1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu bài viết ngày hôm nay với câu này ... chẳng biết có tại vì chưa có một chủ đề nào, hay tại vì thấy nó hay hay và mang nhiều ý nghĩa !
    Một câu nói không phải là một điều cổ tích mà là một nhân sinh quan ... Đúng rồi ! Phải biết cách mà sống !
    Thế nào là Lắngnghe những cảm nhận về cuộc sống ?
    Thế nào diện mạo bên ngoài ? Thế nào là điểm sáng bên trong ? ...
    Lắng nghe những cảm nhận về cuộc sống, đơn giản là nghĩ thế nào về cuộc sống ! Thế thôi ...
    Có điều là hãy biết NGHE , nghe bằng tâm hồn, trái tim với nhịp đập đầy sức trẻ của bạn !
    NGHE được thì có làm được điều bạn muốn không?
    Chỉ bởi vì cuộc sống không phải là một bức tranh thêu hoài niệm bằng chỉ hồng, cuộc sống là vô vàn những sợi chỉ nhỏ kết lại ... Bạn có nhìn thấy được số phận của bạn vẽ cho bạn một bức hình nào không ?
    Đôi khi, sẽ là vô cùng rắc rối, đôi khi sẽ có nhiều hơn : Những sợi chỉ màu tối : Xám và Đen !
    Thế thì NGHE được cũng khó mà nhìn ra được lại càng khó hơn ! Nhưng chính vì sống không chỉ để tồn tại !
    Nhiều khi, sống còn là đối mặt, thử sức và tìm kiếm vận may !
    Duyên số không mấy khi mang trong lòng nó sự gò ép và đi lên từ diện mạo !
    Duyên số là để dành riêng cho bạn mà thôi !
    Hãy biết nắm giữ ...
    Ai cũng biết, diện mạo là cái bề mặt, người nặng tình thì không mấy khi nhìn từ diện mạo mà đánh đồng nhân cách ! Bởi vì người ta nhìn từ nội tâm và soi rọi tâm can !
    Cái này thật khó ...
    Cho nên, không phải cứ khư khư mang trong lòng một nội tâm và cầu mong người ta hiểu mình !
    Nội tâm phải là ĐIỂM SÁNG !
    Sự đồng cảm chắc chắn sẽ là lăng kính khúc xạ để điểm sáng ấy có thể đến được nơi cần đến ... Chính xác là như thế !
    Muốn người ta nhìn thấy điểm sáng : Hoặc là phải biết yêu thương để điểm sáng là viên ngọc quí ... hoặc là sống thế nào để điểm sáng không đơn độc !
    Chẳng biết có làm được không ?
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HÔM QUA
    Mỗi ngày có 24 tiếng mà ngày hôm qua cách ngày hôm nay chỉ trong khoảng khắc ... MỘt khoảng khắc của một sự chuyển biến từ một ngày cũ sang một ngày mới ... là lúc nhìn thấy sự chân thật của ngày cũ ... vì rằng và sợ rằng qua một ngày mọi chuyện sẽ lại giống như ngày hôm qua mà vẫn được che lấp bởi cái gọi là ngày mới hay mặt trời đã lên ...
    MỘt khoảng khắc mong manh giữa tình bạn và tình yêu đủ làm vực dậy một con người hay có sức mạnh tàn phá niềm tin con người ta
    MỘt khoảng khắc hụt hẫng bớt chật nhận ra khi những người bạn thân quen bỗng cáo lỗi .... để chỉ cần một khoảng khắc để hiểu những người sống quaynh tôi
    Một khoảng khắc chân thật với chính mình đủ để hiểu mình đã vượt qua được cái gọi là giả dối ...
    NGÀY HÔM QUA với ngày nay chỉ là một khoảng khắc khi bỗng thấy mọi việc trở nên đen tối với bạn bè ... thấy mình dửng dưng với điều mà người ta vẫn gọi là phút chân thật của người say ...
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HÔM QUA
    Mỗi ngày có 24 tiếng mà ngày hôm qua cách ngày hôm nay chỉ trong khoảng khắc ... MỘt khoảng khắc của một sự chuyển biến từ một ngày cũ sang một ngày mới ... là lúc nhìn thấy sự chân thật của ngày cũ ... vì rằng và sợ rằng qua một ngày mọi chuyện sẽ lại giống như ngày hôm qua mà vẫn được che lấp bởi cái gọi là ngày mới hay mặt trời đã lên ...
    MỘt khoảng khắc mong manh giữa tình bạn và tình yêu đủ làm vực dậy một con người hay có sức mạnh tàn phá niềm tin con người ta
    MỘt khoảng khắc hụt hẫng bớt chật nhận ra khi những người bạn thân quen bỗng cáo lỗi .... để chỉ cần một khoảng khắc để hiểu những người sống quaynh tôi
    Một khoảng khắc chân thật với chính mình đủ để hiểu mình đã vượt qua được cái gọi là giả dối ...
    NGÀY HÔM QUA với ngày nay chỉ là một khoảng khắc khi bỗng thấy mọi việc trở nên đen tối với bạn bè ... thấy mình dửng dưng với điều mà người ta vẫn gọi là phút chân thật của người say ...
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Không Maudo ạ, tớ thì không nghĩ như thế, cuộc sống của con người ta hỉ có giới hạn thôi. Khi người ta mất đi tất cả những gì mà họ làm nên bằng chnhs mồ hôi nươc mắt của mình, bằng sự cố gắng của cả cuộc đời mình thì hãy để người ta khóc một chút, để người ta tuyệt vọng một chút Maudo thân mến ạ. Khi con người đã bước sang phía bên kia của cuộc đời, họ có quyèn được hưởng những gì mà họ đã cố gắng để xây dựng lên, phải thế không. Nếu lúc đó mà phải nhìn thấy sự nghiệp của mình xụp đổ thì thời gian không còn đủ cho họ làm lại như cậu bé yêu kia đâu. Cuộc sống là thế mà, đấy cũng là điều tự nhiên thôi,cũng có khi mình thành công và mình sẽ vui sướng, và có khi thất bại thì đau khổ, đừng thắn mắc bạn ạ. Với doanh nhân kia, tớ sẽ đau khổ cùng ông ấy vì lòng kính trọng sự cố gắng của ông ta trong cuộc sống để làm nên sự nghiệo ấy, vì sự trân trọng thành quả lao động của ông ấy. Tớ chỉ nghĩ thế thôi.
    Còn người lớn và trẻ con à, phải học lẫn nhau, cái đó là chắc chắn, người ta khi lớn lên thường đánh mất nhiều phẩm chất tốt đẹp khi còn trẻ thơ. Không thấy câu này à: Nhân tri sơ tính bản thiện... Không sơ thì không biết còn thiện không, còn chưa biết
    S_Holland_GRSP
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Không Maudo ạ, tớ thì không nghĩ như thế, cuộc sống của con người ta hỉ có giới hạn thôi. Khi người ta mất đi tất cả những gì mà họ làm nên bằng chnhs mồ hôi nươc mắt của mình, bằng sự cố gắng của cả cuộc đời mình thì hãy để người ta khóc một chút, để người ta tuyệt vọng một chút Maudo thân mến ạ. Khi con người đã bước sang phía bên kia của cuộc đời, họ có quyèn được hưởng những gì mà họ đã cố gắng để xây dựng lên, phải thế không. Nếu lúc đó mà phải nhìn thấy sự nghiệp của mình xụp đổ thì thời gian không còn đủ cho họ làm lại như cậu bé yêu kia đâu. Cuộc sống là thế mà, đấy cũng là điều tự nhiên thôi,cũng có khi mình thành công và mình sẽ vui sướng, và có khi thất bại thì đau khổ, đừng thắn mắc bạn ạ. Với doanh nhân kia, tớ sẽ đau khổ cùng ông ấy vì lòng kính trọng sự cố gắng của ông ta trong cuộc sống để làm nên sự nghiệo ấy, vì sự trân trọng thành quả lao động của ông ấy. Tớ chỉ nghĩ thế thôi.
    Còn người lớn và trẻ con à, phải học lẫn nhau, cái đó là chắc chắn, người ta khi lớn lên thường đánh mất nhiều phẩm chất tốt đẹp khi còn trẻ thơ. Không thấy câu này à: Nhân tri sơ tính bản thiện... Không sơ thì không biết còn thiện không, còn chưa biết
    S_Holland_GRSP
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mỗi ngày trôi qua,tìm thêm cho mình những điều mới để mà cảm nhận.Cảm nhận cuộc sống!Là khi quá bận rộn hay nhiều công việc sẽ luôn cảm thấy cuộc sống chay rất nhanh.Là khi làm bất cư điều gì sai lầm hay vô nghĩa cũng thấy cuộc sống sao chậm chạp đến thế.Cuộc sống-thay đổi từng ngày.Hôm nay khác hôm qua và không giống ngày mai.Ta nghe bao điều trong cuộc sống,để biết và để đón nhận nó.Và rồi tự nhiên biết rằng,hình như lâu quá mình chẳng để ý đến con người.!Ta đã trở nên quá vô tâm
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mỗi ngày trôi qua,tìm thêm cho mình những điều mới để mà cảm nhận.Cảm nhận cuộc sống!Là khi quá bận rộn hay nhiều công việc sẽ luôn cảm thấy cuộc sống chay rất nhanh.Là khi làm bất cư điều gì sai lầm hay vô nghĩa cũng thấy cuộc sống sao chậm chạp đến thế.Cuộc sống-thay đổi từng ngày.Hôm nay khác hôm qua và không giống ngày mai.Ta nghe bao điều trong cuộc sống,để biết và để đón nhận nó.Và rồi tự nhiên biết rằng,hình như lâu quá mình chẳng để ý đến con người.!Ta đã trở nên quá vô tâm
    4of7
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Người bạn và người quen
    Có một sự khác biệt giữa làm một người bạn và làm một người quen. Một người quen là người mà bạn biết tên, là người bạn đang và sẽ gặp gỡ. Đó là người có thể có nhiều điểm chung với bạn và bạn thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Đó là một người mà bạn có thể mời đến nhà và chia sẻ nhiều việc nhưng không phải là người bạn chia sẻ cuộc sống của mình. Hành động của người quen đôi lúc bạn không hiểu được vì bạn không biết đủ về họ.
    Người bạn là một ai đó mà bạn thương mến ?" không phải như người tình ?" nhưng bạn quan tâm và nghĩ đến khi họ không có mặt ở đó. Đó là người bạn nhớ đến khi nhìn thấy những điều có thể làm họ thích (bạn biết rõ điều này) vì bạn rất hiểu họ. Người bạn là người mà bạn có những tấm ảnh và gương mặt của họ hiển nhiên trong đầu bạn. Người bạn là người bạn cảm thấy an toàn bên cạnh vì bạn biết họ cũng quan tâm đến mình. Họ gọi chỉ để xem bạn ra sao chỉ bởi vì một người bạn không cần cái cớ. Họ kể với bạn sự thật trước tiên và bạn cũng thế, bạn biết nếu bạn gặp vấn đề họ sẽ ở bên cạnh lắng nghe. Người bạn là người sẽ không cười nhạo hoặc làm đau lòng bạn nếu họ buộc phải làm thế, họ sẽ cố hết sức để cho bạn tự quyết định. Bạn yêu mến những người bạn của mình bất kể bạn có nhận ra điều đó hay không.
    Người bạn là người bạn khóc cùng khi bị hắt hủi. Có thể họ là người giữ nhẫn ở lễ cưới của bạn hoặc là người dẫn cô dâu và ?otrao? cô dâu cho chú rể ở lễ cưới của bạn hoặc có thể họ là người bạn kết hôn! Bạn có thể khóc ở đám cưới của họ vì thấy họ hạnh phúc hay hãnh diện.
    Họ là người ngăn bạn làm điều sai và bạn cũng thế. Họ gắn chặt với bạn và ở bên cạnh bạn. Họ nắm tay bạn. Người bạn luôn quan sát cách bạn mình sống và học hỏi lẫn nhau. Cuộc sống của bạn sẽ không còn như trước nếu thiếu bạn bè.
    (by becky)

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  9. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Người bạn và người quen
    Có một sự khác biệt giữa làm một người bạn và làm một người quen. Một người quen là người mà bạn biết tên, là người bạn đang và sẽ gặp gỡ. Đó là người có thể có nhiều điểm chung với bạn và bạn thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Đó là một người mà bạn có thể mời đến nhà và chia sẻ nhiều việc nhưng không phải là người bạn chia sẻ cuộc sống của mình. Hành động của người quen đôi lúc bạn không hiểu được vì bạn không biết đủ về họ.
    Người bạn là một ai đó mà bạn thương mến ?" không phải như người tình ?" nhưng bạn quan tâm và nghĩ đến khi họ không có mặt ở đó. Đó là người bạn nhớ đến khi nhìn thấy những điều có thể làm họ thích (bạn biết rõ điều này) vì bạn rất hiểu họ. Người bạn là người mà bạn có những tấm ảnh và gương mặt của họ hiển nhiên trong đầu bạn. Người bạn là người bạn cảm thấy an toàn bên cạnh vì bạn biết họ cũng quan tâm đến mình. Họ gọi chỉ để xem bạn ra sao chỉ bởi vì một người bạn không cần cái cớ. Họ kể với bạn sự thật trước tiên và bạn cũng thế, bạn biết nếu bạn gặp vấn đề họ sẽ ở bên cạnh lắng nghe. Người bạn là người sẽ không cười nhạo hoặc làm đau lòng bạn nếu họ buộc phải làm thế, họ sẽ cố hết sức để cho bạn tự quyết định. Bạn yêu mến những người bạn của mình bất kể bạn có nhận ra điều đó hay không.
    Người bạn là người bạn khóc cùng khi bị hắt hủi. Có thể họ là người giữ nhẫn ở lễ cưới của bạn hoặc là người dẫn cô dâu và ?otrao? cô dâu cho chú rể ở lễ cưới của bạn hoặc có thể họ là người bạn kết hôn! Bạn có thể khóc ở đám cưới của họ vì thấy họ hạnh phúc hay hãnh diện.
    Họ là người ngăn bạn làm điều sai và bạn cũng thế. Họ gắn chặt với bạn và ở bên cạnh bạn. Họ nắm tay bạn. Người bạn luôn quan sát cách bạn mình sống và học hỏi lẫn nhau. Cuộc sống của bạn sẽ không còn như trước nếu thiếu bạn bè.
    (by becky)

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    PHÂN VÂN (?!)
    Phân vân nghĩa là còn do dự : Làm theo hướng nào ? Làm như thế nào ? Có nên không ? Mình có đang đúng ko nhỉ? hay là sai đây ? Chà, sao mà khó nghĩ quá, giá như có ai nói cho mình biết phải làm thế nào ? Ôi, hay cứ làm thử như thế xem, liệu sẽ ra sao nhỉ? ...
    Phân vân là một loạt những câu hỏi như thế hay tương tự như thế !
    Có duyên, tự dưng đọc một số bài viết, có phải là người ta tự làm cho người ta rắc rối ? Có phải là mình nghĩ không đúng : Người ta đang phân vân !?
    Phân vân, ngẫu nhiên, chẳng có gì là sai cả, mang cả một chút chần chừ ... nhưng không so đo tính toán nhiều ở đây ! Phân vân cũng hay ... Là như thế !
    Đứng giữa 2 con đường, chỉ ít nhất là con số 2 - đã thấy muốn phải quyết định sao cho tốt đẹp nhất ! Có rất nhiều lí do và không thể nào không hề quan tâm được !
    Phân vân ... Chỉ bởi cái mong ước đã đi sẽ đi cho hết con đường, vậy thì con đường ấy mà đúng đắn, thì có fải là sẽ thuận lợi hơn biết bao nhiêu !
    Đừng nản !...
    Đã quyết tâm làm một điều gì thì hãy cố gắng hoàn thiện nó, hoàn thiện nó cũng là hoàn thiện bản thân - trí óc và tâm hồn !
    ......................
    Phân vân ...
    Cũng đôi lúc sẽ là một khoảng dừng chân rất dài, khi mong muốn sự tuyệt đối ! Cái này không hẳn là hay ... Nhiều khi cơ hội không có nhiều và san sẻ đủ cho tất cả mọi người đc ...
    " Sống cũng là fải biết cạnh tranh "
    Cho nên, có đôi lúc MẤT ! " có chí thì nên " ... chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả, quyết định đôi khi là sự đồng điệu của tâm hồn - lí trí và trái tim ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF

Chia sẻ trang này