì thiếu nó không có gì để nói.
    Tôi thích khó khăn và trở ngại vì nó gợi dậy trong tôi tính háo thắng của một gà choai. Tôi vẫn thường than thở vì sao mình "già" quá.
    Tôi thích tệ nạn vì điều đó có nghĩa là xã hội còn cần phải đi lên.
    Tôi thích bạn gái không xinh vì ở họ vẻ đẹp thực thụ hiện ra rõ nhất.
    Tôi thích im lặng nghe người khác chỉ trích vì họ làm vậy luôn có nguyên nhân. Tôi luôn muốn hoàn thiện mình dù có thể chỉ được 7-8 phần mười. Dù gì một con người trước hết cũng là một con người bình thường.
    Những điều tôi thích nhiều như nước sông Hồng Hà. Và điều mà tôi thích nhất có lẽ là những tấm lòng thực sự yêu nghề Thuỷ Lợi.
    Xin lỗi nhưng mà tui hổng biết viết thêm mấy dòng này vào đâu nên mạn phép hỏi luôn: Sao bài viết trong chủ đề cảm xúc từ lời bài hát của tôi bị xoá vậy? Chị global có hiểu vì sao tôi lại trích những lời bài hát đó không? Tui đã kiếm được toàn bộ câu chuyện đó rồi nếu chị muốn thì mail cho tui để tui biết địa chỉ của chị mà gửi. Vào ttvnol tốn nhiều byte quá, kiểu này tui sắp phá sản đến nơi. có khi phải tạm biệt box đến tháng 12 mất, lúc ấy mới có học bổng. À mà bít ơi, nhận được tin nhắn của tui chưa vậy? Bít trước học chuyên nào thế?

    Chân lí hai phần
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU GIẢN DỊ ...
    Mỗi người đều đc sinh ra, lớn lên, trưởng thành và rùi sau này già cỗi đi ...
    Cũng ko fải là ngẫu nhiên mà mỗi một cuộc đời thông thường đc gọi bằng cái tên : Một chặng đường !
    Chặng đường ấy có lúc thăng lúc trầm, lúc bằng fẳng lúc gập ghềnh, chẳng khi nào là" nguyên trạng" cả
    Điều ấy cũng có nghĩa là cuộc sống của bạn có những khi vui khi buồn, khi thành công khi thất bai, dẫu gì cũng là chặng đường đã qua ... chẳng ai đi rồi lại quay lại như cũ cả, có chăng chỉ là sự lặp lại 1 chút gì đó do bạn mường tượng thế thôi ...
    Trên mỗi chặng đường, điều quan trọng là fải biết nhìn lại để vững bước tiến về fía trước, đồng thời cũng fải hiểu đc thế nào là "Ngã rẽ " !
    Nhưng điều cần nói là chặng đường của bạn có khi có dăm bảy ngã rẽ, đi theo ngã ra nào là nhờ sự cộng hưởng của Niềm tin cá nhân và sự cổ vũ của những người thân yêu xung quanh bạn ... Mỗi ngã rẽ có 1 cái tên là Một sự lựa chọn !
    Cũng cần thiết ko kém là Đã lựa chọn thì đừng nên hối hận hay nuối tiếc ... !!!
    Giả dụ như là :
    " Ước gì tôi đừng nói cái điều tôi đã nói ấy "
    " Ước gì tôi nói đc cái điều tôi đã ko nói ấy "
    Biết điều gì đáng tiếc hơn đây ?
    Cũng có câu " Người ta thường nuối tiếc quá khứ, mong đợi tương lai nhưng lại hờ hững với hiện tại "
    ( Khó hiểu )
    Vấn đề là ở chỗ mạch ngầm suy nghĩ thì hiếm khi theo một hướng wá, trong khi thời gian trên chặng đường bạn đang đi, dù gì cũng chỉ theo một chiều, mãi mãi thế ...
    Cho nên cái điều tôi nói, giản dị nhất thôi là : Mục đích sống !
    **********************************************************************
    (Viết cùng một lời cám ơn chân thành nhất )

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU GIẢN DỊ ...
    Mỗi người đều đc sinh ra, lớn lên, trưởng thành và rùi sau này già cỗi đi ...
    Cũng ko fải là ngẫu nhiên mà mỗi một cuộc đời thông thường đc gọi bằng cái tên : Một chặng đường !
    Chặng đường ấy có lúc thăng lúc trầm, lúc bằng fẳng lúc gập ghềnh, chẳng khi nào là" nguyên trạng" cả
    Điều ấy cũng có nghĩa là cuộc sống của bạn có những khi vui khi buồn, khi thành công khi thất bai, dẫu gì cũng là chặng đường đã qua ... chẳng ai đi rồi lại quay lại như cũ cả, có chăng chỉ là sự lặp lại 1 chút gì đó do bạn mường tượng thế thôi ...
    Trên mỗi chặng đường, điều quan trọng là fải biết nhìn lại để vững bước tiến về fía trước, đồng thời cũng fải hiểu đc thế nào là "Ngã rẽ " !
    Nhưng điều cần nói là chặng đường của bạn có khi có dăm bảy ngã rẽ, đi theo ngã ra nào là nhờ sự cộng hưởng của Niềm tin cá nhân và sự cổ vũ của những người thân yêu xung quanh bạn ... Mỗi ngã rẽ có 1 cái tên là Một sự lựa chọn !
    Cũng cần thiết ko kém là Đã lựa chọn thì đừng nên hối hận hay nuối tiếc ... !!!
    Giả dụ như là :
    " Ước gì tôi đừng nói cái điều tôi đã nói ấy "
    " Ước gì tôi nói đc cái điều tôi đã ko nói ấy "
    Biết điều gì đáng tiếc hơn đây ?
    Cũng có câu " Người ta thường nuối tiếc quá khứ, mong đợi tương lai nhưng lại hờ hững với hiện tại "
    ( Khó hiểu )
    Vấn đề là ở chỗ mạch ngầm suy nghĩ thì hiếm khi theo một hướng wá, trong khi thời gian trên chặng đường bạn đang đi, dù gì cũng chỉ theo một chiều, mãi mãi thế ...
    Cho nên cái điều tôi nói, giản dị nhất thôi là : Mục đích sống !
    **********************************************************************
    (Viết cùng một lời cám ơn chân thành nhất )

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Dạo này mình hay cáu gắt.Bù đầu...Cái gì cũng vội vàng.Không có cả thời gian để kêu chán.
    11h đêm...Nổi hứng pha cốc sữa để uống,ngồi xem bản tin cuối ngày...chợt nghe văng vẳng tiếng chuông gió.Rất chậm...Rất nhẹ.Gió từ quạt luồn qua khe cầu thang làm chuông kêu.Thấy lòng yên ổn...
    Khi không có lòng tin vào chính mình...chúng ta cần một chỗ dựa để vững tin.
    Khi gặp quá nhiều điều không may mắn...chúng ta cần tin vào vận may...để tiếp tục thử tiếp những cơ hội khác.
    khi cảm thấy mệt mỏi...Cần để cho mình một chút thời gian không làm gì cả...và cuộc sống sẽ lại tiếp tục bắt đầu.
    Tin rằng chuông gió sẽ mang lại sự may mắn.Nó vẫn luôn là sức mạnh tinh thần của mình.Kêu để quên...Và kêu để nhớ...
    Quên đi những bực tức,những chuyện không may,những suy nghĩ ngớ ngẩn.
    Nhớ rằng ta đã cố gắng và vì vậy phải chiến thắng
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Dạo này mình hay cáu gắt.Bù đầu...Cái gì cũng vội vàng.Không có cả thời gian để kêu chán.
    11h đêm...Nổi hứng pha cốc sữa để uống,ngồi xem bản tin cuối ngày...chợt nghe văng vẳng tiếng chuông gió.Rất chậm...Rất nhẹ.Gió từ quạt luồn qua khe cầu thang làm chuông kêu.Thấy lòng yên ổn...
    Khi không có lòng tin vào chính mình...chúng ta cần một chỗ dựa để vững tin.
    Khi gặp quá nhiều điều không may mắn...chúng ta cần tin vào vận may...để tiếp tục thử tiếp những cơ hội khác.
    khi cảm thấy mệt mỏi...Cần để cho mình một chút thời gian không làm gì cả...và cuộc sống sẽ lại tiếp tục bắt đầu.
    Tin rằng chuông gió sẽ mang lại sự may mắn.Nó vẫn luôn là sức mạnh tinh thần của mình.Kêu để quên...Và kêu để nhớ...
    Quên đi những bực tức,những chuyện không may,những suy nghĩ ngớ ngẩn.
    Nhớ rằng ta đã cố gắng và vì vậy phải chiến thắng
    4of7
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    NỘI TÂM ?!!!
    ( Thử viết chứ cũng ko hiểu lắm, rằng mình đang viết về cái gì và hiểu đc bao nhiêu )
    Nói Nội tâm thì chắc mọi ngưòi đều hiểu đc ít nhiều rồi ... Nội, đơn giản nhất là khác Ngoại, trái ngược lại là đằng khác !
    Nhưng vì khó hiểu đc chữ Tâm, cho nên suy cho cùng thì vẫn khó có thể hiểu đc đúng nghĩa của nó ...
    Nhưng dù gì vẫn có thể khẳng định đc ít nhiều rằng, nội tâm không có ý là Sống chỉ cho mình, sống ít giao tiếp và sống ko chia sẻ !
    Ngược lại, nội tâm - ít ra cũng mang nghĩa là Hướng nội, là chiều sâu và sống có chiều sâu ...
    Không ai có thể tự khẳng định, tự vỗ ngực rằng : Ta là người sống nội tâm !
    Bởi vì sống có nội tâm là một cách sống rất lí tưởng, sống để người khác cảm nhận đc Bạn là người có chiều sâu trong tâm tưởng là một điều rất khó !
    Ước mơ đạt đc chữ Nội tâm cũng ko fải là quá to tát, cũng là vì con người ta ko thích mình mãi chỉ đón nhận đc một bản thể nhân sinh quan bề mặt và hời hợt !
    Ước mơ sống nội tâm càng thể hiện khát vọng chia sẻ và đc chia sẻ !
    Ước mơ "Nội tâm" cũng là một cách tự hoàn thiện bản thân ! ...

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...

Chia sẻ trang này