1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lắng nghe tim vỡ"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dontcryx, 23/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dontcryx

    dontcryx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình ...!
    Lúc viết bài này tại tâm trạng mình đang chơi vơi, buồn bã lại vô tình đọc được bài thơ này và mình thấy có hình ảnh của mình trong đó nên gửi đi cho nhẹ bớt lòng thôi.
    @}

    ... Đã có khi nào bạn nghe trái tim mình đau nhói như có ngàn mảnh vỡ ... rất nhọn đâm vào tim ... Lúc đó sao cần một vòng tay đủ rộng để xoa dịu nỗi đau???????
    Thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc ... Hạnh phúc trọn vẹn ở nơi đâu????????
  2. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    muốn thấy được cầu vồng thì phải biết chịu đựng những cơn mưa ..

Chia sẻ trang này