1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắng nghe radio tình yêu online để em không lạc giữa dòng đời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maiptdcv, 01/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maiptdcv

    maiptdcv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Buông tay là một bàn tay buông bỏ một bàn tay, là khi hai người xa lạ yêu nhau rồi lại trở nên xa cách, là khi con người đã không còn cảm giác được yêu thương, che chở. 6 tháng, khoảng thời gian không dài để quên đi nỗi buồn nhưng cũng đủ để tìm một thú vui khỏa lấp thời gian rảnh rỗi. Với em, thú vui đó chính là lắng nghe radio tình yêu online.

    Là con gái, dù có cứng rắn , mạnh mẽ như thế nào thì vẫn cần một bờ vai vững chắc để tựa. Tựa không có nghĩa là dựa dẫm, mà là nghỉ ngơi khi mệt mỏi và sau đó can đảm mà bước lên phía trước. Em là một cô gái gai góc, ẩn chứa nhiều vết sẹo và anh đã từng nói, anh yêu những vết sẹo đó. Em cảm ơn anh vì điều đó. Cảm ơn anh đã đến, che chở cho em, cho em cảm nhận được niềm hạnh phúc khi yêu và được yêu.

    [​IMG]

    Là con gái, dù có cứng rắn , mạnh mẽ như thế nào thì vẫn cần một bờ vai vững chắc để tựa vào.

    Anh biết rằng cô gái của anh rất nhạy cảm đúng không? Khi cảm nhận anh đang dần thay đổi, em hoang mang và lo lắng lắm. Em đã từng nghĩ nếu một ngày anh không yêu em nữa, em sẽ làm thế nào? Và cuối cùng, câu trả lời của em là để anh ra đi.

    Chia tay anh, em hụt hẫng lắm, đau lắm. Cảm thấy bản thân mình đã mất đi điểm tựa và có khả năng “rơi tự do”. Em, một cô gái 23 tuổi có gì trong tay?

    23 tuổi, em vẫn đang lạc lõng giữa dòng đời

    Rồi trong một lần đi xe bus, em tình cờ nghe được radio tình yêu online, lắng nghe những bức thư, những câu chuyện vui có, buồn có và em cảm thấy như trong thâm tâm mình thanh thản hơn rất nhiều. Và từ đó, em lắng nghe radio tình yêu online nhiều hơn, nó khiến cho em đồng cảm hơn với những con người đó.

    Đau khổ có lẽ là thìa cảm xúc không thể thiếu khi chấm dứt một mối tình. Có người sẽ cố gắng vượt qua, có người thì chìm đắm trong đó quá lâu mà tự dằn vặt và hạ thấp bản thân mình xuống. Anh biết là em không vậy đúng không? Có khi nào anh tự hỏi, một cô gái mạnh mẽ như em sẽ làm gì để vượt qua điều đó?

    Em cho phép mình được khóc, được nằm lỳ trên giường và được lười phép lười nhác. Với em, thời gian không thể thay đổi được nỗi đau, quan trọng chính là bản thân em phải tự nhận ra và đối diện với nó. Nghe radio tình yêu online, em cảm thấy mình không còn cô đơn giữa cuộc đời này nữa. Câu chuyện của những con người tuy xa lạ nhưng lại khiến cho em khóc và cười cùng họ. Thật kỳ lạ phải không anh?

    [​IMG]

    23 tuổi, cô gái ấy biết tự vực dậy bản thân.

    Một buổi sáng sớm, em bước ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, tươi mát. Em bỗng nhận ra cuộc sống của mình trước đây đơn điệu quá. Và nhìn xem, xung quanh em, có những con người vất vả bươn trải với cuộc sống nhưng vẫn cười vui vẻ. Em biết rằng, khi em vui vẻ có thể tất cả mọi người đang cười với với em, nhưng khi em khóc, sẽ không có ai khóc cùng em. Vì thế, em sẽ thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Chỉ khi em biết quý trọng bản thân thì người khác mới có thể trân trọng em.\

    Em cũng không vì một lần vấp ngã mà không tin tưởng vào tình yêu. Tình yêu giống như một “gia vị” của cuộc sống vậy. Có người tìm được ngay định mệnh của đời mình nhưng có những người phải trải qua nhiều lần đổ vỡ mới có thể tìm đúng mảnh ghép của đời mình. Với em, có lẽ hạnh phúc đang tắc đường ơ đâu đó, nên em sẽ mỉm cười và chờ đợi. Và trong thời gian đó, em sẽ là cô gái độc thân vui vẻ, làm những gì bản thân thích và quan tâm đến gia đình, bạn bè nhiều hơn.

    23 tuổi, em đã biết yêu bản thân nhiều hơn một chút

    23 tuổi, em trưởng thành hơn và nhìn cuộc sống khác hơn

    23 tuổi, em không còn bơ vơ giữa dòng đời.

    23 tuổi, em hiểu rằng đôi khi chúng ta phải học cách từ bỏ và ra đi, không phải để cho người khác nhận ra ta quan trọng thế nào, mà đó là lúc ta nhận ra được giá trị của chính mình.


    Khi tình yêu là sự ngọt ngào, khi tình yêu là khổ đau, khi yêu thường là lẫn lộn những cảm xúc khó nói thành lời,... bạn luôn cần người để sẻ chia, tâm sự? Blog nhật ký radio sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Bạn có thể gửi tâm sự cho chúng tôi

    Qua website: http://nhatkyradio.net/

    Hoặc qua Fanpage: https://www.facebook.com/nhatkyradio.net

    Blog nhật ký radio - nơi gom nhặt yêu thương và sẻ chia hạnh phúc!
  2. lamkana81

    lamkana81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2015
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mánh khóe chiếm nhà đất của kẻ phi tang xác đôi vợ chồng
    Nhanh chóng bỏ tiền đặt cọc mua 5 lô đất để được chính quyền chứng thực, Huy sau đó sát hại vợ chồng bạn, phi tang xác và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ số đất qua tên mình.

    Sau khi vụ việc giết hại vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình - Phạm Thị Mỹ Hạnh được Công an tỉnh Lâm Đồng khám phá, nhiều hàng xóm của nạn nhân ở thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) nhớ lại những "hành động khó hiểu" của nghi can Kiều Quốc Huy suốt 3 năm qua.

    Ông Trần Văn Minh, người sống cạnh nhà chị Hạnh cho biết, khi dự án khai thác bauxite tiến hành giải tỏa đền bù, bố con chị Hạnh đến khu này mua đất. Năm 2011, người bố qua đời, để lại quyền thừa kế nhà đất cho con gái. Trong thời gian sống tại đây, chị Hạnh hay buôn bán đất đai. Còn chồng chị làm công nhân bauxite nên quen thân Huy.

    [​IMG]

    Lúc nghe tin vợ chồng anh Bình "trốn nợ" vài ngày, ông Minh phát hiện cửa sau nhà chị Hạnh hé mở. Nhiều vật dụng như tivi, tủ lạnh, máy giặt và xe máy vẫn còn nguyên, trên nền nhà có nhiều giấy tờ vương vãi. "Nay vụ án được phá, xâu chuỗi vụ việc, chúng tôi mới thấy có lẽ hung thủ đã lục tung nhà chị Hạnh để tìm sổ đỏ", ông Minh nói.

    Theo ông Minh, suốt thời gian vợ chồng anh Bình bị loan tin mất tích, Huy thường xuyên có mặt làm quen với người dân nơi đây. "Cậu ta hay ghé nhà tôi chơi, nhiều lần tỏ vẻ buồn tiếc vì vợ chồng bạn thân vỡ nợ. Huy cũng cho biết đã được vợ chồng chị Hạnh bán lại mấy miếng đất. Anh ta còn cho tôi tận thu chè trên mảnh đất nhà chị Hạnh nữa", ông Minh kể.

    Chị Nguyễn Thị Minh, một khách giao dịch với Huy cho biết, đầu năm nay, chị gặp Huy 2 lần để bàn chuyện mua lô đất 280 m2 với giá 186 triệu đồng. "Khi xem sổ đỏ, tôi thấy Huy đứng tên nên rất an tâm. Tôi đã đặt cọc cho Huy 100 triệu đồng. Hồi tháng 8, anh ta có hẹn tôi tháng sau giao sổ", chị Minh cho biết.

    Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận, do biết chị Hạnh được mẹ nuôi cùng nhiều người ở TP HCM gửi tiền nhờ mua đất nhưng đều để chị Hạnh đứng tên, Huy nảy sinh ý định sát hại vợ chồng này để cướp tài sản.

    Để thực hiện, anh ta đặt vấn đề mua đất của chị Hạnh và nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận mua 5 lô với giá 2,7 tỷ đồng. Hai bên đã làm giấy sang nhượng tay khi Huy đặt cọc 50 triệu đồng và được UBND thị trấn Lộc Thắng chứng thực.

    Chiều 4/3/2012, Huy đến nhà anh Bình, dụ anh này ra sau bếp rồi dùng rựa chém chết. Chị Hạnh cũng bị hắn đâm nhiều nhát tử vong sau đó. Hắn lôi xác vợ chồng nạn nhân vứt xuống giếng nước dùng để tưới chè sau vườn, lấy bạt và nhiều vật dụng lấp lên.

    Sau khi gây án, Huy lấy hết 5 sổ đỏ trong nhà nạn nhân. Anh ta sau đó làm giả giấy giao nhận đủ tiền kèm theo tờ chứng thực đã có để làm thủ tục chuyển tất cả các lô đất sang tên mình.

    Trong thời gian này, những người thân nhờ chị Hạnh mua đất giúp đã làm đơn tố cáo đòi lại tài sản. Để giải quyết tranh chấp, Huy tung ra những giấy tờ sang nhượng, giao tiền có chữ ký của chị Hạnh nhờ luật sư giải quyết chuyen hang tu Thanh Hoa.

    Đầu năm nay, 5 sổ đỏ đã chuyển sang tên Huy, anh ta đã bán 2 lô đất được 260 triệu đồng, một lô khác đã nhận cọc 100 triệu đồng. Hai sổ đỏ còn lại được Huy gán nợ 200 triệu đồng cho một văn phòng luật sư ở TP Bảo Lộc mà anh ta thuê trong vụ tranh chấp.

    Về quy trình sang nhượng tên sổ đỏ từ nạn nhân mất tích 3 năm nay cho nghi can Kiều Quốc Huy, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm từ chối cung cấp thông tin chi tiết. "Nếu cơ quan điều tra có yêu cầu thông tin về vụ việc sang nhượng đất này thì địa phương sẽ làm hết trách nhiệm để làm rõ vấn đề này", ông Kiên nói.

    Ngoài nghi án mới này, hiện Huy đang bị điều tra về hành vi giết tài xế Hoàng Thế Vinh (35 tuổi) bằng súng giảm thanh. Hung thủ sau đó chở xác nạn nhân đến rừng thông bên đường ĐT725, gần nhà máy bauxite Tân Rai (huyện Bảo Lâm), đào hố chôn. 10 ngày sau, vụ việc bị phát hiện khi xác nạn nhân trồi lên khỏi hố.

    Tại căn nhà trọ Huy sống cùng vợ và con gái 2 tuổi, cảnh sát tìm thấy chiếc ôtô mà hắn cướp của anh Vinh cùng một kho vũ khí.

    Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc Huy có "kho vũ khí" trong phòng trọ 20 m2 không phải là bí mật của riêng nghi can mà nhiều người thân trong gia đình đều biết.

    "Nhiều người lý giải chỉ nghĩ Huy thích sưu tầm súng săn, súng thể thao, chứ không nghĩ đây là súng quân dụng mà y dùng để ra tay giết người", lãnh đạo này nói.

    Những người dân sống xung quanh Huy cho hay, sau khi anh ta nghỉ làm công nhân bauxite, họ thấy Huy hay đi khỏi nhà, thỉnh thoảng nhờ người môi giới để bán đất. "Thấy nó cũng bình thường, không có dấu hiệu giang hồ hay một tên thủ ác", một người dân ở cạnh nhà trọ nói.

    Nguồn: VNexpress.net

Chia sẻ trang này