1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắng nghe và cảm nhận về cuộc sống...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi donnacalf, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe và cảm nhận về cuộc sống...

    Những tiếng ồn ào của phố phường, cái bụi bặm của cuộc sống dường như đã tạo một nếp quen trong suy nghĩ của mỗi con người. Đã có bao giờ bạn chợt nhận ra trong những thứ tưởng như không còn lạ lẫm quanh mình, bỗng mang một điều gì thật ý nghĩa???

    Bên một nhà chờ xe Bus, những chuyến xe qua đây hàng ngày đưa đón mọi người. Những con người vội vã lên xuống, vội vã đứng và vội vã đi. Con đường rợp bóng cây xanh phủ lên nó một lớp bụi mờ, tán cây xoè ra che kín một góc phố. Có một cành cây lớn xà sát xuống nóc nhà chờ xe. Với những người không vội vã, những nhành cây ấy như một thứ đồ chơi để giết thời gian. Họ vô tình bứt đi những chiếc lá xanh, bẻ đi những nhành cây thấp. Theo thời gian và những chuyến xe, cành cây ấy bây giờ xác xơ gẫy gục đổ hẳn xuống nóc nhà chờ. Không còn những chiếc lá xanh nên hình như mọi người qua đây đã quên mất nó. Có lẽ ai cũng nghĩ là cành cây ấy giờ chỉ là đoạn củi khô, mà nhân viên môi trường đô thị chưa dọn đi.

    Mùa thu cây thay lá, mùa Đông và những cơn gió hanh hao cũng đã qua. Những cơn mưa bụi và ẩm ướt bắt đầu về trên con phố. Cái lạnh và ướt át của thời tiết khiến con người ta có cảm giác lười đi. Vậy là mùa xuân đã đến, phố phường rực rỡ hơn trong những màu sắc của hoa. Cơn mưa hôm nay thật dài, mọi người chen chúc nhau trong khoảng không gian chật hẹp của nhà chờ xe Bus. Tiếng mưa gõ đều đều trên mái tôn như một bản nhạc êm đềm của tự nhiên. Có ai đó chợt ngước nhìn lên...Thật kì lạ, trên cành cây khô ấy bỗng nhú lên rất nhiều những mầm xanh. Những giọt mưa đọng trên mầm xanh càng tô điểm cho chúng một hình ảnh đầy sức sống. Một tiếng reo khe khẽ của ai đó và tất cả mọi người đều ngước nhìn lên...Không còn ai cười nói, không khí bỗng lắng nhẹ trong giây phút cho đến khi chuyến xe thường nhật lại đến. Trong cơn mưa, những chiếc lá chìa ra rung rung như bàn tay ai vẫy chào...
  2. SHaNoiS

    SHaNoiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến xe Bus em lại nhớ mỗi ngày chờ đợi chuyến xe qua con đường gần nhà, em lại đi dạo lòng vòng quanh khu phố. Điểm cuối cùng vẫn là cây cột điện bên cạnh nhà chờ xe. Có những hôm nhỡ xe phải chờ một chuyến xe khác. Thời gian dường như dài hơn, những bước chân lòng vòng quanh cây cột điện..1 vòng, 2 vòng, 3 vòng..Em cứ đếm, cứ đếm từng bước chân, từng vòng quay.
    Cuộc sống là vậy anh nhỉ? Đôi khi người ta phải chờ đợi một cái gì đó, và bắt đầu những vòng quay vô tình. Trò chơi đuổi bắt với thời gian chẳng biết nó bắt đầu lúc nào và kết thúc ra sao.
  3. SHaNoiS

    SHaNoiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến xe Bus em lại nhớ mỗi ngày chờ đợi chuyến xe qua con đường gần nhà, em lại đi dạo lòng vòng quanh khu phố. Điểm cuối cùng vẫn là cây cột điện bên cạnh nhà chờ xe. Có những hôm nhỡ xe phải chờ một chuyến xe khác. Thời gian dường như dài hơn, những bước chân lòng vòng quanh cây cột điện..1 vòng, 2 vòng, 3 vòng..Em cứ đếm, cứ đếm từng bước chân, từng vòng quay.
    Cuộc sống là vậy anh nhỉ? Đôi khi người ta phải chờ đợi một cái gì đó, và bắt đầu những vòng quay vô tình. Trò chơi đuổi bắt với thời gian chẳng biết nó bắt đầu lúc nào và kết thúc ra sao.
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà !! Những điều kì diệu vẫn luôn xảy ra,chỉ có điều,ta dường như quá bận rộn nên không để ý đến,nếu chỉ một lần,ngẫm nghĩ như Donnacalf chắc hẳn ta sẽ thấy có nhiều điều thú vị lắm lắm chứ... Những điều nhỏ nhoi tưởng như vô ích và phí thời gian ấy... vẫn luôn đem lại cho những ai biết tận hưởng nó một cảm giác thú vị,nửa mừng vui,nửa suy tư..
    Thank''s Donnacalf,bài viết của bạn hay lắm,câu chuyện rất ý nghĩa...
    Những người bạn quanh ta,giống như cái cây ấy,cho dù gặp khó khăn,vẫn vươn lên phía trước,không gục ngã,dù họ đớn đâu đến dường nào...
    Những người mẹ,cũng như cái cây ấy,cho dù bị vắt kiệt sức,vẫn luôn vươn lên để che chở bảo vệ những đứa con mình,trong khi những đứa con ấy không hề hay biết... chúng cũng như những người vô tình đến và đi,chẳng biết mình đang được nhận sự che chở,chẳng biết chính mình đang huỷ hoại sự che chở...
    Và còn nhiều...nhiều lắm.. những điều kỳ diệu trong cuộc sống,nếu bạn luôn tin và luôn tìm kiếm... !!!!
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà !! Những điều kì diệu vẫn luôn xảy ra,chỉ có điều,ta dường như quá bận rộn nên không để ý đến,nếu chỉ một lần,ngẫm nghĩ như Donnacalf chắc hẳn ta sẽ thấy có nhiều điều thú vị lắm lắm chứ... Những điều nhỏ nhoi tưởng như vô ích và phí thời gian ấy... vẫn luôn đem lại cho những ai biết tận hưởng nó một cảm giác thú vị,nửa mừng vui,nửa suy tư..
    Thank''s Donnacalf,bài viết của bạn hay lắm,câu chuyện rất ý nghĩa...
    Những người bạn quanh ta,giống như cái cây ấy,cho dù gặp khó khăn,vẫn vươn lên phía trước,không gục ngã,dù họ đớn đâu đến dường nào...
    Những người mẹ,cũng như cái cây ấy,cho dù bị vắt kiệt sức,vẫn luôn vươn lên để che chở bảo vệ những đứa con mình,trong khi những đứa con ấy không hề hay biết... chúng cũng như những người vô tình đến và đi,chẳng biết mình đang được nhận sự che chở,chẳng biết chính mình đang huỷ hoại sự che chở...
    Và còn nhiều...nhiều lắm.. những điều kỳ diệu trong cuộc sống,nếu bạn luôn tin và luôn tìm kiếm... !!!!
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối năm...!
    Đi trong cái giá buốt của mùa Đông, hình như năm nay rét đến muộn nên cái lạnh như được cộng lại..lạnh cắt da. Dòng người hối hả đi về muôn nẻo, có lẽ ai cũng muốn hoàn thành công việc của mình thật nhanh để về bên tổ ấm. Có đi giữa thời tiết như thế này, người ta mới cảm nhận hết cái vất vả của cuộc sống...
    Bạn đã từng một lần lang thang giữa đêm trên phố? Cái cảm giác yên lặng trái ngược với nhịp sống sôi động hàng ngày, mang lại cho ta sự bình an trong cõi lòng và nghĩ về những gì đã qua. Rồi tưởng tượng trên những con phố ấy, ban ngày người ta làm những gì..và chợt mỉm cười: cuộc sống có những điều thật trái ngược nhau.
    Lạc vào một khu chợ đêm, ta lại tìm thấy những hình ảnh thường nhật..náo nhiệt, ồn ào và vội vã. Giữa cái rét cắt da cắt thịt, những con người lam lũ vẫn hồn nhiên cười nói. Trong cái hối hả xô bồ ấy ta vẫn tìm thấy vẻ thanh thản trên từng khuân mặt, với họ có lẽ đó là nếp sống...người ta cảm thấy hài lòng khi hoàn thành được công việc của một ngày cho dù không gian ấy có thể là đêm và giá lạnh. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ở một góc nhỏ nào đấy của đêm, khi mà ta cứ ngỡ vạn vật đang chìm trong giấc ngủ.
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối năm...!
    Đi trong cái giá buốt của mùa Đông, hình như năm nay rét đến muộn nên cái lạnh như được cộng lại..lạnh cắt da. Dòng người hối hả đi về muôn nẻo, có lẽ ai cũng muốn hoàn thành công việc của mình thật nhanh để về bên tổ ấm. Có đi giữa thời tiết như thế này, người ta mới cảm nhận hết cái vất vả của cuộc sống...
    Bạn đã từng một lần lang thang giữa đêm trên phố? Cái cảm giác yên lặng trái ngược với nhịp sống sôi động hàng ngày, mang lại cho ta sự bình an trong cõi lòng và nghĩ về những gì đã qua. Rồi tưởng tượng trên những con phố ấy, ban ngày người ta làm những gì..và chợt mỉm cười: cuộc sống có những điều thật trái ngược nhau.
    Lạc vào một khu chợ đêm, ta lại tìm thấy những hình ảnh thường nhật..náo nhiệt, ồn ào và vội vã. Giữa cái rét cắt da cắt thịt, những con người lam lũ vẫn hồn nhiên cười nói. Trong cái hối hả xô bồ ấy ta vẫn tìm thấy vẻ thanh thản trên từng khuân mặt, với họ có lẽ đó là nếp sống...người ta cảm thấy hài lòng khi hoàn thành được công việc của một ngày cho dù không gian ấy có thể là đêm và giá lạnh. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ở một góc nhỏ nào đấy của đêm, khi mà ta cứ ngỡ vạn vật đang chìm trong giấc ngủ.
  8. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng, những giờ phút cuối cùng của năm cũ,
    Trời ngày hôm nay lãng đãng nắng, lãng đãng sương. Dường như đất trời cũng nửa muốn bước qua năm mới, nửa vẫn còn luyến tiếc điều gì không muốn xa rời...
    Trời càng về chiều càng se lạnh. Dòng người vẫn ngược xuôi hối hả trong khúc giao mùa. Đường phố ngập tràn màu sắc của hoa, ánh lấp lánh của đèn, của những dải ruy băng rực rỡ...
    Vì sương hay vì lạnh mà mắt nó chợt nhòa đi giữa lung linh sắc màu, có gì rất lạ chợt đến trong lòng nó, thật dịu dàng như một nốt nhạc mong manh. Ngước lên bầu trời sâu thẳm, nó lại bắt gặp một vì sao bất chợt long lanh như đôi mắt đẫm nước của nó. Một khúc nhạc êm đềm vang lên dịu nhẹ trong lòng, một niềm vui cùng ánh sao đêm tràn về trong mắt...
    Một khoảng lặng giữa mênh mang sôi động của ngày cuối năm mở lối cho bước chân nó đến với năm mới. Nó chợt nhận ra một niềm hy vọng, một cơ hội mới và một thử thách mới. Cám ơn ánh sao kia cho nó một niềm tin, một sức sống mới để làm hơn nữa những điều ý nghĩa...
  9. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng, những giờ phút cuối cùng của năm cũ,
    Trời ngày hôm nay lãng đãng nắng, lãng đãng sương. Dường như đất trời cũng nửa muốn bước qua năm mới, nửa vẫn còn luyến tiếc điều gì không muốn xa rời...
    Trời càng về chiều càng se lạnh. Dòng người vẫn ngược xuôi hối hả trong khúc giao mùa. Đường phố ngập tràn màu sắc của hoa, ánh lấp lánh của đèn, của những dải ruy băng rực rỡ...
    Vì sương hay vì lạnh mà mắt nó chợt nhòa đi giữa lung linh sắc màu, có gì rất lạ chợt đến trong lòng nó, thật dịu dàng như một nốt nhạc mong manh. Ngước lên bầu trời sâu thẳm, nó lại bắt gặp một vì sao bất chợt long lanh như đôi mắt đẫm nước của nó. Một khúc nhạc êm đềm vang lên dịu nhẹ trong lòng, một niềm vui cùng ánh sao đêm tràn về trong mắt...
    Một khoảng lặng giữa mênh mang sôi động của ngày cuối năm mở lối cho bước chân nó đến với năm mới. Nó chợt nhận ra một niềm hy vọng, một cơ hội mới và một thử thách mới. Cám ơn ánh sao kia cho nó một niềm tin, một sức sống mới để làm hơn nữa những điều ý nghĩa...
  10. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân mang đến trong lòng người một cảm giác xao xuyến bồi hồi khó tả. Trong tâm hồn của một con bé sôi nổi và nghịch ngợm chợt có gì đó thật mềm mại. Phố hôm nay vàng nắng, những sắc màu của mùa xuân vẫn rực rỡ trên cành lá và trong từng nụ cười của người qua.
    Nó bất chợt nhìn thấy một ánh mắt, con nhỏ ăn mặc lem luốc đang nhìn theo chiếc xe đẩy có những chùm bóng bay nhiều màu sặc sỡ. Có lẽ con nhỏ đó đang thèm khát có được những quả bóng bay. Lòng nó bỗng dịu lại, nó gọi người bán hàng rong mua một chùm bóng sặc sỡ nhất rồi dúi vào tay đứa bé. Nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, nó thấy trong mắt con bé long lanh niềm vui. Nó thấy vui vui trong lòng lại bước đi, khẽ hát theo một điệu nhạc. Bỗng nó nghe tiếng cười giòn tan của con bé ăn xin..Con bé đang vỗ tay nhảy nhót và ngước nhìn lên bầu trời xanh, trên đó những quả bóng bay nhiều màu sắc đang nhè nhẹ bay theo làn gió. Tự nhiên nó cũng nhìn theo con bé, xa xa sau những nóc nhà cao vút có một đàn chim đang sải cánh bay.

Chia sẻ trang này