1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói rất hay dù là có lúc ta hiểu hay ko hiểu , hay chỉ hiểu một chút thôi : ... hãy tự hỏi rằng ta đã làm đc gì cho cuộc sống ..
    Cuộc sống có là gì wá mơ hồ ,có là một ai đó cụ thể đâu ? Cuộc sống là tất cả chúng ra trong đó mà thôi ...
    Ta bảo cuộc sống tàn nhẫn ? Hay là thiên nhiên tạo hình cho cuộc sống như thế - và ta chỉ ko cảm nhận hết hình mẫu ấy ...
    Ta trách cuộc sống ? Hay là tại vì cuộc sống riêng của ta có những " chướng ngại " ta chưa thể vượt wa ... và ta ko tự trách nổi mình ?
    Cuộc sống ko có lỗi ... cũng như khi bạn đọc bài viết này thì bạn thấy sao lại có quan điểm trái ngược đến thế ?!!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  2. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời đã ấm dần lên, lòng người cũng ấm hơn được một chút, vì một lý do rất ... chuối: đã vào được YM, được gặp lại bạn bè hic bao lâu rồi ấy nhỉ, lâu lắm rồi thì phải? Hình như không còn chỗ nào hay hơn là lên mạng vậy . Ăn một mình, học một mình, đi về cũng một mình... cô độc thế. Trong lecture thì không thể nói, đến tute cũng chả nói, dễ quá chả buồn nói, mà có muốn nói cũng chả được. Chả hiểu phải dùng từ nào nữa.... hic. Ra khỏi lớp, mỗi đứa ôm một cái điện thoại, cười nói với một nhân vật vô hình, còn những người xung quanh như không tồn tại. Bạn bè học lệch giờ nhau, năm thì mười hoạ mới gặp nhau, hỏi thăm mấy câu rỗng tuếch rồi lại mỗi thằng chạy một ngả....
    Cuộc sống là như vậy đấy. Vô cảm. Vô hình. Vẫn phải vật lôn. Mỗi sáng đi học lại "Một ba lô cây súng trên vai...." ra chiến trường. Hic cuộc chiến giữa thời bình. Mà sao một ngày trôi qua cứ thế cứ thế, sáng uể oải đi, chiều mệt mỏi về. Đến trường thì chỉ có sách với máy tính làm bạn, có khi ngày chả nói câu nào.
    Tự nhiên thấy nhớ cái thưở học ở nhà, túm năm túm bảy tán phét, sao vui thế. Quá khứ. Không nên tiêc nuối làm gì. Bây giờ mình sẽ làm gì nữa nhỉ????
    Xét cho cùng, mai là một ngày mới...
    Real love has no happy ending
    Cause a simple reason
    It has no ending...
  3. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời đã ấm dần lên, lòng người cũng ấm hơn được một chút, vì một lý do rất ... chuối: đã vào được YM, được gặp lại bạn bè hic bao lâu rồi ấy nhỉ, lâu lắm rồi thì phải? Hình như không còn chỗ nào hay hơn là lên mạng vậy . Ăn một mình, học một mình, đi về cũng một mình... cô độc thế. Trong lecture thì không thể nói, đến tute cũng chả nói, dễ quá chả buồn nói, mà có muốn nói cũng chả được. Chả hiểu phải dùng từ nào nữa.... hic. Ra khỏi lớp, mỗi đứa ôm một cái điện thoại, cười nói với một nhân vật vô hình, còn những người xung quanh như không tồn tại. Bạn bè học lệch giờ nhau, năm thì mười hoạ mới gặp nhau, hỏi thăm mấy câu rỗng tuếch rồi lại mỗi thằng chạy một ngả....
    Cuộc sống là như vậy đấy. Vô cảm. Vô hình. Vẫn phải vật lôn. Mỗi sáng đi học lại "Một ba lô cây súng trên vai...." ra chiến trường. Hic cuộc chiến giữa thời bình. Mà sao một ngày trôi qua cứ thế cứ thế, sáng uể oải đi, chiều mệt mỏi về. Đến trường thì chỉ có sách với máy tính làm bạn, có khi ngày chả nói câu nào.
    Tự nhiên thấy nhớ cái thưở học ở nhà, túm năm túm bảy tán phét, sao vui thế. Quá khứ. Không nên tiêc nuối làm gì. Bây giờ mình sẽ làm gì nữa nhỉ????
    Xét cho cùng, mai là một ngày mới...
    Real love has no happy ending
    Cause a simple reason
    It has no ending...
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    TÌNH CỜ
    Ta đang sống giữa những gì mình có - luôn cố gắng : DỰNG XÂY & ĐÓN NHẬN. Chưa đầy 20 năm, thế là chẳng đủ để kết luận đc điều gì... nhưng ta lại tự thấy mình thật là sung sướng , cuộc sống của mình luôn có đủ niềm vui và nỗi buồn ... thế mới chợt nhận ra đc 2 chữ : Tình Cờ !!!
    Kì diệu wá đi thôi, Tình Cờ luôn khiến niềm vui như đc nhân đôi , còn nỗi buồn như đc vơi đi một nửa ...
    Ta tình cờ nộp hồ sơ xét tuyển - một cổng trường ĐH chào đón ... ta có thêm những người bạn tốt .... dù ta ko thể tin đc mình có ngày học ở đây !
    Ta tình cờ mày mò cách tham gia một trang web, chỉ một mà có thêm biết bao nhiêu niềm vui ...
    Ta tình cờ trở lại trường cũ, gửi một tin nhắn " thử xem thế nào " ... và ta lại quen thêm một người - vui ơi là vui - niềm vui cũng giản dị và tình cờ đến lạ ...
    Ta sống - sống ko chỉ là tồn tại ... mọi chuyện nhiều khi cứ cho là tình cờ ... và mới hiểu đc rằng : chướng ngại vật cho ta - hãy vững lòng - vượt qua ....

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    TÌNH CỜ
    Ta đang sống giữa những gì mình có - luôn cố gắng : DỰNG XÂY & ĐÓN NHẬN. Chưa đầy 20 năm, thế là chẳng đủ để kết luận đc điều gì... nhưng ta lại tự thấy mình thật là sung sướng , cuộc sống của mình luôn có đủ niềm vui và nỗi buồn ... thế mới chợt nhận ra đc 2 chữ : Tình Cờ !!!
    Kì diệu wá đi thôi, Tình Cờ luôn khiến niềm vui như đc nhân đôi , còn nỗi buồn như đc vơi đi một nửa ...
    Ta tình cờ nộp hồ sơ xét tuyển - một cổng trường ĐH chào đón ... ta có thêm những người bạn tốt .... dù ta ko thể tin đc mình có ngày học ở đây !
    Ta tình cờ mày mò cách tham gia một trang web, chỉ một mà có thêm biết bao nhiêu niềm vui ...
    Ta tình cờ trở lại trường cũ, gửi một tin nhắn " thử xem thế nào " ... và ta lại quen thêm một người - vui ơi là vui - niềm vui cũng giản dị và tình cờ đến lạ ...
    Ta sống - sống ko chỉ là tồn tại ... mọi chuyện nhiều khi cứ cho là tình cờ ... và mới hiểu đc rằng : chướng ngại vật cho ta - hãy vững lòng - vượt qua ....

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    NHỎ NHẶT
    Bao giờ cũng vậy ... ta luôn muốn sống mà ko thấy sự buồn bã , muốn sống mà chỉ luôn vui cười , phẳng lặng ... Bình Yên !!! ... Ta cũng sẵn sàng tham gia cả những cuộc vui nữa ...
    Ta có thể huyên thuyên chuyện trên trời dưới bể với bạn bè , nhưng rồi lại lơ ngơ khi bạn bè có nỗi niềm riêng .... bắt gặp từ bộn bề của nhịp sống luôn tiếp diễn . Ta tự vỗ ngực : mình là người thẳng thắn , yêu ghét rõ ràng ! Mình là người có chí hướng , ko thích chuyện rầu rĩ ...
    ... Ta đã tự hào về ta thế !!!...
    Ùh, vậy nhưng mà ta ơi, sao nhiều bạn bè yêu quí ta mà lại ko thể chia sẻ cùng ta , sao ta nói yêu bạn bè - vì bạn bè mà ta lại vô tình làm tổn thương họ mà ko hề hay biết ??? Có đôi khi : NÓI & NGHĨ - chỉ bột fát một từ , một câu ...
    Đâu fải là wá to tát, đâu fải là wá xa vời ?... học cách wan tâm đến người khác - nếu chân thành - thì đâu fải là wá khó !!!
    Nhiều lúc , bạn sẽ phẩy tay : Ta là một ai đó , ko fải là mình !!!
    Thế mà rồi ... bạn đâu biết rằng : bạn đã nhiều lần là Ta đó ... để rồi cứ vô tâm làm tổn thương mọi người - những người bạn nói : YÊU THƯƠNG !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    NHỎ NHẶT
    Bao giờ cũng vậy ... ta luôn muốn sống mà ko thấy sự buồn bã , muốn sống mà chỉ luôn vui cười , phẳng lặng ... Bình Yên !!! ... Ta cũng sẵn sàng tham gia cả những cuộc vui nữa ...
    Ta có thể huyên thuyên chuyện trên trời dưới bể với bạn bè , nhưng rồi lại lơ ngơ khi bạn bè có nỗi niềm riêng .... bắt gặp từ bộn bề của nhịp sống luôn tiếp diễn . Ta tự vỗ ngực : mình là người thẳng thắn , yêu ghét rõ ràng ! Mình là người có chí hướng , ko thích chuyện rầu rĩ ...
    ... Ta đã tự hào về ta thế !!!...
    Ùh, vậy nhưng mà ta ơi, sao nhiều bạn bè yêu quí ta mà lại ko thể chia sẻ cùng ta , sao ta nói yêu bạn bè - vì bạn bè mà ta lại vô tình làm tổn thương họ mà ko hề hay biết ??? Có đôi khi : NÓI & NGHĨ - chỉ bột fát một từ , một câu ...
    Đâu fải là wá to tát, đâu fải là wá xa vời ?... học cách wan tâm đến người khác - nếu chân thành - thì đâu fải là wá khó !!!
    Nhiều lúc , bạn sẽ phẩy tay : Ta là một ai đó , ko fải là mình !!!
    Thế mà rồi ... bạn đâu biết rằng : bạn đã nhiều lần là Ta đó ... để rồi cứ vô tâm làm tổn thương mọi người - những người bạn nói : YÊU THƯƠNG !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Vui + Mệt + Lo + Chán. Hôm nay có một niềm vui lớn + một nỗi lo đến tái cả mặt. Lẫn lộn. Lạnh quá, tí nữa lại phải về nhà, tối mịt và gió thổi từng cơn lạnh buốt xương. Ngại. Những lúc trời lạnh thế này mới cảm thấy rõ cái cô độc lạnh lẽo. Vật lộn với đống bài tập, chắc mình sẽ có tóc bạc mất. Tự dưng có đứa nói mình mới nghĩ đến điều đó. Chắc là ko, tóc mình khoẻ lắm mà. Vẫn chưa cận. Tốt . Hi vọng là ko. Chả biết đây là lần thứ mấy? Weekend chả thấy vui gì cả, lại phải vùi đầu vào học thôi. Chắc phải đi rồi, lại phải ra xem lại mấy cái cầu. Balô nặng dã man, toàn sách hic. Chả biết có đọc không. À, có mấy quyển truyện nữa, đọc truyện trước đã. Tốc độ đọc truyện đã tăng nhanh hơn rất nhiều, sắp bằng tiếng Việt rùi. Học sau vậy, nước đến chân thì phải nhảy thôi. Ah, chắc sắp được đi chơi. Cần giải toả ko thì stress mất. Hic, vào box thấy vui hơn nhiều, dù sao cũng có nơi để đùa cợt & tán phét.
    Hic nếu có gì khó hiểu mong mọi người lượng thứ nhá
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  9. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Vui + Mệt + Lo + Chán. Hôm nay có một niềm vui lớn + một nỗi lo đến tái cả mặt. Lẫn lộn. Lạnh quá, tí nữa lại phải về nhà, tối mịt và gió thổi từng cơn lạnh buốt xương. Ngại. Những lúc trời lạnh thế này mới cảm thấy rõ cái cô độc lạnh lẽo. Vật lộn với đống bài tập, chắc mình sẽ có tóc bạc mất. Tự dưng có đứa nói mình mới nghĩ đến điều đó. Chắc là ko, tóc mình khoẻ lắm mà. Vẫn chưa cận. Tốt . Hi vọng là ko. Chả biết đây là lần thứ mấy? Weekend chả thấy vui gì cả, lại phải vùi đầu vào học thôi. Chắc phải đi rồi, lại phải ra xem lại mấy cái cầu. Balô nặng dã man, toàn sách hic. Chả biết có đọc không. À, có mấy quyển truyện nữa, đọc truyện trước đã. Tốc độ đọc truyện đã tăng nhanh hơn rất nhiều, sắp bằng tiếng Việt rùi. Học sau vậy, nước đến chân thì phải nhảy thôi. Ah, chắc sắp được đi chơi. Cần giải toả ko thì stress mất. Hic, vào box thấy vui hơn nhiều, dù sao cũng có nơi để đùa cợt & tán phét.
    Hic nếu có gì khó hiểu mong mọi người lượng thứ nhá
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống à? Một từ thôi: Chật vật
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present

Chia sẻ trang này