1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    PHÂN VÂN (?!)
    Phân vân nghĩa là còn do dự : Làm theo hướng nào ? Làm như thế nào ? Có nên không ? Mình có đang đúng ko nhỉ? hay là sai đây ? Chà, sao mà khó nghĩ quá, giá như có ai nói cho mình biết phải làm thế nào ? Ôi, hay cứ làm thử như thế xem, liệu sẽ ra sao nhỉ? ...
    Phân vân là một loạt những câu hỏi như thế hay tương tự như thế !
    Có duyên, tự dưng đọc một số bài viết, có phải là người ta tự làm cho người ta rắc rối ? Có phải là mình nghĩ không đúng : Người ta đang phân vân !?
    Phân vân, ngẫu nhiên, chẳng có gì là sai cả, mang cả một chút chần chừ ... nhưng không so đo tính toán nhiều ở đây ! Phân vân cũng hay ... Là như thế !
    Đứng giữa 2 con đường, chỉ ít nhất là con số 2 - đã thấy muốn phải quyết định sao cho tốt đẹp nhất ! Có rất nhiều lí do và không thể nào không hề quan tâm được !
    Phân vân ... Chỉ bởi cái mong ước đã đi sẽ đi cho hết con đường, vậy thì con đường ấy mà đúng đắn, thì có fải là sẽ thuận lợi hơn biết bao nhiêu !
    Đừng nản !...
    Đã quyết tâm làm một điều gì thì hãy cố gắng hoàn thiện nó, hoàn thiện nó cũng là hoàn thiện bản thân - trí óc và tâm hồn !
    ......................
    Phân vân ...
    Cũng đôi lúc sẽ là một khoảng dừng chân rất dài, khi mong muốn sự tuyệt đối ! Cái này không hẳn là hay ... Nhiều khi cơ hội không có nhiều và san sẻ đủ cho tất cả mọi người đc ...
    " Sống cũng là fải biết cạnh tranh "
    Cho nên, có đôi lúc MẤT ! " có chí thì nên " ... chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả, quyết định đôi khi là sự đồng điệu của tâm hồn - lí trí và trái tim ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  2. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Phải tập dần là một con người lãng mạn một chút , suy nghĩ , băn khoăn ,trước cuộc sống mới được , và cả phải tập làm thơ nữa chứ ... Để cho tâm hồn nó có tình cảm ... Mình sắt đá đi từ bao giờ vậy ... Phải tập thôi ...
    Trời thu Hà Nội đến cũng được mấy tuần rồi ý nhỉ ... Chắc cũng phải 2,3 tuần ... Sau những cơn mưa dài của các đợt bão . Cái trời thu ở Ha Nội , chỉ có năm nay mình mới thấy có cái sự khác lạ ... Chẳng hiểu sao ý nhỉ ... Có khi nào quan tâm đến nó đâu ??? Thế mà giờ , thấy trời mà lại có cảm giác thích thú trong lòng . Hay nhỉ ... Trời có những lúc có những đợt gió thật mát lạnh qua , rồi lại có những lúc nắng chang chang , mà không nóng bằng mùa hè ...


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  3. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Phải tập dần là một con người lãng mạn một chút , suy nghĩ , băn khoăn ,trước cuộc sống mới được , và cả phải tập làm thơ nữa chứ ... Để cho tâm hồn nó có tình cảm ... Mình sắt đá đi từ bao giờ vậy ... Phải tập thôi ...
    Trời thu Hà Nội đến cũng được mấy tuần rồi ý nhỉ ... Chắc cũng phải 2,3 tuần ... Sau những cơn mưa dài của các đợt bão . Cái trời thu ở Ha Nội , chỉ có năm nay mình mới thấy có cái sự khác lạ ... Chẳng hiểu sao ý nhỉ ... Có khi nào quan tâm đến nó đâu ??? Thế mà giờ , thấy trời mà lại có cảm giác thích thú trong lòng . Hay nhỉ ... Trời có những lúc có những đợt gió thật mát lạnh qua , rồi lại có những lúc nắng chang chang , mà không nóng bằng mùa hè ...


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    TẬP
    Chẳng biết có phải là đúng không ?! Nhưng dường như cuộc sống - hoà mình vào cũng đồng nghĩa là NHẬP thêm vào mình hàng vô vàn những quan hệ, những tình cảm, những suy nghĩ ... những yêu, những ghét ... những thế này thế khác !
    Không ai sinh ra là hiểu hết mọi điều. Thậm chí là gọi ba,gọi mẹ cũng phải tập. Bước đi đầu tiên ấy được gọi là tập làm người. Nghe đâu quá xa xôi.
    Lớn lên, dù là từng chút xíu một cũng đã là buộc vào nhiều chuyện. Xung quanh mình có người quen, người lạ. Bạn bè, người thân. Bề trên, kẻ dưới.
    Có thể, lúc ấy nào đã nghĩ đến người giàu, người nghèo. Người ta sướng hơn mình và mình sướng hơn rất nhiều những người khác. Đâu có gọi Hạnh phúc trong điều gì đâu !?
    Thế rồi cũng có chuyện nọ, chuyện kia. Ngày càng nhiều. Đôi khi tùm lum cả lên. Thật rắc rối !
    Phải TẬP nghĩ thôi.
    Sợ lãng quên,sợ hờ hững, sợ "chẳng may " cũng " mang đi " nhiều thứ làm cho mình hối tiếc.
    Chẳng phải là lo xa lo gần gì, chẳng qua cũng là thấy mình còn trẻ con lắm, ngỡ ngàng trước biết bao nhiêu điều xung quanh thôi.
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    TẬP
    Chẳng biết có phải là đúng không ?! Nhưng dường như cuộc sống - hoà mình vào cũng đồng nghĩa là NHẬP thêm vào mình hàng vô vàn những quan hệ, những tình cảm, những suy nghĩ ... những yêu, những ghét ... những thế này thế khác !
    Không ai sinh ra là hiểu hết mọi điều. Thậm chí là gọi ba,gọi mẹ cũng phải tập. Bước đi đầu tiên ấy được gọi là tập làm người. Nghe đâu quá xa xôi.
    Lớn lên, dù là từng chút xíu một cũng đã là buộc vào nhiều chuyện. Xung quanh mình có người quen, người lạ. Bạn bè, người thân. Bề trên, kẻ dưới.
    Có thể, lúc ấy nào đã nghĩ đến người giàu, người nghèo. Người ta sướng hơn mình và mình sướng hơn rất nhiều những người khác. Đâu có gọi Hạnh phúc trong điều gì đâu !?
    Thế rồi cũng có chuyện nọ, chuyện kia. Ngày càng nhiều. Đôi khi tùm lum cả lên. Thật rắc rối !
    Phải TẬP nghĩ thôi.
    Sợ lãng quên,sợ hờ hững, sợ "chẳng may " cũng " mang đi " nhiều thứ làm cho mình hối tiếc.
    Chẳng phải là lo xa lo gần gì, chẳng qua cũng là thấy mình còn trẻ con lắm, ngỡ ngàng trước biết bao nhiêu điều xung quanh thôi.
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    QUYẾT ĐỊNH
    Đó là điều mình cần nghĩ nhiều khi mà mình đã thất nghiệp đúng một tuần
    Vui thật, mình đã phải tự quyết định rất nhiều việc , và thường là dù đôi khi có hối hận nhưng mình luôn cứ cứng cỏi đến mức đôi khi mình thấy bị ám ảnh rằng mình thành đá đến nơi rồi !!!!!!
    QUYẾT ĐỊNH
    Không chỉ là việc làm , mình phải quyết định nhiều việc ,một mình , đôi khi thấy lẻ loi , đôi khi bất lực , đôi khi chỉ mong dựa dẫm vào ai đó .Bạn bè đọc thơ cứ hỏi , sao cứ chỉ thấy một bàn tay mà không thấy một vòng tay ấm áp, một bờ vai tin cậy. Hình như thật lạ là mình không cần bờ vai hay vòng tay , mình chỉ cần một người thông cảm và cho mình nhờ một chút vào lúc đó mà thôi , mình sẽ cảm ơn biết bao nếu ngày mai , người bạn đó nói với mình với một nụ cười hồn nhiên như là chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra , thật may là mình có những người bạn như thế
    QUYẾT ĐỊNH
    Có nhiều quyết định trọng đời mình rồi , ttừng cảm thấy mình sai , từng cảm thấy hối hận nhưng rồi sẽ vượt qua . Mình phải dám sống với những gì mình có , và khi đã quyết định , đã làm thì chỉ một con đường là tiến lên phía trước , chấp nhận và thanh toán mọi hậu quả việc mình làm mà thôi , đúng không vậy bản thân mình ???
    QUYẾT ĐỊNH
    Quyết định gì thì cũng cần một nỗ lực trong thời gian tới , việc làm và cuộc sống đang chờ mình đây !!!!!!!!!!!!
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    QUYẾT ĐỊNH
    Đó là điều mình cần nghĩ nhiều khi mà mình đã thất nghiệp đúng một tuần
    Vui thật, mình đã phải tự quyết định rất nhiều việc , và thường là dù đôi khi có hối hận nhưng mình luôn cứ cứng cỏi đến mức đôi khi mình thấy bị ám ảnh rằng mình thành đá đến nơi rồi !!!!!!
    QUYẾT ĐỊNH
    Không chỉ là việc làm , mình phải quyết định nhiều việc ,một mình , đôi khi thấy lẻ loi , đôi khi bất lực , đôi khi chỉ mong dựa dẫm vào ai đó .Bạn bè đọc thơ cứ hỏi , sao cứ chỉ thấy một bàn tay mà không thấy một vòng tay ấm áp, một bờ vai tin cậy. Hình như thật lạ là mình không cần bờ vai hay vòng tay , mình chỉ cần một người thông cảm và cho mình nhờ một chút vào lúc đó mà thôi , mình sẽ cảm ơn biết bao nếu ngày mai , người bạn đó nói với mình với một nụ cười hồn nhiên như là chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra , thật may là mình có những người bạn như thế
    QUYẾT ĐỊNH
    Có nhiều quyết định trọng đời mình rồi , ttừng cảm thấy mình sai , từng cảm thấy hối hận nhưng rồi sẽ vượt qua . Mình phải dám sống với những gì mình có , và khi đã quyết định , đã làm thì chỉ một con đường là tiến lên phía trước , chấp nhận và thanh toán mọi hậu quả việc mình làm mà thôi , đúng không vậy bản thân mình ???
    QUYẾT ĐỊNH
    Quyết định gì thì cũng cần một nỗ lực trong thời gian tới , việc làm và cuộc sống đang chờ mình đây !!!!!!!!!!!!
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    IM LẶNG
    Ta thấy những hồ nước phẳng lặng như những lời nói dành cho nhau vậy ... Lúc nào cũng vậy mỗi khi mắc lỗi ta thưởng im lặng và đã thành thói quen ta mang cả im lặng vào trong cuộc sông
    Dần dần đã thành một thói quen ... ta im lặng trước mọi việc ... việc của ngay ta hay của những người bạn quanh ta .... ngày tiếp ngày và sự im lặng trở thành cố hữu ... rồi bỗng chợt ta nhận ra rằng mình im lặng là nhẫn tâm ... nhưng cái IM LẶNG trong ta quá lớn và nó chiến thắng cả tình cảm của chính mình ... và như thế LÝ TRí của ta đã thắng .... Im lặng dần thấy ta cô độc ngay cả với chính mình
    Bố nói và ta im lặng : ta nghĩ rằng đó là biết lỗi
    Bạn nói và ta im lặng : ta nghĩ tình bạn phải có sự tôn trọng nhau và im lặng là sự tôn trọng cần thiết
    NHững người quan tâm nói: ta im lặng vì ta nghĩ rằng ta sẽ im lặng sửa chữa sai lầm
    Chỉ khi những điều im lặng trở thành gắng nặng cứ đè dần vào con người ... vào phần yếu đuối nhất của con người ta chợt muốn hét to thật muốn nói thật nhiều ... và ta trở thành sự NGẠC NHIÊN trong mắt mọi người .. ta không muốn thay đổi cái mà mọi người vẫn đang nghĩ rằng ta hay im lặng ... ta nói nhiều hơn mức cần thiết nhưng lời nói và suy nghĩ là hai hành động trái ngược lại
    Cũng giống như YÊU THƯƠNG vậy ... ta và bạn có thể nói nhiều lắm nhưng tất cả dồn nén cho hai từ im lặng và im lặng .... nhưng nó vụt bay trong sự IM LẶNG không ồn ào như sự chia rẽ tình cảm nào cả ... Hãy biết biểu lộ tình cảm của mình ... hãy bắt tay nhau, hãy cầm tay nhau để hiểu cho nhau sự YÊU THƯƠNG chân thành dành cho nhau ... IM LẶNG chỉ là tiền đề cho sự CHIA SẺ YÊU THƯƠNG ....

    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    IM LẶNG
    Ta thấy những hồ nước phẳng lặng như những lời nói dành cho nhau vậy ... Lúc nào cũng vậy mỗi khi mắc lỗi ta thưởng im lặng và đã thành thói quen ta mang cả im lặng vào trong cuộc sông
    Dần dần đã thành một thói quen ... ta im lặng trước mọi việc ... việc của ngay ta hay của những người bạn quanh ta .... ngày tiếp ngày và sự im lặng trở thành cố hữu ... rồi bỗng chợt ta nhận ra rằng mình im lặng là nhẫn tâm ... nhưng cái IM LẶNG trong ta quá lớn và nó chiến thắng cả tình cảm của chính mình ... và như thế LÝ TRí của ta đã thắng .... Im lặng dần thấy ta cô độc ngay cả với chính mình
    Bố nói và ta im lặng : ta nghĩ rằng đó là biết lỗi
    Bạn nói và ta im lặng : ta nghĩ tình bạn phải có sự tôn trọng nhau và im lặng là sự tôn trọng cần thiết
    NHững người quan tâm nói: ta im lặng vì ta nghĩ rằng ta sẽ im lặng sửa chữa sai lầm
    Chỉ khi những điều im lặng trở thành gắng nặng cứ đè dần vào con người ... vào phần yếu đuối nhất của con người ta chợt muốn hét to thật muốn nói thật nhiều ... và ta trở thành sự NGẠC NHIÊN trong mắt mọi người .. ta không muốn thay đổi cái mà mọi người vẫn đang nghĩ rằng ta hay im lặng ... ta nói nhiều hơn mức cần thiết nhưng lời nói và suy nghĩ là hai hành động trái ngược lại
    Cũng giống như YÊU THƯƠNG vậy ... ta và bạn có thể nói nhiều lắm nhưng tất cả dồn nén cho hai từ im lặng và im lặng .... nhưng nó vụt bay trong sự IM LẶNG không ồn ào như sự chia rẽ tình cảm nào cả ... Hãy biết biểu lộ tình cảm của mình ... hãy bắt tay nhau, hãy cầm tay nhau để hiểu cho nhau sự YÊU THƯƠNG chân thành dành cho nhau ... IM LẶNG chỉ là tiền đề cho sự CHIA SẺ YÊU THƯƠNG ....

    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  10. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ yêu thương ?Cuộc sống đôi khi nên chia sẻ và như thế bạ sẽ hạnh phúc hơn .Chia sẻ nỗi buồn để bớt buồn đi một chút và chia sẻ niềm vui để niềm vui nhân lên gấp đôi.
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .
    DDDD
    DDDDDDDD
    DDDDDDDDD
    DDDDDDDD
    DDDD

Chia sẻ trang này