1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bài rất hay Bit ạ .Con người luôn mong rằng mình bình yên .Nhưng chính vì cái lí do đó lại làm cho con người quẫn trí mà làm mât đi sự bình yên của mình .
    Bình yên ?
    Giống như Nguyễn khuyến về nhà dạy học ,ngâm thơ hả ? Đó chỉ là con người đi cầu sự bình yên giả tạo trong một xã hội bất công mà thôi .Con người phải biết đấu tranh và giành được những gì mà mình cho là đúng .Không thể nào sông bình yên với một ngọn lửa đang âm ỉ cháy được .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Vì sao cuộc sống nhiều khi quá phức tạp, vì sao nhiều khi cuộc sống lại quá ưu đãi một số người !!! Cuộc sống vốn là thế, nó không đã không công bằng từ khi con người biết đến nó phải không bạn. Ta yêu cuộc sống, một điều mà ta có thể làm được, duy nhất, đó là cố gằng làm hết sức mình có thể để cuộc sống tươi đẹp hơn.
    Cuộc sống không đơn giản chỉ là niềm vui nỗi buồn của riêng ta. Đôi khi ta buồn cùng nỗi buồn của đứa bạn thân, chia sẻ cùng bạn niềm vui của ta. Cuộc sống cần được chia sẻ, ai cũng phải chia sẻ cuộc sống của mình với một người để được cảm thấy hạnh phúc hơn. Share, một từ cần được sử dụng nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Ai có thể sống một mình giữa cái thế giới rộng lớn này đây ???
    Cuộc sống đôi khi làm ta thấy mệt mỏi. Đó chính là khi ta muốn rời xa cái thế giới hiện tại để tìm đến một nơi yên tĩnh - -một mình ta với ta - chỉ là tạm thời. Ta sẽ không hèn nhát, ta sẽ đối mặt với cuộc sống của ta. Cố lên, cố hết sức mình để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Hãy tìm đến bạn bè khi cần thiết và cũng đừng quên nắm lấy tay bạn bè khi bạn cần đến ta.
    Cuộc sống..... cuộc sống sẽ dạy ta nhiều điều mà một S_Holland chưa hề có nhiều kinh nghiệm vì chỉ hơn hai mươi cái xuân xanh chẳng dám viết nhiều nữa. Một khi có những tâm trạng, người ta hay nghĩ nhiều về cuộc sống của bản thân, hiện tại và tương lai.
    Một chút suy tư!
    S_Holland_GRSP
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Vì sao cuộc sống nhiều khi quá phức tạp, vì sao nhiều khi cuộc sống lại quá ưu đãi một số người !!! Cuộc sống vốn là thế, nó không đã không công bằng từ khi con người biết đến nó phải không bạn. Ta yêu cuộc sống, một điều mà ta có thể làm được, duy nhất, đó là cố gằng làm hết sức mình có thể để cuộc sống tươi đẹp hơn.
    Cuộc sống không đơn giản chỉ là niềm vui nỗi buồn của riêng ta. Đôi khi ta buồn cùng nỗi buồn của đứa bạn thân, chia sẻ cùng bạn niềm vui của ta. Cuộc sống cần được chia sẻ, ai cũng phải chia sẻ cuộc sống của mình với một người để được cảm thấy hạnh phúc hơn. Share, một từ cần được sử dụng nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Ai có thể sống một mình giữa cái thế giới rộng lớn này đây ???
    Cuộc sống đôi khi làm ta thấy mệt mỏi. Đó chính là khi ta muốn rời xa cái thế giới hiện tại để tìm đến một nơi yên tĩnh - -một mình ta với ta - chỉ là tạm thời. Ta sẽ không hèn nhát, ta sẽ đối mặt với cuộc sống của ta. Cố lên, cố hết sức mình để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Hãy tìm đến bạn bè khi cần thiết và cũng đừng quên nắm lấy tay bạn bè khi bạn cần đến ta.
    Cuộc sống..... cuộc sống sẽ dạy ta nhiều điều mà một S_Holland chưa hề có nhiều kinh nghiệm vì chỉ hơn hai mươi cái xuân xanh chẳng dám viết nhiều nữa. Một khi có những tâm trạng, người ta hay nghĩ nhiều về cuộc sống của bản thân, hiện tại và tương lai.
    Một chút suy tư!
    S_Holland_GRSP
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    GIÚP ĐỠ
    Mấy hôm trước nghe mẹ kể chuyện , mẹ đi khám bệnh về qua dốc Minh Khai , thấy hai người đang đẩy lên dốc một xe sắt nặng , đến 2/3 dốc và rất mệt . Mẹ bảo , ngày xưa mẹ từng đi dẩy gạch , mẹ biết qua 2/3 dốc là kiệt sức rồi . Thế là mẹ đưa tay vào đỡ, mặc dù mẹ đang ốm . Nhưng vẫn chưa đưa được xe lên . Mẹ thấy một người đang đứng đầu dốc thế là mẹ gọi dù ngưòi đẩy xe sắt không dám tin là họ sẽ giúp , nhưng rồi người đó giúp và xe sắt được đưa lên dốc . những người chủ xe cứ cảm ơn mẹ mãi
    Cái cần nói là quanh dốc rất nhiều người mà không ai GIÚP ĐỠ cả
    Tối hôm qua đi sinh nhật với Hương , qua ngã tư Bạch Mai, Đại Cồ Việt , Trần Khát Chân , phố Huế , một đám đông tụ lại quanh đám đánh nhau làm ùn tắc một quãng đường , tự dưng nhớ chuyện mẹ kể lại cám cảnh
    Có cần nói chăng về vấn đề này , đặt vấn đề nếu chiếc xe sắt kia tuột dốc , gây tai nạn thì hẳn mọi người lại xúm vào nhưng lúc đó liệu còn có ích không ?
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    GIÚP ĐỠ
    Mấy hôm trước nghe mẹ kể chuyện , mẹ đi khám bệnh về qua dốc Minh Khai , thấy hai người đang đẩy lên dốc một xe sắt nặng , đến 2/3 dốc và rất mệt . Mẹ bảo , ngày xưa mẹ từng đi dẩy gạch , mẹ biết qua 2/3 dốc là kiệt sức rồi . Thế là mẹ đưa tay vào đỡ, mặc dù mẹ đang ốm . Nhưng vẫn chưa đưa được xe lên . Mẹ thấy một người đang đứng đầu dốc thế là mẹ gọi dù ngưòi đẩy xe sắt không dám tin là họ sẽ giúp , nhưng rồi người đó giúp và xe sắt được đưa lên dốc . những người chủ xe cứ cảm ơn mẹ mãi
    Cái cần nói là quanh dốc rất nhiều người mà không ai GIÚP ĐỠ cả
    Tối hôm qua đi sinh nhật với Hương , qua ngã tư Bạch Mai, Đại Cồ Việt , Trần Khát Chân , phố Huế , một đám đông tụ lại quanh đám đánh nhau làm ùn tắc một quãng đường , tự dưng nhớ chuyện mẹ kể lại cám cảnh
    Có cần nói chăng về vấn đề này , đặt vấn đề nếu chiếc xe sắt kia tuột dốc , gây tai nạn thì hẳn mọi người lại xúm vào nhưng lúc đó liệu còn có ích không ?
  6. DUS

    DUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Một Bong bóng biển nói với người bạn bong bóng bên cạnh mình rằng:
    -Này, bạn không biết là một chút nữa thôi là cả bạn và tôi sẽ phải va vào bãi cát kia và vỡ tan hay sao mà giờ này bạn còn nhảy múa tung tăng như vậy?
    anh bạn bọt biển này mới nói rằng:
    - bạn này mới lạ chưa kìa! bản thân chúng ta chính là nước biển, vậy thì khi vỡ tan ra rồi thi ta lại trở về với nước biển có chi mà sợ cơ chứ. Chứ đừng nói đến chuyện chúng ta có làm gì đi nữa thì sớm muộn chúng ta cũng vẫn phải va vào bờ mà thôi, vậy thì tại sao chúng ta không tận dụng những giây phút ngắn ngủi của đời mình mà tô điểm cho mặt biển thêm phần nào hay phần nấy!
    Các bạn ơi! cuộc đời chúng ta cũng vậy, không ai có thể nói trước tưong lai của mình sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn rằng điểm đến cuối cùng của mỗi cuộc đời trên trần thế này chính là "nghĩa trang". và chúng ta không thể làm gì để thay đổi cái "luật bất biến" này nhưng mấy ai trong chúng ta biết tận dụng những ngày tháng ngắn ngủi của đời mình để làm một việc có ích cho mình, cho bạn bè, cho ngươì thân, cho xã hội.
    Không lẽ cái Chân Thiện Mỹ vốn đã có tự ngàn đời vậy mà giờ đây việc thực thi nó lại khó đến thế ư!!???
     
    DUS[​IMG]
  7. DUS

    DUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Một Bong bóng biển nói với người bạn bong bóng bên cạnh mình rằng:
    -Này, bạn không biết là một chút nữa thôi là cả bạn và tôi sẽ phải va vào bãi cát kia và vỡ tan hay sao mà giờ này bạn còn nhảy múa tung tăng như vậy?
    anh bạn bọt biển này mới nói rằng:
    - bạn này mới lạ chưa kìa! bản thân chúng ta chính là nước biển, vậy thì khi vỡ tan ra rồi thi ta lại trở về với nước biển có chi mà sợ cơ chứ. Chứ đừng nói đến chuyện chúng ta có làm gì đi nữa thì sớm muộn chúng ta cũng vẫn phải va vào bờ mà thôi, vậy thì tại sao chúng ta không tận dụng những giây phút ngắn ngủi của đời mình mà tô điểm cho mặt biển thêm phần nào hay phần nấy!
    Các bạn ơi! cuộc đời chúng ta cũng vậy, không ai có thể nói trước tưong lai của mình sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn rằng điểm đến cuối cùng của mỗi cuộc đời trên trần thế này chính là "nghĩa trang". và chúng ta không thể làm gì để thay đổi cái "luật bất biến" này nhưng mấy ai trong chúng ta biết tận dụng những ngày tháng ngắn ngủi của đời mình để làm một việc có ích cho mình, cho bạn bè, cho ngươì thân, cho xã hội.
    Không lẽ cái Chân Thiện Mỹ vốn đã có tự ngàn đời vậy mà giờ đây việc thực thi nó lại khó đến thế ư!!???
     
    DUS[​IMG]
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khả năng thuộc về khách quan ! ( Có vẻ không ăn nhập với những điều đc viết )
    Ấy bảo với tớ là viết về người tốt ? Nhưng mà viết cái gì ? Viết người tốt là thế nào à ? Hay viết thế nào để thành người tốt ?
    Điều này khó lắm !
    Mà tại cũng không nói rõ !
    Hơn nữa nói rõ đc điều này thì chắc tớ cũng không có đủ trình độ ... Người tốt ?!!! - chỉ là một chút lắng nghe cái đã ...
    Người tốt ! - Cái từ này phải nên viết hoa mới đúng !
    Không biết là bắt đầu từ đâu, nhưng mà Làm người cho đúng nghĩa đã là khó, làm người là trước tiên fải sống cho mình không cảm thấy hổ thẹn với chính mình.
    Cái này nghe thì có vẻ như là to tát, rằng thì mình làm gì đến nỗi như thế, nếu như mọi người quanh mình đều như đang thế này, cuộc sống xung quanh mình mãi như đang thế này ...
    À, thế nhưng mà cái giới hạn của Tốt - xấu, cái khoảng cách giữa thế giới thiện và ác, cái ngưỡng cửa của đạo đức ... Thật ra cũng rất mong manh.
    Tỉ dụ như người ta có đứng vững đc bằng sự thanh cao của nhân phẩm trước bờ vực của sự nghèo khổ chân thiện và sự giàu sang " một phát " hay ko?
    Tỉ dụ như là người ta có thể dám đối diện với những khó khăn bằng một trái tim nhân hậu hay ko?
    Tất cả, fải có cội gốc đạo lý và sự giáo dục hoàn thiện !
    Tuỳ vào cách đánh giá của mỗi người !
    Nhưng mà, có gì đâu xa xôi ... Có gì đâu quá khó? Mỗi người, một ngày, khi bắt đầu gõ cửa vào nhịp sống, chỉ cần có một hoàn bị về nhân cách sống của mình cái đã ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khả năng thuộc về khách quan ! ( Có vẻ không ăn nhập với những điều đc viết )
    Ấy bảo với tớ là viết về người tốt ? Nhưng mà viết cái gì ? Viết người tốt là thế nào à ? Hay viết thế nào để thành người tốt ?
    Điều này khó lắm !
    Mà tại cũng không nói rõ !
    Hơn nữa nói rõ đc điều này thì chắc tớ cũng không có đủ trình độ ... Người tốt ?!!! - chỉ là một chút lắng nghe cái đã ...
    Người tốt ! - Cái từ này phải nên viết hoa mới đúng !
    Không biết là bắt đầu từ đâu, nhưng mà Làm người cho đúng nghĩa đã là khó, làm người là trước tiên fải sống cho mình không cảm thấy hổ thẹn với chính mình.
    Cái này nghe thì có vẻ như là to tát, rằng thì mình làm gì đến nỗi như thế, nếu như mọi người quanh mình đều như đang thế này, cuộc sống xung quanh mình mãi như đang thế này ...
    À, thế nhưng mà cái giới hạn của Tốt - xấu, cái khoảng cách giữa thế giới thiện và ác, cái ngưỡng cửa của đạo đức ... Thật ra cũng rất mong manh.
    Tỉ dụ như người ta có đứng vững đc bằng sự thanh cao của nhân phẩm trước bờ vực của sự nghèo khổ chân thiện và sự giàu sang " một phát " hay ko?
    Tỉ dụ như là người ta có thể dám đối diện với những khó khăn bằng một trái tim nhân hậu hay ko?
    Tất cả, fải có cội gốc đạo lý và sự giáo dục hoàn thiện !
    Tuỳ vào cách đánh giá của mỗi người !
    Nhưng mà, có gì đâu xa xôi ... Có gì đâu quá khó? Mỗi người, một ngày, khi bắt đầu gõ cửa vào nhịp sống, chỉ cần có một hoàn bị về nhân cách sống của mình cái đã ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    SỰ ĐÁNH MẤT NHẸ NHÀNG
    Đã mấy ai nghĩ đến trong cuộc đời, mình đã có bao nhiêu người bạn tất cả...bất kể thân sơ....có những người bạn đến, chơi cùng ta và ở lại mãi mãi, có những người bạn đến một lần và mãi mãi không bao giờ gặp lại......Và liệu có ai đếm được rằng, mình đã để bao nhiêu người bạn ra đi?
    Một lúc nào đó, ta chơi cùng bạn, ta yêu quí bạn.....
    Một lúc khác, ta không còn thời gian để dành cho bạn nữa, ta có những người bạn mới...thú vị hơn...
    Cũng như cuộc đời, trôi đi qua bao nhiêu thăng trầm, buồn vui, những người bạn đến rồi lại đi, đa phần lặng lẽ. Bởi có thể người bạn đó cũng đã có những người bạn mới thú vị hơn, và cả hai đều coi chuyện không nhớ đến nhau nữa là chuyện BT trong cuộc sống.......
    Có ai nghĩ thế là vô tình?
    Có ai nghĩ mình là kẻ bội bạc?
    ...
    Không ai!
    Chỉ có tình bạn là không còn nữa. Bất chấp những kỉ niệm đẹp vô cùng đã từng có, bất chấp những lời lẽ chung thuỷ đã từng nói. Cuộc sống là thế mà......
    Nhưng nếu có một người đi ngược lại cái dòng ấy, vẫn mãi nhớ những kỉ niệm xưa cũ....thì người đó lại có thể trở thành một người sến nhất trong XH, một người không chịu thay đổi cho phù hợp với CUỘC SỐNG......Nếu người đó lên tiếng, trách móc, có thể sẽ lại là người ích kỉ bởi cái mũ " không muốn cho bạn của mình có bạn bè khác à" được chụp lên đầu........ Không ai xét đến nỗ lực của người đó đang khăn áo đi tìm lại sự thân thiết ngày xưa.
    Chẳng ai cho rằng, một người bạn dần trở nên nhạt nhẽo, là một sự mất mát......nếu như người ta không còn coi tình bạn đó là trọng. Và tất yếu...thì dần dần sẽ trở thành những kẻ HÌNH NHƯ NGÀY XƯA TA ĐÃ QUEN........
    Thế mới gọi đó là một sự đánh mất nhẹ nhàng......



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này