1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ yêu thương ?Cuộc sống đôi khi nên chia sẻ và như thế bạ sẽ hạnh phúc hơn .Chia sẻ nỗi buồn để bớt buồn đi một chút và chia sẻ niềm vui để niềm vui nhân lên gấp đôi.
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .
    DDDD
    DDDDDDDD
    DDDDDDDDD
    DDDDDDDD
    DDDD
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    BẾ GIẢNG
    Mình đã lưỡng lự giữa hai từ để "lắng nghe" ngày hôm nay, nhưng rồi mình chọn từ này
    Bởi vì ngày mai là bế giảng 4 năm học của mình rồi
    Thấy như là không thực mà lại sừng sững một sự thực là như vậy đó
    Ngày mai, mình sẽ như thế nào nhỉ , ừ thì thời tiết , nắng vẫn nắng , mưa có thể mưa , đâu có sao , nhưng mình vẫn như người chân không đi chạm đất, thấy ngồ ngộ như một quả bóng bay cần một bàn tay giữ mình lại mặt đất!!!!!!!!!!!
    Mình đã đi qua một quãng đường dài để có ngày mai , vậy mà bây giờ cứ như mình đang cầm một bóng nắng cuối ngày trong tay , sợ rồi thoảng nhanh và vụt biến
    BẾ GIẢNG
    Cảm giác thế nào vậy Đại ca , Long , Ka , tự dưng không biết cảm giác của mọi người có giống mình giờ này không nhi?
    Một nụ cười lo lắng trước một ngày kết quả , ngày đó , ồ , ngộ thật , lúc đang học mình mong nó đến , thế mà giờ lại cảm thấy sao còn ít thời gian thế , một cái gì đang đánh loto trong dạ dày!!!!!!!!!!
    Người lớn ư? tự dưng nhớ lại một bài thơ dài ngoẵng dạo nào , thôi không type ra đây ,làm mọi người cận hết mất
    Nhưng mình vẫn thấy mình ngố tệ trong cuộc sống này !!!!!!!!!
    BẾ GIẢNG
    Liệu có làm mình làm người lớn được không? Một tấm bằng , có nói lên một điều gì đó , nhưng chắc là chưa đủ !!!!!!!!!!!Làm người lớn đâu!!!!!!!!!!!!
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    BẾ GIẢNG
    Mình đã lưỡng lự giữa hai từ để "lắng nghe" ngày hôm nay, nhưng rồi mình chọn từ này
    Bởi vì ngày mai là bế giảng 4 năm học của mình rồi
    Thấy như là không thực mà lại sừng sững một sự thực là như vậy đó
    Ngày mai, mình sẽ như thế nào nhỉ , ừ thì thời tiết , nắng vẫn nắng , mưa có thể mưa , đâu có sao , nhưng mình vẫn như người chân không đi chạm đất, thấy ngồ ngộ như một quả bóng bay cần một bàn tay giữ mình lại mặt đất!!!!!!!!!!!
    Mình đã đi qua một quãng đường dài để có ngày mai , vậy mà bây giờ cứ như mình đang cầm một bóng nắng cuối ngày trong tay , sợ rồi thoảng nhanh và vụt biến
    BẾ GIẢNG
    Cảm giác thế nào vậy Đại ca , Long , Ka , tự dưng không biết cảm giác của mọi người có giống mình giờ này không nhi?
    Một nụ cười lo lắng trước một ngày kết quả , ngày đó , ồ , ngộ thật , lúc đang học mình mong nó đến , thế mà giờ lại cảm thấy sao còn ít thời gian thế , một cái gì đang đánh loto trong dạ dày!!!!!!!!!!
    Người lớn ư? tự dưng nhớ lại một bài thơ dài ngoẵng dạo nào , thôi không type ra đây ,làm mọi người cận hết mất
    Nhưng mình vẫn thấy mình ngố tệ trong cuộc sống này !!!!!!!!!
    BẾ GIẢNG
    Liệu có làm mình làm người lớn được không? Một tấm bằng , có nói lên một điều gì đó , nhưng chắc là chưa đủ !!!!!!!!!!!Làm người lớn đâu!!!!!!!!!!!!
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm đỡ bận hơn.Nhưng rồi đi suốt..Cảm thấy áy náy, nhưng rồi lại chặc lưởi cho qua.Đặt ra nhiều lý do để giải thích cho chính mình-và tiếc rằng nó đều đúng cả.Thế đấy.Ngày xưa,KXN đã từng nói:"thấy mình bận rộn,tức là mình vẫn còn đang sống có ích".
    Cuộc sống vẫn đang diễn ra.Từng giờ....Từng ngày...Qua biết bao nhiều ngày giờ ấy,mình đã thay đổi.Phải thay đổi.Nhưng vẫn có những thứ khó lòng chấp nhận.
    Có ai đó đã nói:"Mình đi với mật độ nhiều như thế thì lấy đâu ra thời gian cho những việc khác nữa".Và cũng không ít người nói rằng mình đã giành quá nhiều thời gian cho Net.Cũng đúng...Và cũng sai.Chẳng ai hiểu nổi,và cũng chẳng trách ai cả.Chỉ thấy hơi buồn một chút.Nhưng không phải chỉ thoáng qua.
    Thế là cuộc sống.Ta vẫn đang sống.Nhìn những dòng người đông đúc xuôi ngược,lại nghĩ đến cảnh những hình người nhỏ xíu qua lại-trông như những chú kiến nhỏ mà ngày xưa mình nhìn từ trên cao ở một quán nước Hồ Tây.Rồi thấy bình yên.Ta sẽ làm rất nhiều điều mà ngoài mình ra chẳng ai giải thích nổi.Đi tìm sự thanh thản cho mình,mang lại điều tốt đẹp cho người khác.Khó lắm sao...
    Mỗi ngày ta đang sống,và đang làm những gì thấy cần làm.Chỉ vì biết rằng,dù cho thế nào,khi ta còn đang bận rộn,tức là ta vẫn còn đang có ích.
    chán quá,chán quá,chán quá....
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm đỡ bận hơn.Nhưng rồi đi suốt..Cảm thấy áy náy, nhưng rồi lại chặc lưởi cho qua.Đặt ra nhiều lý do để giải thích cho chính mình-và tiếc rằng nó đều đúng cả.Thế đấy.Ngày xưa,KXN đã từng nói:"thấy mình bận rộn,tức là mình vẫn còn đang sống có ích".
    Cuộc sống vẫn đang diễn ra.Từng giờ....Từng ngày...Qua biết bao nhiều ngày giờ ấy,mình đã thay đổi.Phải thay đổi.Nhưng vẫn có những thứ khó lòng chấp nhận.
    Có ai đó đã nói:"Mình đi với mật độ nhiều như thế thì lấy đâu ra thời gian cho những việc khác nữa".Và cũng không ít người nói rằng mình đã giành quá nhiều thời gian cho Net.Cũng đúng...Và cũng sai.Chẳng ai hiểu nổi,và cũng chẳng trách ai cả.Chỉ thấy hơi buồn một chút.Nhưng không phải chỉ thoáng qua.
    Thế là cuộc sống.Ta vẫn đang sống.Nhìn những dòng người đông đúc xuôi ngược,lại nghĩ đến cảnh những hình người nhỏ xíu qua lại-trông như những chú kiến nhỏ mà ngày xưa mình nhìn từ trên cao ở một quán nước Hồ Tây.Rồi thấy bình yên.Ta sẽ làm rất nhiều điều mà ngoài mình ra chẳng ai giải thích nổi.Đi tìm sự thanh thản cho mình,mang lại điều tốt đẹp cho người khác.Khó lắm sao...
    Mỗi ngày ta đang sống,và đang làm những gì thấy cần làm.Chỉ vì biết rằng,dù cho thế nào,khi ta còn đang bận rộn,tức là ta vẫn còn đang có ích.
    chán quá,chán quá,chán quá....
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    LINH CẢM
    Viết ngắn một chút về cái từ mình muốn viết từ hôm qua
    Không muốn viết nhiều , tại vì linh cảm của mình nó mong manh quá , mình sợ rằng mình sẽ như một bài thơ của Ngô Thế Oanh mất thôi
    Luke mỗi lần thấy mình viết Lắng nghe ... là cho rằng mình đang có tâm sự , có lẽ không sai . Ngay lúc này , những linh cảm của mình cũng làm mình sợ hãi , dám can đảm hay không? mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều mà . Tự nghĩ như vậy , thế rồi .....lại bước lang thang dọc con phố mình thích , tự nhìn lá rơi , tự cười và lại tìm được cách trốn tránh !!!!
    Rồi lại trôi qua những LINH CẢM hôm nay thôi , và một ngày nào đó , mình lại đặt tên nó là ngộ nhận , tự cười mình đã ảo tưởng , đã mấy tháng trôi qua rồi , sao mình vẫn chông chênh trong LINH CẢM ngày hôm đó !!!!!
    Mình có thể thôi ảo tưởng đi được không? thôi đi những LINH CẢM mà nếu có thật chắc mình cũng không thể để mình đối diện với nó !
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    LINH CẢM
    Viết ngắn một chút về cái từ mình muốn viết từ hôm qua
    Không muốn viết nhiều , tại vì linh cảm của mình nó mong manh quá , mình sợ rằng mình sẽ như một bài thơ của Ngô Thế Oanh mất thôi
    Luke mỗi lần thấy mình viết Lắng nghe ... là cho rằng mình đang có tâm sự , có lẽ không sai . Ngay lúc này , những linh cảm của mình cũng làm mình sợ hãi , dám can đảm hay không? mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều mà . Tự nghĩ như vậy , thế rồi .....lại bước lang thang dọc con phố mình thích , tự nhìn lá rơi , tự cười và lại tìm được cách trốn tránh !!!!
    Rồi lại trôi qua những LINH CẢM hôm nay thôi , và một ngày nào đó , mình lại đặt tên nó là ngộ nhận , tự cười mình đã ảo tưởng , đã mấy tháng trôi qua rồi , sao mình vẫn chông chênh trong LINH CẢM ngày hôm đó !!!!!
    Mình có thể thôi ảo tưởng đi được không? thôi đi những LINH CẢM mà nếu có thật chắc mình cũng không thể để mình đối diện với nó !
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN
    Một người viết cho mình rằng Bình yên làm gì?! Sống cũng là phải biết cạnh tranh.
    Một người khác lại viết cho mình : Tao không mong cho mày mọi ngày đều dàn trải như nhau, phải có sóng ... Thế mới là cuộc sống !
    Đôi khi, cứ không hiểu tại sao lại phải như thế?! Bình yên cũng đẹp lắm chứ, chằng phải lo nghĩ - đối phó - nhiều khi là giả dỗi -... - ai cũng là chính mình !
    Sống cũng là yêu thương .
    Cũng biết, biển phải có sóng, mỗi khi vượt qua một con sóng , con người ta dường như trưởng thành hơn (?)
    Sách vở là một chuyện, phải biết nhập cuộc nữa, mà nhập cuộc là phải tỉnh táo!
    Nhiều khi, thà cứ giam mình trong những mẩu chuyện bé con nhẹ nhàng, dung dị : Con người ta thường chỉ biết " Nhận " mới gọi là " Nhận " mà không biết có những cách " Cho " cũng gọi là " Nhận ".
    Lại dễ thành người lan man, chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu ...
    Chỉ có một người nói với mình rằng : Cứ sống như là mình muốn, rồi sẽ có lúc người khác hiểu mình - mà nếu người ta không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, thì với mình, mình vẫn luôn thấy hạnh phúc. Nghĩ mà xem, dù cho cuộc sống của mình có là thế nào, thì cũng luôn có những điều mà người khác không thể có !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN
    Một người viết cho mình rằng Bình yên làm gì?! Sống cũng là phải biết cạnh tranh.
    Một người khác lại viết cho mình : Tao không mong cho mày mọi ngày đều dàn trải như nhau, phải có sóng ... Thế mới là cuộc sống !
    Đôi khi, cứ không hiểu tại sao lại phải như thế?! Bình yên cũng đẹp lắm chứ, chằng phải lo nghĩ - đối phó - nhiều khi là giả dỗi -... - ai cũng là chính mình !
    Sống cũng là yêu thương .
    Cũng biết, biển phải có sóng, mỗi khi vượt qua một con sóng , con người ta dường như trưởng thành hơn (?)
    Sách vở là một chuyện, phải biết nhập cuộc nữa, mà nhập cuộc là phải tỉnh táo!
    Nhiều khi, thà cứ giam mình trong những mẩu chuyện bé con nhẹ nhàng, dung dị : Con người ta thường chỉ biết " Nhận " mới gọi là " Nhận " mà không biết có những cách " Cho " cũng gọi là " Nhận ".
    Lại dễ thành người lan man, chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu ...
    Chỉ có một người nói với mình rằng : Cứ sống như là mình muốn, rồi sẽ có lúc người khác hiểu mình - mà nếu người ta không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, thì với mình, mình vẫn luôn thấy hạnh phúc. Nghĩ mà xem, dù cho cuộc sống của mình có là thế nào, thì cũng luôn có những điều mà người khác không thể có !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bài rất hay Bit ạ .Con người luôn mong rằng mình bình yên .Nhưng chính vì cái lí do đó lại làm cho con người quẫn trí mà làm mât đi sự bình yên của mình .
    Bình yên ?
    Giống như Nguyễn khuyến về nhà dạy học ,ngâm thơ hả ? Đó chỉ là con người đi cầu sự bình yên giả tạo trong một xã hội bất công mà thôi .Con người phải biết đấu tranh và giành được những gì mà mình cho là đúng .Không thể nào sông bình yên với một ngọn lửa đang âm ỉ cháy được .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...

Chia sẻ trang này