1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    NỘI TÂM ?!!!
    ( Thử viết chứ cũng ko hiểu lắm, rằng mình đang viết về cái gì và hiểu đc bao nhiêu )
    Nói Nội tâm thì chắc mọi ngưòi đều hiểu đc ít nhiều rồi ... Nội, đơn giản nhất là khác Ngoại, trái ngược lại là đằng khác !
    Nhưng vì khó hiểu đc chữ Tâm, cho nên suy cho cùng thì vẫn khó có thể hiểu đc đúng nghĩa của nó ...
    Nhưng dù gì vẫn có thể khẳng định đc ít nhiều rằng, nội tâm không có ý là Sống chỉ cho mình, sống ít giao tiếp và sống ko chia sẻ !
    Ngược lại, nội tâm - ít ra cũng mang nghĩa là Hướng nội, là chiều sâu và sống có chiều sâu ...
    Không ai có thể tự khẳng định, tự vỗ ngực rằng : Ta là người sống nội tâm !
    Bởi vì sống có nội tâm là một cách sống rất lí tưởng, sống để người khác cảm nhận đc Bạn là người có chiều sâu trong tâm tưởng là một điều rất khó !
    Ước mơ đạt đc chữ Nội tâm cũng ko fải là quá to tát, cũng là vì con người ta ko thích mình mãi chỉ đón nhận đc một bản thể nhân sinh quan bề mặt và hời hợt !
    Ước mơ sống nội tâm càng thể hiện khát vọng chia sẻ và đc chia sẻ !
    Ước mơ "Nội tâm" cũng là một cách tự hoàn thiện bản thân ! ...

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    NIỀM VUI
    Nhiều khi cứ nghĩ niềm vui trong cuộc sống phải là một cái gì đó thật là cao xa. Cứ cho rằng niềm vui phải thật hoàn toàn..
    Nhưng kì thực có khi chỉ một chút nho nhỏ thôi cũng đem lại cho mình một niềm vui không nhỏ chút nào.
    Như bây giờ chẳng hạn..... đang câu bài nè. Chưa bao giờ thấy câu bài lại đem lại thú vui như thế. Vui vì chỉ trong 10'' mà đã được một đống bài!
    Vui vì mình không phải suy nghĩ gì cả.
    Mọi người dường như cứ cố tránh niềm vui mà tìm đến nỗi buồn thì phải.
    Hay là cứ phải buồn mới là người "nội tâm" nhỉ??

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    NIỀM VUI
    Nhiều khi cứ nghĩ niềm vui trong cuộc sống phải là một cái gì đó thật là cao xa. Cứ cho rằng niềm vui phải thật hoàn toàn..
    Nhưng kì thực có khi chỉ một chút nho nhỏ thôi cũng đem lại cho mình một niềm vui không nhỏ chút nào.
    Như bây giờ chẳng hạn..... đang câu bài nè. Chưa bao giờ thấy câu bài lại đem lại thú vui như thế. Vui vì chỉ trong 10'' mà đã được một đống bài!
    Vui vì mình không phải suy nghĩ gì cả.
    Mọi người dường như cứ cố tránh niềm vui mà tìm đến nỗi buồn thì phải.
    Hay là cứ phải buồn mới là người "nội tâm" nhỉ??

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    LỜI NGỎ ...
    ( For 4H & H )
    Bạn thân mến ...
    Hôm wa tôi đã nhìn mưa mãi, mưa hạ đẹp ở chỗ ào ạt, mạnh mẽ lắm ... Nhắc lại nhiều chuyện, nhanh chóng và giản dị biết bao nhiêu ! Tôi đã muốn viết mail ... Tôi nhìn điện thoại, nhưng tôi ko thể liên lạc đc ...
    Tôi đã tưởng : Thật chán, nhưng ko, tự dưng vẫn thấy nhẹ nhàng, và tôi ko muốn đánh mất cảm giác tôi mới tìm đc !
    Tôi thay đổi rồi à ?
    Bạn thân mến ...
    Tôi viết lời ngỏ là vì tôi ko đóng vai trò gì wá lớn, tôi ko chia sẻ đc nhiều, tôi ko có cơ hội, tôi ko có điều kiện ...
    Tôi chỉ có thể làm và đã làm đến thế !
    Ngỏ : Nghĩa là chỉ viết ... như đang viết !
    Bạn thân mến ...
    Chúng mình còn có cả một chặng đường dài, có những điều có thể ngay trong tầm tay nhưng có những điều muôn thủa là ko thể ! Hãy nhớ và trân trọng những gì bạn đang có, ai biết đc mất một lần cũng là mất mãi mãi ...
    Bạn thân mến ...
    Mỗi ngày đều có giá trị như nhau ...
    Bạn thân mến ...
    Tôi luôn nói với bạn : Đừng wá cầu toàn, con người ko ai là hoàn thiện, ko có chuyện gì là trọn vẹn cả ... cho dù bạn cần nó fải thế hay ko cần nó fải thế !
    Đừng tự ti, hãy bước vào cuộc sống bằng tài năng và những lời ngỏ nhé ! Hãy tự tin lên ...
    Bạn có nhược điểm của bạn, tôi có hhược điểm của tôi ... và tôi biết mình có wá nhiều nhược điểm. Nhưng tôi ko cần ai bù đắp cho tôi, những điều đã mất thì mới biết đúng giá của nó ...
    Bạn thân mến ...
    Có những điều tôi ko nên biết thì fải !
    Có những điểu tôi lại biết nhiều hơn đấy ... Có lợi mà cũng ko có lợi ... Cái lợi này ko cân đo đong đếm đc, vì thế mất đi bao nhiêu, bạn có hiểu đc ko ?

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    LỜI NGỎ ...
    ( For 4H & H )
    Bạn thân mến ...
    Hôm wa tôi đã nhìn mưa mãi, mưa hạ đẹp ở chỗ ào ạt, mạnh mẽ lắm ... Nhắc lại nhiều chuyện, nhanh chóng và giản dị biết bao nhiêu ! Tôi đã muốn viết mail ... Tôi nhìn điện thoại, nhưng tôi ko thể liên lạc đc ...
    Tôi đã tưởng : Thật chán, nhưng ko, tự dưng vẫn thấy nhẹ nhàng, và tôi ko muốn đánh mất cảm giác tôi mới tìm đc !
    Tôi thay đổi rồi à ?
    Bạn thân mến ...
    Tôi viết lời ngỏ là vì tôi ko đóng vai trò gì wá lớn, tôi ko chia sẻ đc nhiều, tôi ko có cơ hội, tôi ko có điều kiện ...
    Tôi chỉ có thể làm và đã làm đến thế !
    Ngỏ : Nghĩa là chỉ viết ... như đang viết !
    Bạn thân mến ...
    Chúng mình còn có cả một chặng đường dài, có những điều có thể ngay trong tầm tay nhưng có những điều muôn thủa là ko thể ! Hãy nhớ và trân trọng những gì bạn đang có, ai biết đc mất một lần cũng là mất mãi mãi ...
    Bạn thân mến ...
    Mỗi ngày đều có giá trị như nhau ...
    Bạn thân mến ...
    Tôi luôn nói với bạn : Đừng wá cầu toàn, con người ko ai là hoàn thiện, ko có chuyện gì là trọn vẹn cả ... cho dù bạn cần nó fải thế hay ko cần nó fải thế !
    Đừng tự ti, hãy bước vào cuộc sống bằng tài năng và những lời ngỏ nhé ! Hãy tự tin lên ...
    Bạn có nhược điểm của bạn, tôi có hhược điểm của tôi ... và tôi biết mình có wá nhiều nhược điểm. Nhưng tôi ko cần ai bù đắp cho tôi, những điều đã mất thì mới biết đúng giá của nó ...
    Bạn thân mến ...
    Có những điều tôi ko nên biết thì fải !
    Có những điểu tôi lại biết nhiều hơn đấy ... Có lợi mà cũng ko có lợi ... Cái lợi này ko cân đo đong đếm đc, vì thế mất đi bao nhiêu, bạn có hiểu đc ko ?

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thời gian càng ngày càng quan trọng.Mọi người luôn luôn vật lộn với khoảng thời gian ít ỏi đó để online,để gặp bạn bè và đa phần là để học tập.Có bao giờ mọi người bỏ thời gian ra để nhìn ngắm hoang hôn hay là là bình minh không ?Một hôm nào đó bạn hãy cố dậy sớm và ngắm mặt trời lên đi nó sẽ khiến bạn rất sảng khoái khi bắt đầu công việc.
    Và khi ngắm hoang hôn xuống sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống thật ấm áp với tình thương của gia đình và bạn bè .
    mặc dù bạn vẫn đang ngồi trên nóc nhà hi hi hi

    Donkihote <---->Maudotrenvangtrang

    Được maudotrenvangtrang sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 09/08/2003
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thời gian càng ngày càng quan trọng.Mọi người luôn luôn vật lộn với khoảng thời gian ít ỏi đó để online,để gặp bạn bè và đa phần là để học tập.Có bao giờ mọi người bỏ thời gian ra để nhìn ngắm hoang hôn hay là là bình minh không ?Một hôm nào đó bạn hãy cố dậy sớm và ngắm mặt trời lên đi nó sẽ khiến bạn rất sảng khoái khi bắt đầu công việc.
    Và khi ngắm hoang hôn xuống sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống thật ấm áp với tình thương của gia đình và bạn bè .
    mặc dù bạn vẫn đang ngồi trên nóc nhà hi hi hi

    Donkihote <---->Maudotrenvangtrang

    Được maudotrenvangtrang sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 09/08/2003
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thời gian
    Nói gì về nó bây giờ nhỉ , khi mình chỉ không còn đầy một tháng nữa là lên đoạn đầu đài , mình không tiếc thời gian khi type bài như lúc này, mình cảm nhận được nhiều thứ , và tự dưng thấy tự tin và yêu cuộc sống hơn , đôi khi là một cảm giác lạ lùng hứng khởi , không biết tương lai mình sẽ thế nào trong đầu tháng 9 tới nhưng mà như một câu nói ấy " Có những việc, những điều mà không làm , không nói bây giờ thì muộn mất" , mình thấy mình hơi lạ , nhưng mình đã không để thời gian trôi đi vô nghĩa , mặc dù mình đã mất một tháng để làm bình ổn tâm hồn sau những đổ vỡ ,trong khi thời gian đó mình có thể làm nhiều hơn , nhưng mình không tiếc , bởi vì đó cũng là một bài học , mình ko thể như bạn mình ,đắm mình trong nỗi buồn , nỗi đau , cứ để tâm hồn mập mờ , không xác định. Ai đó bảo mình rằng mình mạnh mẽ , cứng rắn quá thì dễ gãy , mà gãy là không gưọng lại được , mình biết , nhưng mình không thoả hiệp , mình , mà là người áp đặt , không thông hiểu , có lẽ cũng đúng , nhưng , giờ này ,thì với mình , điều đó cũng không ảnh hưởng gì nữa , thời gian của mình không phải để than vãn , trách móc , hối hận nữa , và mình không tin mình quyết định sai , mà sai đi nữa, thì mình sẵn sàng trả giá cho điều đó , bởi đó là quyết định của mình trong lúc này , thời gian này , và với thời gian trong tương lai , mình sẵn sàng đón đợi mọi thứ !!!!!!!!!
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thời gian
    Nói gì về nó bây giờ nhỉ , khi mình chỉ không còn đầy một tháng nữa là lên đoạn đầu đài , mình không tiếc thời gian khi type bài như lúc này, mình cảm nhận được nhiều thứ , và tự dưng thấy tự tin và yêu cuộc sống hơn , đôi khi là một cảm giác lạ lùng hứng khởi , không biết tương lai mình sẽ thế nào trong đầu tháng 9 tới nhưng mà như một câu nói ấy " Có những việc, những điều mà không làm , không nói bây giờ thì muộn mất" , mình thấy mình hơi lạ , nhưng mình đã không để thời gian trôi đi vô nghĩa , mặc dù mình đã mất một tháng để làm bình ổn tâm hồn sau những đổ vỡ ,trong khi thời gian đó mình có thể làm nhiều hơn , nhưng mình không tiếc , bởi vì đó cũng là một bài học , mình ko thể như bạn mình ,đắm mình trong nỗi buồn , nỗi đau , cứ để tâm hồn mập mờ , không xác định. Ai đó bảo mình rằng mình mạnh mẽ , cứng rắn quá thì dễ gãy , mà gãy là không gưọng lại được , mình biết , nhưng mình không thoả hiệp , mình , mà là người áp đặt , không thông hiểu , có lẽ cũng đúng , nhưng , giờ này ,thì với mình , điều đó cũng không ảnh hưởng gì nữa , thời gian của mình không phải để than vãn , trách móc , hối hận nữa , và mình không tin mình quyết định sai , mà sai đi nữa, thì mình sẵn sàng trả giá cho điều đó , bởi đó là quyết định của mình trong lúc này , thời gian này , và với thời gian trong tương lai , mình sẵn sàng đón đợi mọi thứ !!!!!!!!!
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Em đến rồi lại đi như một cơn gió thoảng.
    Em bảo :"cuộc đời mà,đôi lúc phải có thay đổi thì nó mới đẹp"
    Đành vậy thôi.Cuộc đời mà.phải có thay đổi....nhưng anh không nghĩ rằng thay đổi đó lại làm thay đổi một con người như em.
    Đầu năm học vừa rồi còn thấy em nhí nhảnh đáp phấn trêu thằng bạn, thế mà bây giờ nhìn em khác quá Anh cũng không thể diễn tả được nữa.
    Đành phải đợi những thay đổi của cuộc đời mà thôi.

    Donkihote Maudotrenvangtrang

Chia sẻ trang này