1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    **********************************************************************
    Thêm 1 cách nghĩ, thêm 1 điều muốn nói!
    Trùng lặp tuyệt vời nhưng lại chứa đựng quá nhiều mâu thuẫn! Đọc 1 lần thì không hiểu lắm, đọc 2 lần thì thấy không vui, nhưng đọc đến lần thứ 3 thì thấy không đồng ý lắm... Có lẽ là tại vẫn chưa hiểu hết ý tưởng và cũng có thể nhận định của mỗi người là một vốn riêng!
    Đúng là ai cũng có một khúc dạo đầu và khi khi kết thúc, nếu nói là đúng thế thì cũng chỉ có thế! Nhưng người ta không nên thế! Và không đc cho phép mình thế! Bởi vì người ta đc sinh ra là để thực hiện 1 ý niệm thiêng liêng rằng: Người ta sống! chứ không fải vác cho mình cái trách nhiệm Tồn tại! Nếu chỉ tồn tại thì thật đơn giản, ai chẳng như ai, không fải chỉ trùng lặp ở Phong trào, ở Tiêu đề, ở Màu sắc... mà có khi còn trùng lặp ở Ý tưởng, tâm tư, hay sự thể hiện cảm xúc... Xét đến tận cùng thì có khác nhau là mấy!
    Nói đơn giản và nhẹ nhàng thì cho những sự trùng lặp ấy 1 danh từ đẹp và đáng trân trọng là Sự đồng điệu hay sự đồng cảm!
    Nhưng có lẽ, bằng 1 cách nào đấy, Người ta đang muốn nhìn thấy sự tồn tại của mình, để người ta Vươn lên! Phải nhớ: Đã đến cái thời đại mà người ta fải chứng minh đc rằng: Xung quanh nếu thiếu mình thì là thiếu 1 sắc màu đẹp! Và mình lùi bước thì chính mình sẽ tự đào thải mình!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    DÒNG ĐỜI, THỜI GIAN VÀ NHỮNG BÀI VIẾT
    Hôm nay nhiều thời gian, đọc lại những bài viết của mình và của mọi người trong một topic xưa cũ... Những bài viết trôi qua, mỗi bài gắn với một thời gian cố định, mỗi thời điểm đó trong cuộc sống của mỗi người lại có một sự kiện trôi qua, thoang thoảng hay lắng đọng, vui hay buồn... Có lẽ chỉ có mỗi người mới biết được ngày đó, vào lúc đó, chuyện gì đã xảy ra với mình, mình đã nghĩ gì mà viết như vậy.
    Mỗi bài viết trôi đi, cũng như dòng đời không dừng lại. Một lần chuyển trang cũng là một trang mới cuộc đời mở ra. Có điều trang bài viết thì có thể ấn vào chữ Trước để quay lại trang trước, hoặc cũng có thể truy cập bất kì trang nào mình muốn xem. Nhưng cuộc đời thì không thể quay lại trang trước được nữa, chỉ có thể lần lượt từng trang diễn ra. Cuộc đời cũng không hề có chức năng E*** để có thể sửa lại những gì đã làm. Đã làm là phải chấp nhận, phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm...
    Bật cười vì một bài viết, một câu nói ngộ nghĩnh, rùi lại man mác khi đọc một bài viết xưa cũ nào đó của mình... Hâm thật, cảm xúc trôi qua như hình bóng của những gì đã xảy ra. Rồi lúc này ngồi ngẫm lại, băn khoăn không biết viết gì cho ngày mai...
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    DÒNG ĐỜI, THỜI GIAN VÀ NHỮNG BÀI VIẾT
    Hôm nay nhiều thời gian, đọc lại những bài viết của mình và của mọi người trong một topic xưa cũ... Những bài viết trôi qua, mỗi bài gắn với một thời gian cố định, mỗi thời điểm đó trong cuộc sống của mỗi người lại có một sự kiện trôi qua, thoang thoảng hay lắng đọng, vui hay buồn... Có lẽ chỉ có mỗi người mới biết được ngày đó, vào lúc đó, chuyện gì đã xảy ra với mình, mình đã nghĩ gì mà viết như vậy.
    Mỗi bài viết trôi đi, cũng như dòng đời không dừng lại. Một lần chuyển trang cũng là một trang mới cuộc đời mở ra. Có điều trang bài viết thì có thể ấn vào chữ Trước để quay lại trang trước, hoặc cũng có thể truy cập bất kì trang nào mình muốn xem. Nhưng cuộc đời thì không thể quay lại trang trước được nữa, chỉ có thể lần lượt từng trang diễn ra. Cuộc đời cũng không hề có chức năng E*** để có thể sửa lại những gì đã làm. Đã làm là phải chấp nhận, phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm...
    Bật cười vì một bài viết, một câu nói ngộ nghĩnh, rùi lại man mác khi đọc một bài viết xưa cũ nào đó của mình... Hâm thật, cảm xúc trôi qua như hình bóng của những gì đã xảy ra. Rồi lúc này ngồi ngẫm lại, băn khoăn không biết viết gì cho ngày mai...
  4. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Stupid
    Bật cười một chút
    Lần 1
    Lần 2
    Rôi lần 3
    Có hiểu gì thêm nữa không ngoài những lời bóng gió ... cảm nhận vẫn là cảm nhận ... là phút lặng của từng người ... tại sao không nhỉ .. hãy cứ để cảm xúc của từng người
    Trùng lặp ... trước ... sau ... sửa chữa ... là những gì người ta nói được chứ không thực hiện được ...
    Sao nữa đây
    Bực mình vì những con đường vòng vèo để mà đi đến đích ...
  5. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Stupid
    Bật cười một chút
    Lần 1
    Lần 2
    Rôi lần 3
    Có hiểu gì thêm nữa không ngoài những lời bóng gió ... cảm nhận vẫn là cảm nhận ... là phút lặng của từng người ... tại sao không nhỉ .. hãy cứ để cảm xúc của từng người
    Trùng lặp ... trước ... sau ... sửa chữa ... là những gì người ta nói được chứ không thực hiện được ...
    Sao nữa đây
    Bực mình vì những con đường vòng vèo để mà đi đến đích ...
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    "Trùng lặp " - Sao mà em ghét hai từ này đến thế, uh , ai là người đã dạy em biết ghét nó nhỉ ........em là ai giữa cái thế giới này cơ chứ . Một ngày qua - là một ngày em học thêm lên được nhiều thứ, em cảm nhận được thêm lên nhiều điều ở cái cuộc sống quay cuồng mà đôi khi ( à không nhiều khi chứ ) ta bắt gặp mình ở đâu đó !
    Ta lớn dần qua các nỗi đau ......
    " Trùng lặp " & Tình yêu- Nực cười ..............
    Đôi khi nhìn mà thấy ghét, muốn quay phắt đi. Nhớ mà thấy giận muốn quên như chưa từng có. Nghe yêu thương mà lòng nhói lại .........giá như chẳng nghe thấy chẳng biết gì thì hay ! Những lời đầu môi chót lưỡi, đau để mà làm gì ..........
    Em trở về với góc khuất của tâm hồn, không anh, không yêu thương .............trống rỗng .............tội đồ. Nhưng từ trong sâu thẳm hình như rọi lên một ánh sáng của Đức tin mãnh liệt .................
    Một ngày qua một bước tới tương lai
    Gần thêm nữa bàn chân em dẫu mỏi
    Vẫn hằng tin phía trước là bầu trời !​
    Bỗng chốc bạn nhận ra:...rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn...rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy...rằng có những ngày nắng cũng đem đến những nỗi buồn không kém gì những chiều mưa...rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    "Trùng lặp " - Sao mà em ghét hai từ này đến thế, uh , ai là người đã dạy em biết ghét nó nhỉ ........em là ai giữa cái thế giới này cơ chứ . Một ngày qua - là một ngày em học thêm lên được nhiều thứ, em cảm nhận được thêm lên nhiều điều ở cái cuộc sống quay cuồng mà đôi khi ( à không nhiều khi chứ ) ta bắt gặp mình ở đâu đó !
    Ta lớn dần qua các nỗi đau ......
    " Trùng lặp " & Tình yêu- Nực cười ..............
    Đôi khi nhìn mà thấy ghét, muốn quay phắt đi. Nhớ mà thấy giận muốn quên như chưa từng có. Nghe yêu thương mà lòng nhói lại .........giá như chẳng nghe thấy chẳng biết gì thì hay ! Những lời đầu môi chót lưỡi, đau để mà làm gì ..........
    Em trở về với góc khuất của tâm hồn, không anh, không yêu thương .............trống rỗng .............tội đồ. Nhưng từ trong sâu thẳm hình như rọi lên một ánh sáng của Đức tin mãnh liệt .................
    Một ngày qua một bước tới tương lai
    Gần thêm nữa bàn chân em dẫu mỏi
    Vẫn hằng tin phía trước là bầu trời !​
    Bỗng chốc bạn nhận ra:...rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn...rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy...rằng có những ngày nắng cũng đem đến những nỗi buồn không kém gì những chiều mưa...rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ********************
    * Bạn chát...*
    ********************
    - Đã trở thành một danh từ quen thuộc!
    Bây giờ mà nói ra thì cũ mèm và lỗi thời rùi!
    Tại mình ít bạn!
    Tại mình chẳng bao giờ thấy hứng thú khi nhẩy vào làm quen với những cái nick mới - nhiều khi thấy chúng quái dị!
    Àh, thế nhưng mà chỉ cần nói về những người bạn đã chát chít thôi, cũng là cả vô vàn những câu chuyện dài đằng đẵng... bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu là kỉ niệm... Nhớ! Nhớ lắm!
    Này là người hay triết lí, lần nào gặp nhau cũng giảng giải, có khi mình thấy fát ghét... "Tinh vi quá! " Nhưng thèm lắm cái lối sống fóng khoáng, dám làm dám chịu, dám sống đối diện với cái khuôn mẫu... Nhưng giỏi giang, nhưng thành công, nhưng không bao giờ biết khuất fục hay sợ bị nói này nói nọ!
    Mình còn kém trình!
    Nói nhiều mà chưa làm đc bao nhiêu, dám nghĩ nhưng lúng túng, vụng về trước mọi chuyện!
    Và, này là người hay đùa ơi, sao mà cứ gặp nhau là vui thế!(Eo ôi, viết chuối quá!... Nhưng mà đúng là cũng fải vui vẻ như đằng ấy, bằng tuổi nhau mà tớ cứ lom khom như bà già ) Tính ra, ngày 24 tiếng đã là gì mà dài, tuần 7 ngày, năm 12 tháng... vòng vèo, quẩn quanh... rồi ngồi mà đón chào năm mới!
    Sao lại ko vui?
    Sao lại sống mà ko cười?... Dở hơi mất!
    ... còn này là người nghiêm túc, này là người rụt rè, này là người khó hiểu, này là người thẳng tưng...
    ... này là người đang ở gần, này là người ở mãi xa...
    ... này là người sáng nắng chiều mưa, này là người khiến mình ghen tỵ...
    ... này là, này là... nhiều lắm!
    Mỗi người 1 vẻ, mỗi người là 1 mảnh tâm hồn ta! Cho dù ko nghe thấy giọng, cho dù ko nhìn thấy mặt, cho dù bóng bẩy, cho dù chỉ sống với ta 1 fần chút xíu... cho dù có khi đọc như nuốt từng chữ, cho dù lại có khi không hài lòng "Sao mà người ta lại thế nhỉ?"
    ...thì, cũng chẳng ai nỡ có ý gì với ta cả, ngoài là để bộc lộ mình, ngoài là để chia sẻ và ngoài là để đem lại niềm vui!
    **********************************************************************
    Sống hết mình đi! Sẽ thật là hạnh fúc, toàn bạn chát đấy- vẫn yêu thương như thường! Chẳng thể quên, chẳng thể ghét!
    Thế mới hay

  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ********************
    * Bạn chát...*
    ********************
    - Đã trở thành một danh từ quen thuộc!
    Bây giờ mà nói ra thì cũ mèm và lỗi thời rùi!
    Tại mình ít bạn!
    Tại mình chẳng bao giờ thấy hứng thú khi nhẩy vào làm quen với những cái nick mới - nhiều khi thấy chúng quái dị!
    Àh, thế nhưng mà chỉ cần nói về những người bạn đã chát chít thôi, cũng là cả vô vàn những câu chuyện dài đằng đẵng... bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu là kỉ niệm... Nhớ! Nhớ lắm!
    Này là người hay triết lí, lần nào gặp nhau cũng giảng giải, có khi mình thấy fát ghét... "Tinh vi quá! " Nhưng thèm lắm cái lối sống fóng khoáng, dám làm dám chịu, dám sống đối diện với cái khuôn mẫu... Nhưng giỏi giang, nhưng thành công, nhưng không bao giờ biết khuất fục hay sợ bị nói này nói nọ!
    Mình còn kém trình!
    Nói nhiều mà chưa làm đc bao nhiêu, dám nghĩ nhưng lúng túng, vụng về trước mọi chuyện!
    Và, này là người hay đùa ơi, sao mà cứ gặp nhau là vui thế!(Eo ôi, viết chuối quá!... Nhưng mà đúng là cũng fải vui vẻ như đằng ấy, bằng tuổi nhau mà tớ cứ lom khom như bà già ) Tính ra, ngày 24 tiếng đã là gì mà dài, tuần 7 ngày, năm 12 tháng... vòng vèo, quẩn quanh... rồi ngồi mà đón chào năm mới!
    Sao lại ko vui?
    Sao lại sống mà ko cười?... Dở hơi mất!
    ... còn này là người nghiêm túc, này là người rụt rè, này là người khó hiểu, này là người thẳng tưng...
    ... này là người đang ở gần, này là người ở mãi xa...
    ... này là người sáng nắng chiều mưa, này là người khiến mình ghen tỵ...
    ... này là, này là... nhiều lắm!
    Mỗi người 1 vẻ, mỗi người là 1 mảnh tâm hồn ta! Cho dù ko nghe thấy giọng, cho dù ko nhìn thấy mặt, cho dù bóng bẩy, cho dù chỉ sống với ta 1 fần chút xíu... cho dù có khi đọc như nuốt từng chữ, cho dù lại có khi không hài lòng "Sao mà người ta lại thế nhỉ?"
    ...thì, cũng chẳng ai nỡ có ý gì với ta cả, ngoài là để bộc lộ mình, ngoài là để chia sẻ và ngoài là để đem lại niềm vui!
    **********************************************************************
    Sống hết mình đi! Sẽ thật là hạnh fúc, toàn bạn chát đấy- vẫn yêu thương như thường! Chẳng thể quên, chẳng thể ghét!
    Thế mới hay

  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Yêu!?
    Mình đã sống rất lâu với cuộc sống đơn giản không nghĩ đến cái từ quái quỷ này.
    Và dù đang phải đối mặt với nó, và cũng không phải lần đầu tiên, mình vẫn chẳng muốn nó xảy ra chút nào. Đúng ra phải nói không phải Yêu mà là Được Yêu
    Dù luôn muốn có cuộc sống đơn giản, nhưng mình cũng không phải là một con bé ngốc nghếch. Đôi khi mình vẫn hiểu những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng mình thật sự không hiểu, tại sao lại có thể quan tâm đến mình , một cô nàng ngốc nghếch, ngơ ngẩn, hâm hâm, nói chung là dở người. Uh thì chắc chắn mình là người bạn tốt, rõ ràng mục tiêu phấn đấu mà lại, nhưng mà làm sao lại có người có thể nhìn mình như một cô gái, một cô gái để mà quan tâm đến ??????
    Thế nào là yêu, tại sao lại yêu, mình không bao giờ tìm hiểu nguyên nhân, cho đến bây giờ, mình chỉ nghe lý trí của mình, và tìm cách giải quyết cho tình hình rắc rối phức tạp mang cái từ lãng mạn là Yêu?
    Mình giải quyết hộ bạn bè, khuyên răn, an ủi bạn bè, bản thân mình cũng thường rút chân khỏi tình trạng này một cách nhanh chóng bằng lý trí, tất nhiên là phải có lắng nghe tình cảm của bản thân, bởi vì Cơ hội đâu gõ cửa nhà anh hai lần đâu cơ chứ!
    Nhưng dầu gì thì mình vẫn là người sáng suốt vì đến ngày hôm nay mình vẫn sống vui vẻ, đơn giản và không vướng bận
    Lần này rồi cũng thế thôi. Mình chắc chắn, tại vì mình có thể làm được một công việc "dở người" là làm cho người khác vui vẻ mà làm bạn với mình, và bực mình nếu tự dưng có suy nghĩ coi mình là một cô gái để quan tâm! Không có nhiều kinh nghiệm để gọi là sở trường nhưng uh hừm, mình sẽ làm được . Bài viết lạc chủ đề topic, nhưng tại không ngăn chặn được sự bức xúc và bực bội. Sorry!!!!
    Nhưng tại sao lại cứ phải yêu thưa quý vị, sống cuộc sống như tôi bây giờ quả thực là cực kỳ tốt đối với tôi. Có thể với quý vị, yêu là một điều cực kỳ cần thiết trong cuộc sống, nhưng cũng có những ngoại lệ chứ. Và tại sao lại không xếp tôi vào nhóm ngoại lệ đó????? Xếp vào được quá chứ lại không à!!!!

Chia sẻ trang này