1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chị uống rượu mấy độ vậy? Tò mò tí. Nói thật tui ít thấy phụ nữ uống rượu. Tui ghét uống rượu. Lí do không nên giải thích bởi giải thích thì chị bảo không thích triết lí. Nhưng mà nói thật có không ít người đã đi vào lịch sử lại là người nghiện rượu đấy.
    Tui thực không hiểu điều gì đang xảy ra với tâm hồn chị. Con người trước hết là những con người bình thường nhỉ? Vui thì cười, buồn thì khóc. Khi buồn mà cười, vui mà khóc ấy là đã lên đến đỉnh điểm rồi nhỉ? Sự đổi thay nào làm cho tâm hồn xáo động mạnh như vậy nhỉ?
    Nhưng khi buồn mà còn cười được thì vẫn còn một chút ngang tàng, một nét ngông nghênh nào đó của tâm hồn. Cười trên những nhân tình bình thường, những thế thái chưa đủ phức tạp và rộng lớn để bao vào trong và hiểu tâm hồn mình. Có lẽ trong tiếng cười ấy ta thấy nỗi khổ của mình là một cái gì to lắm nhỉ? Ít ra nó cũng choán ngợp cả tâm hồn ta.
    Nhưng nhân gian vốn hữu tình, tình cảm con người thật khó mà đo được nông sâu. Ngoài người có tâm sự, kẻ khác nhìn vào thì làm sao hiểu được cái vô lượng của nó. Trừ phi người đó cũng có chung một hoàn cảnh như vậy và có một tâm hồn như vậy. Cái này cũng khó kiếm nhỉ?(Đôi khi bạn là một ai đó không phải là mình và cần một ai đó không phải là họ)
    Vậy nên tự mình giải phóng cho mình là hay hơn hết nhỉ. Khi uống rượu, nhất là độc ẩm, có lẽ người ta cảm thấy mình là một người khác một người có thể cảm thông. Nhưng cảm thông thì lại lây nỗi buồn, Cái không phải là ta ấy cũng buồn, thế nên "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" nhỉ. Khi tỉnh rượu cái không phải ta ấy lại trở về nhập vào ta, nỗi buồn lại tăng thêm, lại buồn, lại uống lại buồn thêm. Nỗi buồn chia ra không phải lúc nào cũng là bớt đi nhỉ? Chị HCX có thấy thế không? Chị giờ còn muốn uống thì cố đợi tui về nhé, tui sẽ làm với chị một li. Nhưng mà tui uống PEPSI.
    Bài dài thế này có bị ghép vào tội spam không nhỉ? Không có nội dung gì đặc sắc cả. Xin lỗi nhé.

    Chân lí hai phần
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết cuộc sống sẽ đối sử với mình chuyện gì thì hãy bỏ ra chút thời gian để mà cảm nhận cuộc sống.Càng nghĩ ngợi nhiều thì càng hoá ra mình là kẻ cố chấp,không thể vượt qua được những dư luân bên tai.
    Say rồi lại tỉnh,Tỉnh rồi lại say.Ta không biết đâu là thực là hư trong cuộc sống này.Để một ngày kia ta chợt bừng tỉnh và nhận ra mình vẫn là mình,không thể là ai khác và không thể thay đổi mình bởi ý thích của một số người nào đó.Và cuộc đời này vẫn có vô vàn cái đẹp trong đó có những cái sẽ là của mình và có những cái mình mang đến cho người đời.
    Trong cuộc đời này cái gì cũng cần thiết cho một con người.Ngay cả khi đó là sự ích kỉ hay lòng tự ti.....Nhưng đừng để chúng lấn át quá nhiều.
    "Quên đó cũng là một việc nên làm"-khuyết danh


    Donkihote <---->Maudotrenvangtrang

    Được maudotrenvangtrang sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 18/08/2003
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết cuộc sống sẽ đối sử với mình chuyện gì thì hãy bỏ ra chút thời gian để mà cảm nhận cuộc sống.Càng nghĩ ngợi nhiều thì càng hoá ra mình là kẻ cố chấp,không thể vượt qua được những dư luân bên tai.
    Say rồi lại tỉnh,Tỉnh rồi lại say.Ta không biết đâu là thực là hư trong cuộc sống này.Để một ngày kia ta chợt bừng tỉnh và nhận ra mình vẫn là mình,không thể là ai khác và không thể thay đổi mình bởi ý thích của một số người nào đó.Và cuộc đời này vẫn có vô vàn cái đẹp trong đó có những cái sẽ là của mình và có những cái mình mang đến cho người đời.
    Trong cuộc đời này cái gì cũng cần thiết cho một con người.Ngay cả khi đó là sự ích kỉ hay lòng tự ti.....Nhưng đừng để chúng lấn át quá nhiều.
    "Quên đó cũng là một việc nên làm"-khuyết danh


    Donkihote <---->Maudotrenvangtrang

    Được maudotrenvangtrang sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 18/08/2003
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    To cả hai cậu em:
    Chị biết là chị nay triết lí nhưng chẳng sao đâu , chị luôn cân bằng được , rồi sẽ ổn mà ổn rồi đó thôi.
    To chanlihaiphan: Chi uống được rượu, chẳng tự hào gì lắm , nhưng còn thua maudotrenvangtrang , lần công nhận đầu tiên , nhưng chưa đến lức thành con ma rượu như Luke nói . Còn chuyện cái gì đến với mình sau khi uống rượu, chi biết chứ , nhưng để khóc được , đôi khi chị cứ phải dùng đến nó đấy , nhưng chưa say để nói lung tung bao giờ , sau khi uống , cái cảm giác trống rỗng có đến chứ, nhưng nếu giữ mãi trong lòng một điều gì , mà không thể khóc được , mà chị hay như thế ,thi` chị sẽ stress , hay lãnh cảm mất , lí do hay nhỉ , em nghĩ vậy đúng không?Nhưng ma` vơí chị thì thực sự như vậy đấy , nhưng chị chưa bao giờ để mình vượt giới hạn thành một kẻ be bét cả , được , chì chờ em về , lúc đó , uống với em một trận , bất kể em uống gì , rồi , gặp chị , em sẽ thấy , chị ấm đầu đến độ nào
    À , mà sao em lại rủ rê suoi_mo out mạng ?Định hỏi mà hay đãng trí !!!!
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    To cả hai cậu em:
    Chị biết là chị nay triết lí nhưng chẳng sao đâu , chị luôn cân bằng được , rồi sẽ ổn mà ổn rồi đó thôi.
    To chanlihaiphan: Chi uống được rượu, chẳng tự hào gì lắm , nhưng còn thua maudotrenvangtrang , lần công nhận đầu tiên , nhưng chưa đến lức thành con ma rượu như Luke nói . Còn chuyện cái gì đến với mình sau khi uống rượu, chi biết chứ , nhưng để khóc được , đôi khi chị cứ phải dùng đến nó đấy , nhưng chưa say để nói lung tung bao giờ , sau khi uống , cái cảm giác trống rỗng có đến chứ, nhưng nếu giữ mãi trong lòng một điều gì , mà không thể khóc được , mà chị hay như thế ,thi` chị sẽ stress , hay lãnh cảm mất , lí do hay nhỉ , em nghĩ vậy đúng không?Nhưng ma` vơí chị thì thực sự như vậy đấy , nhưng chị chưa bao giờ để mình vượt giới hạn thành một kẻ be bét cả , được , chì chờ em về , lúc đó , uống với em một trận , bất kể em uống gì , rồi , gặp chị , em sẽ thấy , chị ấm đầu đến độ nào
    À , mà sao em lại rủ rê suoi_mo out mạng ?Định hỏi mà hay đãng trí !!!!
  6. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thế giới quan của kẻ si tình.
    Lake tôi chưa bao giờ thoát khỏi cái trạng thái mà người ta gọi là kẻ si tình. Cuộc sống của kẻ si tình thì sao nhỉ. Chà chán lắm. Vẫn có những lời không bao giờ được nói, ssẽ có những tình cảm không bao giờ được bộc bạch, sẽ có những lá thư không bao giờ được gửi đi và cũng sẽ có những bài thơ không bao giờ được viết. Kẻ si tình ở ngoài cuộc sống thì sao. Hắn có lẽ luôn khép mình trong cái vỏ ốc tưởng tượng, chỉ thỉnh thoảng hé ra với thế giới bên ngoài. Có lẽ chỉ do ta quá chân thành, một chân thành không cần thiết. Có lẽ do ta quá nhu nhược để không bao giờ có thể nói ra lời yêu. Có lẽ ta quá yếu đuối để nhận và quên đi đau khổ.
    Nếu có ai cần tìm một kẻ như trên thì đó chính là tôi. Bởi tôi bỗng thấy cô đơn, cảm nhận cô đơn một cách chính xác.
    Khi tôi ngoái nhìn ra khỏi vỏ ốc. Thế gian có mỗi mình tôi.
  7. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thế giới quan của kẻ si tình.
    Lake tôi chưa bao giờ thoát khỏi cái trạng thái mà người ta gọi là kẻ si tình. Cuộc sống của kẻ si tình thì sao nhỉ. Chà chán lắm. Vẫn có những lời không bao giờ được nói, ssẽ có những tình cảm không bao giờ được bộc bạch, sẽ có những lá thư không bao giờ được gửi đi và cũng sẽ có những bài thơ không bao giờ được viết. Kẻ si tình ở ngoài cuộc sống thì sao. Hắn có lẽ luôn khép mình trong cái vỏ ốc tưởng tượng, chỉ thỉnh thoảng hé ra với thế giới bên ngoài. Có lẽ chỉ do ta quá chân thành, một chân thành không cần thiết. Có lẽ do ta quá nhu nhược để không bao giờ có thể nói ra lời yêu. Có lẽ ta quá yếu đuối để nhận và quên đi đau khổ.
    Nếu có ai cần tìm một kẻ như trên thì đó chính là tôi. Bởi tôi bỗng thấy cô đơn, cảm nhận cô đơn một cách chính xác.
    Khi tôi ngoái nhìn ra khỏi vỏ ốc. Thế gian có mỗi mình tôi.
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    LUẬN YÊU ...
    Nói : Yêu : cho đi nhiều chứ nhận đc bao nhiêu ...
    Có sai gì đâu ! Cho đi là nhìn nhận từ một con người ... chứ nhận đc ... Có ai hiểu hết lòng ai đâu ...
    Con người ta, ai chả vậy, cái gì mình cho người khác thì mình biết rõ nhất ... còn ngưòi khác đem lại cho mình điều gì, hoặc giả mình hiểu nhưng ko biết đáp lại thế nào ... hoặc giả mình không thể hiểu nổi .
    Và thế là mình nghĩ thật ít ỏi wá ...
    Mình vị kỉ mất rồi !
    Mình làm tổn thương người khác đấy !
    Thế nhưng ... đã nói là yêu ...
    Không nghĩ Yêu giản đơn, phù phiếm . Không đùa !
    Nhưng cũng không nghĩ yêu như cuốn tiểu thuyết nhuốm màu thời gian vẫn đáng mơ ước !???
    Dẫu rằng , ai chả mong đc sánh đôi, ai chả mơ về hạnh fúc bất diệt ! Kí ức - sau này ... và cứ mãi thế ...
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    LUẬN YÊU ...
    Nói : Yêu : cho đi nhiều chứ nhận đc bao nhiêu ...
    Có sai gì đâu ! Cho đi là nhìn nhận từ một con người ... chứ nhận đc ... Có ai hiểu hết lòng ai đâu ...
    Con người ta, ai chả vậy, cái gì mình cho người khác thì mình biết rõ nhất ... còn ngưòi khác đem lại cho mình điều gì, hoặc giả mình hiểu nhưng ko biết đáp lại thế nào ... hoặc giả mình không thể hiểu nổi .
    Và thế là mình nghĩ thật ít ỏi wá ...
    Mình vị kỉ mất rồi !
    Mình làm tổn thương người khác đấy !
    Thế nhưng ... đã nói là yêu ...
    Không nghĩ Yêu giản đơn, phù phiếm . Không đùa !
    Nhưng cũng không nghĩ yêu như cuốn tiểu thuyết nhuốm màu thời gian vẫn đáng mơ ước !???
    Dẫu rằng , ai chả mong đc sánh đôi, ai chả mơ về hạnh fúc bất diệt ! Kí ức - sau này ... và cứ mãi thế ...
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cảm thấy cuộc sống chật vật quá. Thật là đáng ghét. Tại sao mình cứ phải sống thế này nhỉ, cả ngày không cười một lần nào. Buồn quá chả buồn nói. Đi học thì bài khó hiểu, cũng chả có đứa nào để hỏi. Vào lec chả ai biết ai, ngồi lúc lại đi ra. Được mấy đứa bạn cứ mở mồm lại nói chuyện bài vở. Tại sao buôn dưa lê bằng tiếng Anh khó thể nhỉ, lại khác biệt nhiều quá, được vài câu rồi lại hết. Chán nhất là bây giờ ai cũng bận rộn cả. Ai cũng khó đăm đăm, hình như cũng đang gồng mình trong cái guồng quay chóng mặt này.
    Antilove, heartless, cố lên!

Chia sẻ trang này