1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    2- CẢM NHẬN TỪ MỘT CÂU NÓI
    Có ai ở đây xem phim " Thị trấn smallville " ko ? xem để mà thấy cuộc sống của những con người ở một mảnh đất nhỏ thôi - nhưng cũng đầy biến động , bao nhiêu bất thường mà vẫn tràn ngập tình yêu thương .
    Tôi xem phim & quan tâm đến Tình bạn : giữa 1 người SV đặc biệt và một thương nhân giàu có - để chợt bắt gặp một câu nói : " Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ bạn bè "
    - Điều đó dường như wá to tát đối với tôi, tôi thấy mình sao mà nhỏ bé !!! Có lẽ suốt cả cuộc đời mình , tôi sẽ ko bao giờ là một người làm đc những điều to tát cả
    Thế nhưng , tôi vẫn sẽ tự hào mà hét lên cùng bạn bè rằng :Tôi luôn có những người bạn tốt quanh tôi !!! ; rằng chúng ta luôn ở bên nhau bằng trái tim và sự chân thành ...
    ---Hạnh fúc bắt đầu từ những gì giản dị nhất chúng ta dành cho nhau

    SHARING MY LOVE WITH U
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    3 - KHI TA HỎI : TẠI SAO ?
    Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, cứ khi nào ba tôi rảnh hay về nhà sau những chuyến công tác, tôi lại thường luyên thuyên hỏi ba tôi thật nhiều : Ba ơi.. ? hết tại sao thế này lại tại sao thế khác .
    Suốt ngày hỏi, mà những câu hỏi luôn luôn chỉ xoay quanh những vì sao trên trời, và ba tôi cũng luôn luôn vui vẻ giải thích cho tôi rằng : Sao làm bằng thuỷ tinh à ba ? Sao có rơi xuống đc ko ba ? Con sẽ nhặt để lên bàn học - chắc đẹp lắm ba nhỉ !!! ???
    Giờ lớn hơn một chút , khi đã trả lời đc những câu hỏi đó, thì trong tôi lại xuất hiện lên vô vàn câu hỏi - mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm - những câu hỏi mà tôi ko thể hỏi ba mình nữa - những câu hỏi mà tôi fải tự trả lời : tại sao tôi ko thể học đc sự tin tưởng, tại sao tôi lại tiếc những thứ ko đáng tiếc mãi như thế ??? .....
    Hỏi làm tôi mệt mỏi, nhưng tôi lại chợt nhận ra rằng : trả lời những câu hỏi là tôi đang hoàn thiện mục đích sống của mình ... Và sự trưởng thành đã cho tôi thấy điều đó !!!

    SHARING MY LOVE WITH U
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    3 - KHI TA HỎI : TẠI SAO ?
    Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, cứ khi nào ba tôi rảnh hay về nhà sau những chuyến công tác, tôi lại thường luyên thuyên hỏi ba tôi thật nhiều : Ba ơi.. ? hết tại sao thế này lại tại sao thế khác .
    Suốt ngày hỏi, mà những câu hỏi luôn luôn chỉ xoay quanh những vì sao trên trời, và ba tôi cũng luôn luôn vui vẻ giải thích cho tôi rằng : Sao làm bằng thuỷ tinh à ba ? Sao có rơi xuống đc ko ba ? Con sẽ nhặt để lên bàn học - chắc đẹp lắm ba nhỉ !!! ???
    Giờ lớn hơn một chút , khi đã trả lời đc những câu hỏi đó, thì trong tôi lại xuất hiện lên vô vàn câu hỏi - mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm - những câu hỏi mà tôi ko thể hỏi ba mình nữa - những câu hỏi mà tôi fải tự trả lời : tại sao tôi ko thể học đc sự tin tưởng, tại sao tôi lại tiếc những thứ ko đáng tiếc mãi như thế ??? .....
    Hỏi làm tôi mệt mỏi, nhưng tôi lại chợt nhận ra rằng : trả lời những câu hỏi là tôi đang hoàn thiện mục đích sống của mình ... Và sự trưởng thành đã cho tôi thấy điều đó !!!

    SHARING MY LOVE WITH U
  4. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    "HELLO"
    I wonder who is there whene'er I say Hello
    Could it be someone that I do not know
    And if it is someone new,
    Would they be nice as you?
    Should I even answer them
    It might be her, it might be him;
    It might be someone very funny
    With sense of humor bright and sunny.
    But then of course the type
    Might be one who would gripe
    At every little thing I did or said
    Until my face would get quite red.
    So, should I say Hello when someone speaks
    Or just assume the world is full of geeks
    Ignore the phone, let doorbells ring,
    And do just almost anything---
    To get away from people who
    Would simply say HELLO to you (me)!
    Poem by M. J. M. @1999
    Làm sao để có thể vui lên được nhỉ???
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    "HELLO"
    I wonder who is there whene'er I say Hello
    Could it be someone that I do not know
    And if it is someone new,
    Would they be nice as you?
    Should I even answer them
    It might be her, it might be him;
    It might be someone very funny
    With sense of humor bright and sunny.
    But then of course the type
    Might be one who would gripe
    At every little thing I did or said
    Until my face would get quite red.
    So, should I say Hello when someone speaks
    Or just assume the world is full of geeks
    Ignore the phone, let doorbells ring,
    And do just almost anything---
    To get away from people who
    Would simply say HELLO to you (me)!
    Poem by M. J. M. @1999
    Làm sao để có thể vui lên được nhỉ???
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Muốn vui thì đơn giản là đừng nghĩ đến chuyện buồn!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Muốn vui thì đơn giản là đừng nghĩ đến chuyện buồn!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, ko nghĩ đến chuyện buồn nhưng cũng chẳng thể vui lên đc !!!
    Chả biết làm thế nào, thôi thì mỉm cười và hãy nhìn về fía trước, cảm giác đó đôi khi làm hỏng rất nhiều thứ và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội .

    SHARING MY LOVE WITH U
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, ko nghĩ đến chuyện buồn nhưng cũng chẳng thể vui lên đc !!!
    Chả biết làm thế nào, thôi thì mỉm cười và hãy nhìn về fía trước, cảm giác đó đôi khi làm hỏng rất nhiều thứ và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội .

    SHARING MY LOVE WITH U
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    NIỀM TIN
    Ta ko biết gọi niềm tin bằng cái tên như thế nào ?
    Cảm giác - hay là linh cảm - hay là cảm xúc nhỉ ?
    Nhưng ta rất quan tâm đến niềm tin, cho dù nó ko hiện hữu - để ta có thể nâng niu , nắm giữ !!!
    Bởi vì niềm tin trong ta sao mong manh wá ...
    Một lần mất sự tin tưởng - thì sẽ không biết bao giờ có thể lấy lại sự tin tưởng ấy ...
    Ta yêu quí một người bạn ,nhưng người bạn ấy lại làm ta không thể nào mà có đc MỘT NIỀM TIN
    Sống với nhau , ngoài những chữ : HẾT LÒNG- TRÁCH NHIỆM - QUAN TÂM ...
    thì việc gây đc một niềm tin còn to lớn hơn nhiều .

    ALESSANDRO'S WIFE

Chia sẻ trang này